Bài Xướng:
HỘI NHẬP HOÀNG GIA
(Bằng Trắc nhất Tự,Vận, A)
“Già hoan” thơ hội –gọi “Hoàng gia”
Quốc nội quê người đến một nhà
Xướng họa Đường Thi tình chẳng lạ
Giao vần Lục Bát nghĩa đâu
xa
Không phân đẳng cấp người cao cả
Nào nệ Thanh xuân hoặc cụ bà
Cách mặt gần lời chung khắp ngã
Hài hòa, thắm thiết –đẹp như hoa.
10-11-2014
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Các Bài họa:
HOÀNG GIA THI HỘI
. Tặng các huynh đệ muội HG
Qui tụ nơi này, các lão gia
Trẻ già nam nữ hội chung nhà
Ba miền đất nước, nào đâu lạ
Bốn bể anh em , cũng chẳng xa
Vui vẻ không phân người bậc cả
Giỡn đùa chẳng nệ tuổi hàng bà !
Nắm tay dạo bước lo gì ngã
Mỗi đấng Hoàng Gia một đoá hoa !
Phương Hà
THƠ CỤ
-[-
Hạ giới, ai bằng mấy lão gia
Nửa tiên nửa tục, đệ huynh nhà
Bạn bè thân thiết, lòng không giá
Thi phú đổi trao, dạ chẳng xa
Bần phú giao duyên, đời dân dã
Nữ nam kết nghĩa, tuổi ông bà
Chân trời bốn bể, tình như đã
Tuổi hạc, vườn thơ vẫn thắm hoa.
Văn Thanh
TRỞ VỀ
Lâu rồi xướng họa vắng tham gia
Trở lại nhấn chuông trước cổng nhà
Mái ấm gia đình dù tháng giá
Tình nồng anh chị dẫu miền xa
Hoàng Gia sáng tác thơ trăm tá
Thi hữu kết duyên vợ một bà
Ao ước gặp nhau cho phỉ dạ
Tiệc trà đàm đạo giữa vườn hoa.
Như Thu
HỘI NGỘ HOÀNG GIA
Hội ngộ anh em tại chốn gia
Cùng nhau xướng họa rộn vui nhà
Đường thi luật đối còn hơi lạ
Lục bát niêm vần nỏ thấy xa
Lắm chữ bí gieo do
bác cả
Nhiều câu khó nói
tại vì bà
Hoàng Gia rải khắp
muôn vàn ngã
Cuộc sống văn
chương đẹp tựa hoa
10-11-2014
Hoàng
Từ
BA HOA “HOÀNG
HỘI”
Nghe tên cứ
tưởng các danh gia!
Lập hội văn thơ tại
nước nhà
Góp mặt đệ huynh
khắp xứ lạ
Giao tình tỉ muội
mọi miền xa
Đường thi ý đối so anh cả
Lục bát vần gieo xứng quý bà
Nhát khỉ rung cây dân xóm lá
Già hoang” chỉ khoác cốt ba hoa . .
.
Hữu Hảo
HỘI HOÀNG GIA
Vừa chơi vùa học cũng tham gia
Bởi biết rằng đây chính hội nhà
Téc nét chưa thông nên vất vả
Luật Đường chẳng thạo hãy còn xa
Thơ văn nổi tiếng nhờ nho giả
Tác phẩm lừng danh cậy quí bà
Kho bãi lưu truyền toàn ngọc đá
Hoàng Gia qui tụ đủ loài hoa
Thuyền Viễn Xứ
HOÀNG GIA - PHỐ BIỂN
Hoàng Phố đa phần các lão gia
Đông Tây Nam Bắc hội chung nhà
Tâm tình cá biệt từng nơi lạ
Tư tưởng hòa đồng mọi xứ xa
Tất cả tôn vinh cây bóng cả
Mọi người ca ngợi bậc ông bà
Văn thơ xướng họa vui cùng ngã
Hợp lại muôn màu tựa đám hoa./.
11-11-2014
Võ
đình Cử
CHÀO MỪNG HOÀNG GIA
Chào mừng toàn thể nhóm Hoàng Gia
Thi hội thơ văn của nước nhà
Nét bút thâm trầm khơi ý lạ
Tâm hồn thoải mái nhặt hương xa
Gia đình đường luật hàng anh cả
Nữ tộc văn chương lớp quý bà
Tác phẩm ra đều, bài sáng giá
Một vườn sinh thái nở đầy hoa.
Nguyễn Đắc Thắng
Đồng Tháp)
Đường thi lão hội
Đường thi lão hội nếu tham gia
Tứ hải giai huynh đệ một nhà
Chổ ở từng người tuy cách quá
Chốn thơ nối mạng có đâu xa
Mến nhiều thân hữu cùng thơm dạ
Vui lắm tâm giao với quý bà
Chữ nghĩa thanh bai ngàn vạn đoá
Khoe muôn màu sắc kém chi hoa ./.
Châu Thạch
VIẾT CHO HOÀNG
GIA
Ta chẳng sang giàu như Đại gia
Tình thân tha thiết tựa chung nhà
E mail mỗi bửa e chưa đã
Điện thoại hàng tuần dẫu qúa xa
Khắn khít nồng nàn: đây sỏi đá
Vô tư thắm thiết: đấy ông bà
Đường thi xướng họa vui thong thả
Cuộc sống tuyệt vời thật gấm hoa.
Thy Lệ Trang
Massachusetts
Ngọc Ẩn Nhi Huyền rất vui cùng các bạn:
- Xướng ra Bình,Trắc A nhất tự
Họa lại tám câu cuối
từ A.
Hay quá! - Mỗi người một vẻ, Mười phân
vẹn mười.
Xin chân tình cảm ơn quý hữu cùng hứng họa đầy khí
thế.
Chúc quý hữu vui mùa Giáng sinh 2014 "AN BÌNH "
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét