XƯỚNG HỌA THƠ VĂN THANH
Xướng
-/-
Đường thi ngóc ngách nhiều trò chơi
Vế dưới vế trên chẳng lắm lời
Sàn lại sàn qua tâm trí thãng
Đối trên đối dưới cõi lòng thơi
Nhởn nhơ đôi phút tìm được chữ
Lúc lắc mấy hồi đã đến khơi
Cái thú thơ này sao sướng thế !
Tám câu bảy chữ để lại đời.
Văn Thanh
Họa 1
CỤ ÔNG VÀ THƠ ĐƯỜNG
-/-
Đề viết Đường Thi, khó chẳng chơi
Mỗi từ ý nghĩa biết bao lời
Tám câu...niêm luật thật không dễ
Bảy chữ...điệu vần đâu phải thơi...
Tự điển -lần mò như núi thẳm
Văn thơ -lục soạn tựa biển khơi
Cụ Ông cự phách, bao khâm phục
Vui thú thanh tao, thỏa cuộc đời.
Dec. 14TH. 2014
motthoi
Họa 2
LÃ LƯỚT CHÚT THÔI
-/-
Giãi trí đường thi lắm kẻ chơi
Đôi khi hoán vận với thay lời
Nhiều anh đọc lại tâm vương rối
Lắm chị xem qua trí thảnh thơi
Bảy chữ suy sâu cao tựa núi
Tám câu luận kỉ rộng bằng khơi
Văn nhân thi sĩ hồn sương gió
Lã lướt chút thôi nếm vị đời
ĐỘC HÀNH
Họa 3
LÀM THƠ
-/-
Rảnh rang múa bút mấy vần chơi!
Công việc nhà thơ chớ kể lời
Đêm xuống tàn canh tìm cội thảnh
Ngày lên suốt buổi kiếm nguồn thơi
Quanh năm trà bút như Hàn Mặc
Trọn kiếp ân tình tựa biển khơi
Khắp chốn giang hồ huynh, đệ, muội.
Xếp hàng thứ tự - nhất yêu đời!
Trương
Văn Lũy
Họa 4
THƠ NGÁY
-/-
Đường thi ngóc ngách lắm người chơi
Bởi vậy cho nên cũng khối lời
Luật trắc rồi bình nghe quá rối
Đối sai với chỉnh nghĩ không thơi
Cải nhau quanh quẩn đâu về đích
So đoán mò hoài tựa giữa khơi
Vất bút lên giường nằm ngủ quách
Đường thi ngóc ngách lắm người chơi
Bởi vậy cho nên cũng khối lời
Luật trắc rồi bình nghe quá rối
Đối sai với chỉnh nghĩ không thơi
Cải nhau quanh quẩn đâu về đích
So đoán mò hoài tựa giữa khơi
Vất bút lên giường nằm ngủ quách
Chi bằng thơ ngáy sướng trên đời!
Châu Thạch
Họa 5
GÓC THƠ ĐƯỜNG LUẬT
-/-
Góc thơ Đường luật, một sân chơi
Ai cũng hân hoan được góp lời
Tiền bối ngâm nga buông chữ đắt
Hậu sinh kiên nhẫn giữ tâm thơi
Ung dung, trang trọng như
băng tuyết
Bay bổng, nhẹ nhàng tựa gió
khơi
Sáng đẹp lung linh từng tác
phẩm
Đóa hoa tô điểm đẹp
cho đời.
Sông Thu
Họa 6
-/-
VỚI ĐƯỜNG
THI
-/-
Theo chân người trước tập
tành chơi
56 chữ thôi cũng đủ lời
Tìm câu- luyện trí, hồn
thanh thản
Chọn nghĩa- rèn tâm, dạ
thảnh thơi
Hoán vận: nhẹ nhàng đò lướt sóng
Ngược xuôi: dào dạt gió ra khơi
Đường thi xướng họa già hay trẻ
Múa bút mua vui sướng nhất đời.
Thy Lệ Trang
Massachusetts
Họa 7:
KHÓ LẮM ĐƯỜNG THI
Khó lắm đường thi vẫn cứ chơi
Tìm từ kiếm ý viết đôi lời
Gieo vần chặt chẽ không hề dễ
Họa vận khắt khe chẳng thảnh thơi
Tình gởi mênh mông như biển cả
Nghĩa giao rộng lớn tựa trùng khơi
Tám câu bảy chữ trao niềm ước
Tặng lại cho nhau sáng đẹp đời
17-12-2014
Hoàng
Từ
Họa 8.
CHƠI THƠ ĐƯỜNG
Thấy thích nên tìm đến cuộc chơi
Như phim diễn hoạt nói thay lời
Moi từ ráp tứ không nhàn nhã
Nặn óc hợp vần chẳng thảnh thơi
Cả khối luật niêm gò bó chặt
Một rừng đối ngẫu khép bung khơi
Gom bầu trời rộng vào khuôn khổ
Suy nghĩ nhiều hơn cái sự đời!
Uyên Du- Nguyễn Đắc Thắng
(Đồng Tháp)
Họa 9:
CẢM TẠ
Thấm thoát ba năm nhập cuộc chơi!
Giờ đây ngẫm lại quả còn lời!
Huynh luôn hướng dẫn khi vần rối
Tỷ lại dặn dò khiến trí thơi
Tập tểnh trên đường đi xuống núi
Rụt rè giữa biển bước ra khơi
Nhủ lòng cố gắng nhiều hơn nữa
Trao đổi luật thơ thú nhất đời!
Như Thu
10. THƠ ĐƯỜNG
Em ơi ,chị cũng tập làm chơi
Bảy chữ tám câu nghẹn cả lời
Tìm ý tìm vần tim đủ mệt
Rèn tâm rèn trí dạ chưa
thơi
Trèo lên tụt xuống khi chuyền vận
Lướt tới chèo lui lúc vượt khơi
Xướng họa Đường thi sao khổ quá
Thơ này thật khó nhất trên đời !
NS-CANAĐA
official statement vibrators,sex chair,vibrators,wholesale sex toys,realistic dildo,vibrators,wholesale sex toys,dog dildo,wholesale sex toys this article
Trả lờiXóa