CHÙM XƯỚNG HỌA
ĐÊM DÀI THƠ TLT
Đã lên facebook và blog cá
nhân ngày 03-12-2014 )
ĐÊM DÀI
Mình em thao thức giữa đêm
dài
Không hẹn sao lòng vẫn
đợi ai
Gió nhẹ lao xao mơ tiếng
bước
Tóc mềm ngơ ngẩn nhớ bờ
vai
Trăng khuya chênh chếch
trăngmờ ảo
Bóng nhỏ âm thầm bóng
nhạt phai
Chẳng rượu mà cay nồng
ánh mắt
Nghe chừng ngây ngất một
cơn say.
Thy lệ Trang
Massachusetts
Bài họa
NGÀY DÀI
Mới vắng vài
hôm đã thấy dài
Em đi trống vắng
chẳng còn ai
Bâng khuâng ngóng
đợi buồn sâu mắt
Thổn thức mong
chờ lạnh buốt vai
Nghĩ ngợi lung
tung không thể nhạt
Suy tư lắm
chuyện chẳng mờ phai
Thời gian thử
thách lòng chung thủy
Nghĩa thắm tình
nồng mãi đắm say
Hoàng Từ
LẺ BẠN
Thương anh rong
ruổi quãng đường dài
Tìm đến nơi này
để gặp ai
Chậm một bước
chân, tình lỡ nhịp
Nhắm đôi khóe
mắt, lệ đằm vai
Sương giăng bốn
phía, sương mờ mịt
Trăng chiếu nửa
vườn, trăng úa phai
Em cũng cô đơn
sầu lẻ bạn
Rượu đây ta uống
để cùng say.
Phương Hà
BAO GIỜ???
Vì em trằn trọc
suốt canh dài
Dẫu biết rằng
ai chẳng nhớ ai
Hớn hở ngày
nào ta với bậu
Thiết tha thuở
ấy má kề vai
Người xưa vẫn
nhớ dù xa cách
Dáng cũ mơ hoài
thật khó phai
Sao mối hận
lòng đeo đẳng mãi?
Bao giờ thoát
khỏi cuộc tình say?
Thục Nguyên
BƯỚC DÀI
Bóng ngã đường
chiều bước mõi dài
Quê nhà vạn dặm
bạn cùng ai
Trăm năm một
cuộc tình oan trái
Mấy thuở bao
lần nghĩa nặng vai
Sông rộng đò
ngang sông vắng khách
Chợ đông người
đến chợ mương phai
Bầu bè vạn ngả
trông mòn mắt
Kẻ lạ quen gần
cũng ngất say !
Hải Rừng
ĐẮM SAY
Vò võ đêm khuya
tiếng thở dài
Người đi biền
biệt ngóng chờ ai ?
Ước mong lời
hẹn cùng chung lối
Tơ tưởng duyên
tình sẽ sánh vai
Kỷ niệm thân
thương luôn mãi thắm
Bóng hình kiều
diễm chẳng hề phai
Cho dù đôi ngã
không tròn mộng
Vương
vấn trong lòng nỗi đắm say.
NỖI BUỒN ĐÊM
ĐÔNG
Đất mẹ đêm đông
cảm thấy dài
Năm canh trằn
trọc nhớ thương ai
Lưng trời tiếng
Nhạn buồn tê tái
Phố biển lời
Quyên cảm lạnh vai
Nguyệt ảnh lồng
mây khi ẩn hiện
Dương hình phủ
tuyết lúc nào phai
Ngoài hiên nghe
dế còn năn nỉ
Thổn thức thư
phòng giấc chẳng say.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
TIỄN ĐƯA
Thức giấc đêm khuya , nén thở dài
Tiễn đưa giòng lệ đẫm mi ai
Gió mưa dầu dãi tê cay mặt
Nước mắt dầm dề
thấm ướt vai
Chiến cuộc chôn sâu vào khổ
lụy
Tình mình chìm đắm
giữa phôi phai
Thời gian mơ ước quay về lại
Sẽ hát ru em_ngủ thật say!
NS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét