CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA VỀ GIÁO DỤC THƠ VLT& HOÀNG TỪ
Gửi
nhà giáo đã về hưu
THỜI BUỔI
Tâm sự nhà giáo làm quản lý
Nhà
Giáo nghỉ hưu xếp bút cày
Hai
mươi mười một trớ trêu thay !
Về
vườn bóp bụng ăn qua bữa
Tại
sở phình hông nhậu cuối ngày
Nghiệp
vụ cùn mòn- nghe nóng mặt
Chuyên
môn thui chột- thấy chau mày
Ơn trời con cháu lo chăm chỉ
Ai đậu học lên , hỏng kệ bay . . .
Hữu Hảo
Họa :
(thực tế 100% ở quê tôi thời kỳ làm ruộng đất khoán,cho gia đình thầy cô ở
nông thôn ,có cha mẹ, vợ con làm nông nghiệp,chỉ gửi cho VLT thôi )
VẪN CẦM CÀY
Nhiều thầy dạy học vẫn cầm cày
Đất khoán gia đình phải gánh thay
Sớm cuốc đồng cao đau đến tối
Chiều bừa ruộng thấp mệt luôn ngày
Chuyên môn giảm sút buồn sầu dạ
Nghiệp vụ non tay nóng mặt mày
Lớp trẻ ra công bằng quyết chí
Kỳ thi đại học trượt vù bay.
19-11-2014
Hoàng Từ
Vừa qua Phương Hà và NANH có
hai bài rất hay về Nhà Giáo.
Hôm nay tôi muốn phản ánh vài
nét về những điều không hay đối với Nghành Giáo dục của ta
Mong các bạn họa đóng góp cho sự nghiệp trồng người nước nhà
GIÁO DỤC BỊ KÊU CA
Bây giờ Giáo dục bị kêu ca
Mở dạy tràn lan xã hội la
Lớp chọn con em chen tới tấp
Trường thường bố mẹ lánh lùi
xa
Chương trình lắm thứ mang
không nổi
Sách học nhiều môn chất ngợp
nhà
Cải cách lần này còn ngóng
đợi
Mong sao sớm được kết đơm hoa
15-11-2014
Hoàng Từ
HỌC
THỰC DỤNG
Miệng
lưỡi người đời luôn cẩm ca
Quan
tâm chi lắm chuyện kêu la
Có
tiền dốt nát luôn trì trệ
Không
gạo tài năng vẫn tiến xa
Thầy
giỏi đôi khi tùy đứng lớp
Trò
chăm phần lớn bởi do nhà
Từ
chương mọt sách đều không tốt
Thực
dụng chăm bồi sẽ kết hoa .
Hữu Hảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét