THƠ XƯỚNG HỌA " TÀI SẢN" CỦA BA CHÀNG PHỐ BIỂN
Xướng:
Tài Sản
Tôi chỉ biết yêu chẳng có gì
Cấp bằng kiến thức cũng tiêu đi
Gia tài sự nghiệp không hoài đắm
Quốc bảo công danh chẳng luyến chi
Tình nghĩa hiếm hoi chia kiếp phận
Ái ân chan chứa ngập hồn thi
Cho người hãy nhận niềm vui trọn
Nên trái tim côi bỗng diệu kỳ
Nha Trang,07.04.2013
Võ Sĩ Quý
Họa 1:
VỐN QUÝ
Được yêu quả thực sướng hơn gì
Xuống biển lên non cũng thích đi
Sự nghiệp liền đây không sợ mất
Công danh tiếp đó chẳng lo chi
Ngoan hiền con cái vui như hội
Thuận hợp vợ chồng đẹp tựa thi
Lắm kẻ khó nghèo nhưng hạnh phúc
Phải chăng tình cảm quả thần kỳ !
VLT
Xuống biển lên non cũng thích đi
Sự nghiệp liền đây không sợ mất
Công danh tiếp đó chẳng lo chi
Ngoan hiền con cái vui như hội
Thuận hợp vợ chồng đẹp tựa thi
Lắm kẻ khó nghèo nhưng hạnh phúc
Phải chăng tình cảm quả thần kỳ !
VLT
Họa 2:
SỰ NGHIỆP
Tình người quý nhất chẳng
mong gì
Của cải đầy nhà chết vứt đi
Con cháu hiền ngoan vui hết ý
Vợ chồng hạnh phúc sướng hơn chi
Anh em thích thú giao lựu
truyện
Bạn hữu say sưa xướng họa thi
Có chí làm nên bao sự nghiệp
Đường đời sẽ lập tích thần kì
Hoàng Từ
TRÓT YÊU THƠ
Trả lờiXóaĐã trót yêu thơ chẳng ngại gì
Nhà hàng khách sạn đếch cần đi
Luật đường bập bẹ sai dần sửa
Yết Hậu chưa sành khó quản chi
Lục bát nhiều khi còn vẹo tứ
Ngũ ngôn lắm lúc vẫn còm thi
Người khen kẻ ghét không sao cả
Túng thiếu thì rao chuyện ly kỳ
15/4/2013
Bùi văn Thanh