XƯỚNG HỌA “ THỦY CHUNG DỊ
MỘNG” THƠ VÕ SỸ QUÝ
Thủy Chung Dị
Mộng
Cảm đề
TặngHoàng Từ
Bỡn lòng mong trọn nghĩa tao khang
Vẫn biết em đây sánh với chàng
Mấy chục năm trời giao gói trọn
Bao lăm tháng đất giữ khuôn mang
Nhân Từ tuổi lớn tình phô lộ
Đảm Nhẫn đời dài nghĩa ẩn tàng
Độc lập chính tài thư thả sắm
Tặng ai phu phụ sánh Đinh Phàn
Nha Trang,10.04.2013
Võ Sĩ Quý
Bỡn lòng mong trọn nghĩa tao khang
Vẫn biết em đây sánh với chàng
Mấy chục năm trời giao gói trọn
Bao lăm tháng đất giữ khuôn mang
Nhân Từ tuổi lớn tình phô lộ
Đảm Nhẫn đời dài nghĩa ẩn tàng
Độc lập chính tài thư thả sắm
Tặng ai phu phụ sánh Đinh Phàn
Nha Trang,10.04.2013
Võ Sĩ Quý
Ở BÊN CHÀNG
Bà xã yêu thương Phan Thị
Khang
Lời thề trọn kiếp ở bên chàng
Tiền tài danh vọng không màng
đến
Địa vị cao sang chẳng nặng
mang
Sỹ Quý tặng tơ tình sáng tỏ
Hoàng Từ biếu nhạc nghĩa tiềm
tàng
Dù cho cuộc sống bao thay đổi
Xử thế phu thê nỏ trách –
phàn ( 1)
Hoàng Từ
1: Trách móc, phàn nàn
Có đây bạn già ơi
!
AI BẰNG ANH CHỊ
Về hưu hạnh phúc sống bên Khang
Ai - Pát đời nay đẹp mẽ chàng
Đức độ đối nhân thường quyết giữ
Nhân Từ xử thế cốt hằng mang
Chồng hiền tặng vợ - lương nguyên tháng
Con hiếu biếu ba - của ẩn tàng
Quá khứ anh đà lo trọn nghĩa
Phu thê thuận hợp có đâu phàn !
Võ Làng Trâm
Ai - Pát đời nay đẹp mẽ chàng
Đức độ đối nhân thường quyết giữ
Nhân Từ xử thế cốt hằng mang
Chồng hiền tặng vợ - lương nguyên tháng
Con hiếu biếu ba - của ẩn tàng
Quá khứ anh đà lo trọn nghĩa
Phu thê thuận hợp có đâu phàn !
Võ Làng Trâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét