XƯỚNG HỌA
“HẠN VẪN CÒN” THƠ ĐỘC HÀNH
Bài xướng
HẠN VẪN CÒN
ĐÂY
Hạn vẫn
còn đây nóng quá trời
Làm sao
ngủ được chị em ơi
Đêm thanh
yếm xệ "đào” trăng giỡn
Khuya vắng
quần treo “chảo”gió chơi
Sương rụng
đi qua nhìn“nhụy” lộ
Mây bay
ngừng lại ngắm “hoa” phơi
Năm canh
trăn trở ngoài sân vắng
Thi sĩ lén
xem dạ rối bời.
ĐỘC HÀNH
Bài
họa
NGUY NGẬP
Muốn lên gõ
cửa hỏi nhà trời
Sao cứ kêu
hoài chẳng ới ơi
Mấy cụ lừ
thừ không muốn nói
Các bà rũ
rượi chẳng buồn chơi
Trên đồng nẻ
đất cây vàng rục
Dưới suối
khô dòng cá trắng phơi
Nóng hạn kéo
dài e vụ đến
Khó khăn,
đói rách, bệnh tơi bời !
Võ Làng Trâm
Họa chơi
NGỦ NGOÀI TRỜI
Thói quen lúc nóng ngủ ngoài trời
Mặc áo không cài các bạn ơi!
Phụ nữ trưa hè ra hóng gió
Nam nhi chiều tối đón nồm chơi
Nhiều khi nực bức " hàng " quên đậy
Lắm lúc oi nồng " nhũ" để phơi
Những kẻ si tình nhìn chẳng ngán
Trai làng liếc thấy ngẫn tơi bời
Hoàng Từ
NGỦ NGOÀI TRỜI
Thói quen lúc nóng ngủ ngoài trời
Mặc áo không cài các bạn ơi!
Phụ nữ trưa hè ra hóng gió
Nam nhi chiều tối đón nồm chơi
Nhiều khi nực bức " hàng " quên đậy
Lắm lúc oi nồng " nhũ" để phơi
Những kẻ si tình nhìn chẳng ngán
Trai làng liếc thấy ngẫn tơi bời
Hoàng Từ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét