XƯỚNG VÀ HỌA: HẠN- THƠ ĐỘC HÀNH
HẠN
LÂM SAN , CẨM MỸ – nắng chang chang
Suốt sáu tháng nay – nhuộm ánh vàng
Lúa háp ruộng trơ – chừng vạn thửa
Tiêu teo cây trụi – khoảng trăm hàng
Lưa thưa cuối rẫy – tàn lùm chuối
Lác đác đầu vườn – úa luống lang
Trời hạn thất mùa – cơm gạo thiếu
Bà con chuyển nghiệp – bốn phần làng
ĐỘC HÀNH
Bài họa:
HẠN HÁN
Quảng Trị năm nay nắng chói
chang
Đồng quê lúa cháy ngã sang
vàng
Rau màu thiếu nước queo trăm
luống
Cây cối khô cằn úa vạn hàng
Trên rẫy trơ còi bao gốc sắn
Ngoài nương xơ xác đám khoai
lang
Mùa màng hạn hán dân không
gạo
Đói khổ bao trùm cả xóm làng
Hoàng Từ
Bài họa
DÂN QUÊ TÔI
Đất Quảng quê tôi hạ chói chang
Gió Lào bỏng rát cỏ cây vàng
Vườn rau mới nhú khô trơ luống
Đám ớt chưa hoa héo trụi hàng
Qua bữa người sang luôn gạo trắng
Lót lòng kẻ khó mãi khoai lang
Dân tình vốn tính thường chung thủy
Dẫu ở nơi đâu vẫn nhớ làng .
Võ Làng Trâm
THÁNG HẠ QUÊ
TÔI
Năm nào cũng thế, giống y
chang
Nắng lửa- tháng tư- ruộng úa
vàng
Ao cạn, cá đừ,vây khép bụng
Đất khô, cây héo, gốc trơ hàng
Sâu rầy thiếu nhựa, bu quày chuối
Ong bướm tìm hoa, rúc bụi lang
Mùa thất, đói ăn, người khốn đốn
Đi xa kiếm việc, bỏ thôn làng.
Phương Hà
THÁNG 3 ĐẤT GIA LAI
Trả lờiXóaSáng sớm Cao Nguyên đã nắng chang
Mùa khô bụi nhuộm áo quần vàng
Khan mưa Lúa chết khô đôi vạt
Thiếu nước Tiêu hư hỏng mấy hàng
Xóm Tộc buồn thiu chờ vụ đỗ
Làng Kinh quạnh quẽ đợi mùa lang
Ban ngày phố vắng hàng thưa thớt
Tối đến Cà Phê rộn bản làng
07/4/2013