(VTC
News) - Gần 40 năm neo ghe trên dòng sông Sài Gòn, ông Ba Chúc đã cứu
hơn 200 con người, dù là đêm hay ngày, hễ có người rơi xuống sông là ông
tức tốc đi cứu người ngay.
|
Khoảng
10h30 sáng 23/10 tại đoạn sông Sài Gòn dưới cầu Bình Triệu (P.26 Q.
Bình Thạnh TP.HCM), ông Nguyễn Văn Chúc (58 tuổi) - được người dân Sài
Gòn mệnh danh là “khắc tinh thần chết sông Sài Gòn”- đã kịp cứu một
người thanh niên thoát khỏi miệng “hà bá”.
Ông Ba Chúc và khúc sông Sài Gòn nơi thanh niên vừa được ông cứu |
Thời
điểm trên, nước sông Sài Gòn đang xiết mạnh, ông Ba Chúc chở mấy thủy
thủ từ bờ (quận Thủ Đức) ra tàu lớn đang đậu phía gần khu vực quận Bình
Thạnh.
Ông
Ba Chúc kể: “Ghe tôi đang lướt nhẹ ngang qua khu vực cầu Bình Triệu.
Bất ngờ, từ xa tôi phát hiện phía trước, cách mũi tàu hàng trăm mét, một
thanh niên đang đứng trên cầu Bình Triệu gieo mình xuống dòng nước,
ngay giữa lòng sông Sài Gòn”.
Không thể chậm hơn, ông Ba Trúc liền cho ghe lao thẳng tới khu vực nạn nhân.
“Tôi phải cho ghe lao tới thật nhanh, đồng thời phải nhắm đúng vị trí nạn nhân để tấp vào. Nếu tấp không đúng cách, đúng vị trí sẽ khó vớt nạn nhân”- khắc tinh thần chết sông Sài Gòn nói.
“Tôi phải cho ghe lao tới thật nhanh, đồng thời phải nhắm đúng vị trí nạn nhân để tấp vào. Nếu tấp không đúng cách, đúng vị trí sẽ khó vớt nạn nhân”- khắc tinh thần chết sông Sài Gòn nói.
Theo
giải thích của ông Ba Chúc, khi con ghe lao tới với tốc độ cao sẽ tạo
ra những đợt sóng và có thể cuốn nạn nhân trôi xa hơn vị trí ghe, đồng
thời còn khiến nạn nhân gặp nguy hiểm hơn.
“Lúc
đầu tôi chạy nhanh nhất có thể để đến gần vị trí nạn nhân rồi cho
thuyền giảm tốc nhằm hạn chế sóng nước rồi lướt nhẹ đến vị trí người gặp
nạn”- ông Ba Trúc nói.
Với kỹ thuật này, ông Ba Trúc đã xác định chính xác vị trí nạn nhân để kịp cứu nạn nhân thoát khỏi miệng của hà bá.
Sau
khi được vớt lên nằm ghe ông Ba Chúc thấy người thanh niên đã lịm đi:
“Tôi đến gần định thì thấy hơi thở của người này đều đặn và toát ra mùi
rượu nồng nặc. Ơn trời, thanh niên vẫn còn sống”- ông Ba Trúc vui mừng
kể.
Anh H. hối hận vì suy nghĩ bồng bột của mình và tỏ ra cảm kích trước hành động trượng nghĩa của ông Ba Chúc |
Tại công an phường 26 Bình Thạnh, kẻ chán sống khai tên Đặng Hữu H. (26 tuổi ngụ Đồng Nai).
Theo
lời H. kể, cuộc sống gia đình có nhiều uẩn khúc. H. có vợ và một đứa
con 18 tháng tuổi. Hai vợ chồng sống ở Hố Nai 3 (Đồng Nai) và con gởi về
cho nội ở Ninh Thuận trông coi. Cuộc sống hai vợ chồng luôn có bất hòa
và nhiều mâu thuẫn.
Buồn chán, H. đã tìm đến rượu để giải sầu và chọn khu vực này để gieo mình xuống sông sâu, thoát ly khỏi cuộc sống hiện tại.
Được ông Ba Trúc trượng nghĩa cứu vớt khỏi miệng hà bá nên khi tỉnh rượu, nạn nhân tỏ ra hối hận và biết ơn vô cùng.
Được biết, sông Sài Gòn nơi cầu Bình Lợi có lòng sông rộng và rất sâu, là nơi nổi tiếng nhiều người tìm đến cái chết.
Từ
lúc còn thơ đến khi tóc đã hoa râm, vợ chồng ông Ba Chúc từng chứng
kiến biết bao biến động đẫm nước mắt trên dòng sông này. Những mảnh
đời có hoàn cảnh éo le, đáng thương đã tìm đến dòng sông gieo mình để
kết thúc mọi bi kịch.
Gần
40 năm neo ghe trên dòng sông Sài Gòn, ông đã đem lại sự sống cho hơn
200 con người. Dù là đêm hay ngày, dù là mưa gió hay nắng gắt hễ có
người rơi xuống sông là ông Ba Chúc tức tốc đi ngay. Ông được người dân
Sài Gòn mệnh danh là "khắc tinh của thần chết".
|
Phạm Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét