PHỎNG VẤN ???
Bao ngày đóng thế đấng mày râu ,
Thi hữu Sông Thu chắc phải ngầu ?
Nghe chuyện phàm phu e tránh
né ,
Xem hình tục tĩu hẳn không đâu ?
Người xin gọi thoại lo tắt tiếng,
Bạn hỏi văn từ liệu chọn câu ?
Giới tính trời sinh ai dễ dấu,
Phương Hà tỷ hỡi quả cao sâu !
Võ Làng Trâm
·không cho ai số ĐT vì sợ lộ tiếng nói giọng nữ
Bài Họa
TA CÙNG HỘI
Được biết nhiều năm giả dáng râu
Song Thu ấy vậy thế mà ngầu
Lâu nay dấu biệt nên không rõ
Hiện tại tỏ rồi chẳng ngại đâu
Bè bạn Hoàng Gia nêu mấy ý
Anh em thi hữu
nói vài câu
Dù nam hay nữ ta
cùng Hội
Sống đẹp bên nhau kết nghĩa sâu
Hoàng Từ
Sư đệ cho
ý kiến để gửi đến thi hữu HG nhé
Bài họa
TỰ BẠCH
Nuôi tóc dài ra, gỡ bỏ râu
Trở về yểu điệu hết ham ngầu
Hai năm " nam tiến" thành quen nếp
Thoáng chốc
" nữ lui" chẳng dễ đâu !
Mừng bởi bạn bè
không dứt nghĩa
Vui vì xướng họa
vẫn liền câu
Ước mong sau
trước luôn như một
Tình cảm Hoàng
Gia mãi đậm sâu.
Sông Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét