HOÀNG TỪ
THƠ ĐƯỜNG
LUẬT
(TẬP VI)
|
100 bài
LƯU HÀNH NỘI BỘ
THÂN PHẬN KIỀU
BÓNG đã chuyền tay chẳng nhớ chi
CHIỀU buông rủ xuống nát như gì
ĐÃ lên mấy bận trầy thân xác
NGÃ xuống bao lần xước toạc y
DẶM thác gian truân đành đổ vỡ
VỀ ghềnh khổ nhục phải chia ly
CÒN bao nếm trải thân Kiều nát
XA vắng muôn điều dạ khắc ghi
Hoàng Từ
THIỀN VÀ THIẾN
Thiền là cách để trí được hiền
Thiến cắt đời ta thật cực phiền
Thiến thắt y khoa khuyên rất ổn
Thiền ngồi đạo pháp dạy bình yên
Thiền nhiều chữa bệnh tinh thần loạn
Thiến hoạn ngăn ngừa chứng xỏ xiên
Mấy kẻ trăng hoa cần phải thiến
Người ngay lắm nạn nhớ nên thiền
27-5-2014
Hoàng Từ
THIẾU NHI QUỐC TẾ
( Chào mừng
Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi 1-6)
Thiếu Nhi Quốc Tế chúc an hòa
Thế giới bình yên ấm mọi nhà
Bố mẹ chăm lo đừng để đói
Ông bà dạy bảo chớ cho sa (1)
Con em học giỏi do mình dạy
Các cháu hiền ngoan bởi chúng ta
Đất nước mai sau nhờ bạn trẻ
Tàu xâm quyết đuổi chống quân tà
25-5-2014
Hoàng Từ
1. Sa : Sa ngã, sa đà
KỶ NIỆM
Mua cau tặng mẹ với trầu không
Rượu chát cho cha vị nóng nồng
Đến chị bùi ngùi lòng tủi tủi
Sang em xúc động mắt rưng rưng
Quê hương đổi mới bao mộng ước
Đất tổ thay xưa bấy nỗi mong
Ruộng lúa vườn cây đầy kỷ niệm
Vào mùa gặt hái vợ bên chồng
30-5-2014
Hoàng
Từ
TÂM ĐỘC ÁC
Người đời xảo trá lưỡi không
xương
Lấy cắp làm theo bệnh rập khuôn
Nịnh nọt tài tình đâu cũng bám
Chui luồn khéo léo chẳng hề buông
Khoe khoang đủ thứ tha hồ nói
Khoác lác muôn điều cứ thế tuôn
Lắm kẻ mưu mô tâm độc ác
Gây bao tội lỗi nghĩ mà buồn
1-6-2014
Hoàng Từ
KHỔ BỞI TÀU
Bây giờ lộ mặt trước và sau
Đất Việt ngàn năm khổ bởi Tàu
Ngô Tuấn (1) anh hùng xua Tống chạy
Đạo Vương(2) dũng cảm đuổi Nguyên đau
Quang Trung, Thanh bại không còn tóc
Lê Lợi, Minh thua rụng hết mày
Lấn biển dàn khoan chín tám một( 5)
Khôn ngoan rút khỏi cút về mau
6-6-2014
Hoàng Từ
- Ngô Tuấn tức Lý Thường Kiệt đánh thắng quân Tống 1076
- Trần Hưng Đạo đánh thắng giặc Nguyên năm 1287
- Quang Trung tức Nguyễn Huệ đánh bại quân Thanh năm 1789
- Lê Lợi đánh bại quân Minh năm 1428
- Ngày 1-5-2014 Trung Quốc đưa dàn khoan 981 vào lãnh hải của ta
CHẶN TỪ ĐẦU
Ngàn năm nước Việt khổ vì Tàu
Lộ mặt lưu manh trước đến sau
Liên tục bày mưu gây tội ác
Không ngừng kiếm kế tạo thương đau
Bao đời bọn cướp trơ
như ngựa (1)
Bấy đại quân gian bợm tựa trâu (2)
Dựng đặt dàn khoan
hòng lấn biển
Dân Nam nhất quyết
chặn từ đầu
Hoàng Từ
1,2 Bọn đầu trâu mặt
ngựa
THU VỀ
Thu về gió mát lá vàng bay
Nhộn nhịp diều quê lượn cả ngày
Phố xá tường vôi đèn tỏa sáng
Thôn làng mái rạ khói hòa mây
Lùm tre trước ngõ mưa rơi phất
Khóm trúc bên thềm gió thổi bay
Nóng nực ngày hè thôi đã bớt
Bên nàng dạo bước mối tình say
12-6-2014
Hoàng
Từ
CHỚ NGẠI VƯƠNG
Giữa chốn trần gian
lắm oái ương
Không may vấp phải chuyện oan trường
Nhiều khi nếm mật từng cay đắng
Lắm lúc nằm gai trải lạnh sương
Kẻ xấu ghen tuông ngăn mọi nẻo
Người hèn đố kỵ chặn muôn đường
Anh em Hoàng hội luôn tin tưởng
Vững bước mà đi chớ ngại vương.
Hoàng Từ
Không may vấp phải chuyện oan trường
Nhiều khi nếm mật từng cay đắng
Lắm lúc nằm gai trải lạnh sương
Kẻ xấu ghen tuông ngăn mọi nẻo
Người hèn đố kỵ chặn muôn đường
Anh em Hoàng hội luôn tin tưởng
Vững bước mà đi chớ ngại vương.
Hoàng Từ
VIẾNG MỘ NÀNG
Đà Lạt đồi thông có mộ nàng
Vi vu gió thổi tựa
ai than
Hai người hẹn ước nguyền thắm thiết
Đôi lứa lời thề nguyện chính đoan
Sao đành cản trở tình sắt đá
Nỡ để ngăn chia nghĩa son vàng
Đau thương thể xác nằm cách biệt
Hồn thiếp ngày đêm vẫn cạnh chàng
15-6-2014
Hoàng Từ
KHẨN
CẤP
Trái đất bây giờ bẩn thế ri
Môi trường hủy hoại nhất Châu Phi
Nhà trôi ngập nước không nơi đứng
Đất lở tràn đường hết chỗ đi
Lũ lụt nhiều nơi đời khổ cực
Khô cằn mọi chốn sống hàn vi
Con người thủ phạm gây ra cả
Khẩn cấp dừng tay kẻo biệt ly
19-6-2014
Hoàng Từ
QUÊN SAO
Quên sao nét đẹp dáng kiêu sa
Cái thuở trăng tròn mỡn trắng ngà
Nhớ nụ hôn nồng đêm nguyệt ấy
Mà lòng bịn rịn chẳng phôi pha
Hoàng Từ
CUỘC SỐNG
Cuộc sống gian nan chốn bụi trần
An cư lạc nghiệp
được làm dân
Cùng nhau gắng sức
xua nghèo đói
Hợp lực ra tay đẩy
cảnh bần
Lắm lúc sa thời buồn kiếp ngựa
Nhìều khi gặp vận
sướng đời lân
Vui sao xướng họa
cùng bè bạn
Thích nhất đừng lo
chuyện áo quần
19-6-2014
Hoàng Từ
QUÊ TÔI
Cái nóng miền trung khổ mọi nhà
Đào
sâu xuống đất nước không ra
Đầu
trần đội nắng xoăn khô tóc
Mình
trụi phơi sương xạm xịt da
Gió
rét khi đông tay cóng lại
Khô
khan lúc hạ mắt mờ nhòa
Quanh
năm vất vả nhưng tình cảm
Vẫn
sống yêu đời xứ Nghệ ta
26-6-2014
Hoàng Từ
CON
SÔNG
Xa quê nhớ mãi một con sông
Lúc
bé triền đê mẹ bé bồng
Sáng
sớm trên bờ cầm cất vó
Chiều
tà xuống nước vớt rau rong
Đơm
lờ bắt cá ngồi nhìn ngó
Đặt
đó tìm lươn đứng ngóng trông
Kẻ
Gám làng tôi bao kỷ niệm
Kênh
mương uốn khúc dáng hình rồng
30-6-2014
Hoàng Từ
CHIẾN TRANH
Chiến tranh lắm nữ sống không chồng
Lạnh
lẻo cô đơn buốt tận hông
Phận
gái quê nhà đầu bạc trắng
Thân
trai mặt trận máu tuôn hồng
Đàn
bà quá lứa đành cô quạnh
Các
chị qua thì chịu cảnh không
Đất
nước hòa bình là hạnh phúc
Đừng
gây khói lửa chết bao ông
03/7/201.
Hoàng Từ
TÌNH DUYÊN
Trắc trở tình duyên thấm đậm hương
Niềm đau vẫn đó quặn đêm trường
Không quên những lúc nhìn sau liếp
Nhớ lắm nhiều khi ngắm trước gương
Bóng dáng thân thương luôn hiện lại
Hình hài quyến rũ mãi còn vương
Bâng khuâng thổn thức bao ngày tháng
Chẳng phút nào khuây trải nếm sương
19-7-2014
Hoàng Từ
BỒN CHỒN
Thổn thức bao đêm dạ vấn
vương
Bồn chồn trí não suốt đêm
trường
Ngày nào gặp gỡ đi muôn lối
Buổi ấy bên nhau dạo khắp phương
Kẻ ở quê nhà rèn chí vững
Người về xứ lạ luyên gan cường
Mong ngày trở lại cùng sum họp
Thoải mái đùa vui với gió sương
20-7-2014
Hoàng Từ
CẢNH
THU
Ao thu lạnh lẽo cá bơi lờ
Một chiếc thuyền câu cảnh mộng mơ
Gió thổi miên man hồn phách lạc
Mây trôi lững thững trí như ngơ
Ong bay
hút mật trong làn gió
Bướm
lượn tìm hoa dưới nguyệt lơ
Một
bóng hình ai duyên dáng thế
Nàng đi
thấp thoáng dưới sương mờ
19-7-2014
Hoàng Từ
THU VỀ
Thu về én lượn dưới mây vàng
Lúa chín phơi màu chuyển vụ sang
Lá rụng cây bàng rơi lả tả
Chồi đâm khóm trúc nhú nhàng
nhàng(1)
Hồ sen gợn đục lăn tăn sóng
Bể cá trong veo lấp lánh
quang
Gặt hái trên đồng vui nhộn
nhịp
Đàn cò vỗ cánh xếp ngay hàng
6-8-2014
Hoàng Từ
1. Nhàng nhàng : Vừa vừa
( Tăng Thy Lệ Trang )
Xem bầu ngắm nghía thích làm sao
Kỹ thuật chăm cây khéo lắm nào
Giống tốt to dài tơ phủ khắp
Tay leo vấn lấy những cành rào
Nha Trang, 09-8-2014
Hoàng Từ
NGẮM ẢNH LÀM THƠ
Ngắm ảnh làm thơ thú vị sao
Hoàng Gia xướng họa thật dồi
dào
Miền rừng phấn khởi tìm đường
xuống
Phố biển vui mừng kiếm lối vào
Bạn hữu đa phần đầu trắng bạc
Chị em thiếu số má hồng đào
Mong ngày gặp gỡ đông hơn nữa
Khí thế Già Hoang sống động trào
12-8-2014
Hoàng Từ
HƯƠNG ĐỜI
Đêm khuya quỳnh nở tỏa hương
ngào(1)
Sánh bước bên em giữa ánh sao
Gió thổi cành tre cây lúng liếng
Sương rơi ngọn lúa lá nghiêng
chao
Ly bia thỏa sức vui cùng cực
Chén rượu tha hồ sướng biết bao
Thưởng thức mùi đời lòng mãn
nguyện
Hoa thơm cỏ lạ thú dường nào
18-6-2014
Hoàng Từ
1. Hương thơm ngạt
ngào
CHÚC
MỌI NHÀ
(Thơ tặng anh em Hội tắm biển Nha Trang )Rắn đến Rồng đi chúc nhóm ta
Làm ăn phát đạt lộc tới nhà
Anh
em Hội biển cùng đoàn kết
Tắm mát hồng da đẹp tựa hoa.
Nha Trang , ngày 6-01-2013
Hoàng Từ
HAI BẠN GIÀ
Bát nước chè
xanh hai bạn già
Bên nhau tình tứ đẹp như
hoa Da nhăn, tóc bạc -
còn âu yếm
Miệng móm, răng long - vẫn mặn mà Ngắm ảnh, dạt dào lưu cảm xúc
Đề thơ, thân ái tặng ông bà
Đời người quý nhất lòng chung
thủy Đôi lứa trăm năm mãi thuận hòa
Hoàng Từ
GỌI NHAU SANG
Út muội Ca Dao với mấy chàng
Ngày vui hội ngộ gọi nhau
sang
Một mong nghĩa thắm như âm
sáo
Hai ước tình nồng tựa tiếng đàn
Ba đợi nhiều thơ đi phổ nhạc
Bốn chờ lắm bạn dạo tham quan
Năm nam một nữ luôn ăn ý
Út muội Ca Dao với mấy chàng
3-5-2013
Hoàng Từ
ĐIỆN BIÊN
( Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)
Sáu chục năm rồi thắng
lợi ta
Điện Biên vọng mãi những
bài ca
Việt Nam rạng rỡ
thành công lớn
Nước Pháp buồn rầu
thất bại xa
Dân tộc anh hùng giành độc lập
Nhân dân
dũng cảm giữ yên nhà
Lưu truyền sử
sách cho con cháu
Đánh dấu vàng son một quốc
gia
Hoàng
Từ
NON
SÔNG THỐNG NHẤT
( Kỷ
niêm 30-4 )
Nam
Bắc chia ly đã bước qua
Non
sông thống nhất trở về ta
Nhiều
nơi bạn hữu lời vang khắp
Mọi
chốn anh em tiếng vọng xa
Tuổi
trẻ hăng say xây đất nước
Thanh
niên phấn khởi dựng quê nhà
Bao năm
máu đổ lòng đau đớn
Lập lại
hòa bình sướng múa ca
Hoàng Từ
KỶ NIỆM XƯA
Về quê gặp lại bạn tình xưa
Bịn rịn nhìn nhau nhớ tuổi
thơ
Chạy nhảy vui đùa khi sáng
sớm
Tung tăng hát múa lúc ban
trưa
Bao lần đến lớp đi trong nắng
Những buổi rong chơi bước
dưới mưa
Chốn cũ giờ đây là kỷ niệm
Thời gian xóa sạch những cơn
mơ
Hoàng Từ
THẬT VUI CƠ
Gặp gỡ lần này quá bất ngờ
Như Thu thể hiện thật vui cơ
Hoàng Gia bạn hữu trao câu chuyện
Phố biển anh em tặng sách thơ
Chén rượu giao lưu còn ngóng đợi
Ly bia chúc tụng vẫn mong chờ
Ghi hình kỷ niệm bao nhung nhớ
Để lại cho nhau những giấc mơ
Hoàng Từ
Như Thu thể hiện thật vui cơ
Hoàng Gia bạn hữu trao câu chuyện
Phố biển anh em tặng sách thơ
Chén rượu giao lưu còn ngóng đợi
Ly bia chúc tụng vẫn mong chờ
Ghi hình kỷ niệm bao nhung nhớ
Để lại cho nhau những giấc mơ
Hoàng Từ
SEN
Ngắm cảnh đầm sen tựa bức
tranh
Tràng mềm sắc đỏ kết nhau
thành
Hoa hồng quyến rủ chờ nắng
tốt
Lá biếc đưa tình đón gió lành
Rễ lặn trong ao tìm chất sống
Thân ngầm dưới đất mọc mầm
cành
Gần bùn vẫn đẹp màu tươi thắm
Nhị nhụy vàng thơm bướm lượn
quanh
23-4-2014
Hoàng Từ
SEN HỒNG
Trong hồ nở rộ đóa sen hồng
Cô gái xinh tươi đứng ngắm
trông
Cuống lá đung đưa nâng bản
rộng
Tràng hoa động đậy tỏa hương
nồng
Ong bay qua lại bên chùm búp
Bướm lượn vòng quanh cạnh cụm
bông
Trước gió mùi thơm sao quyến rủ
Xao lòng lãng tử nhớ người
trồng
20-4-2014
Hoàng Từ
CÔ GÁI BÊN HỒ SEN
( họa thơ “Em Gái Đồng Quê “)
Gái đẹp hồ sen nhị ngát hương
Hình em duyên dáng giữa thiên đường
Mặt xoan hấp dẫn như hồng ngọc
Ngực nở mê hồn tựa đóa hường
Cổ đứng da ngà trơn mịn loáng
Vai ngang tóc mượt thả xuôi buông
Hoa liên (1) dưới nắng cùng chim bướm
Quyến rủ lòng người quý mến thương
Hoàng Từ
1. Sen còn gọi là liên
THIẾU NỮ ĐỒNG QUÊ
( Nhìn tranh làm thợ )
Áo yếm em mang nét đẹp ngời
Hồn nhiên tạo dáng nét thu trời
Hồ sen búp nở hương thơm ngát
Ruộng lúa ra bông vị ngọt vời
Vóc dáng eo thon nhìn quyến rũ
Người cao ngực nở đón chào mời
Miệng cười tươi rói duyên đằm thắm
Thiếu nữ đồng quê đẹp mộng đời
19-9-2012
Hoàng Từ
NHÌN EM
( Nhìn tranh xương thơ )
Đứng giữa ao sen gợi mộng tình
Xem nàng lội nước miệng cười xinh
Nhìn em vén váy trông duyên thế
Tay hái bông liên thấy bóng mình
19-9-=2012
Hoàng Từ
ĐẸP HỒN NHIÊN
Em cười gợi cảm đẹp hồn nhiên
Áo yếm gợi tình có kẻ phiền
Đứng tại hồ sen nàng tạo dáng
Bao chàng thấy thế có khi điên
18-9-2012
Hoàng Từ
TỔ ẤM GIA ĐÌNH
Yêu nhau nắng gió nhạt phai nồng
Chồng vợ bên nhau thấy trống không
Bạc nghĩa trao tình mong phá cửa
Vô ơn đổi dạ muốn chui song
Nhiều người ghét cứng chê giường gỗ
Lắm kẻ ưa mềm thích nệm bông
Chớ bỏ gia đình nơi tổ ấm
Tôn thờ đặc điểm chuyện riêng chung
Hoàng
Từ
NẾU CHẲNG CÓ EM
Đời anh nếu chẳng có bên em
Trống vắng ôm chăn với gối êm
Ngắm ảnh treo tường càng lạnh lẻo
Xem thư cất tủ
lại buồn thêm
Đi chơi lẻ chiếc lòng tê tái
Dạo bước cô đơn
não nhũn mềm
Cuộc sống tình duyên giờ tẻ nhạt
Đời anh nếu chẳng có bên em
28-4-2014
Hoàng Từ
NHA TRANG KHÁC XƯA
Cảnh biển Nha Trang đẹp khác xưa
Từng đôi trai gái dưới hàng dừa
Cây xanh hò hẹn ngồi che nắng
Chòi gỗ tâm tình đứng trú mưa
Chòi gỗ tâm tình đứng trú mưa
Lữ khách hè nồng về tấp nập
Dân chơi đông lạnh đến lưa thưa
Tình nhân sánh cặp bên nhau bước
Tắm mát nơi đây mấy chẳng vừa
27-4-2014
Hoàng Từ
NỖI NHỚ THƯƠNG
Giả biệt quê nhà nỗi nhớ thương
Lòng ta thổn thức mãi sầu vương
Tình sâu đất mẹ dài muôn dặm
Nghĩa thắm quê nhà trải vạn đường
Lạnh lẽo ngày đông vùng đất cỏ
Âm thầm tối hạ chốn triền hương
Xa nhà thử thách không ngần ngại
Khó nhọc làm ăn kẻ viễn phương./.
Hoàng Từ:
Giả biệt quê nhà nỗi nhớ thương
Lòng ta thổn thức mãi sầu vương
Tình sâu đất mẹ dài muôn dặm
Nghĩa thắm quê nhà trải vạn đường
Lạnh lẽo ngày đông vùng đất cỏ
Âm thầm tối hạ chốn triền hương
Xa nhà thử thách không ngần ngại
Khó nhọc làm ăn kẻ viễn phương./.
Hoàng Từ:
HAI THU
Hoàng
Gia có thật đến hai Thu
Thấy
ảnh Phương Hà tả hỏa lu
Con gái làm trai mong dấu phụ
Nam nhi hóa nữ muốn che phu
Nhi Huyền chọc ghẹo không
hề móp
Bạn hữu vui đùa chẳng sợ u
Mấy cụ Già Hoang đâu biết được
Này đà tỏ rõ phải khao bù
1-5-2014
Hoàng Từ
462. NGHĨA CHẲNG RỜI
Tháng bốn ba mươi tổ chức chơi
Mừng cho bạn hữu mở trang đời
Non sông thống nhất liền hai giải
Nước Việt không chia cắt nữa trời
Biển Hẹn cùng nhau đàm xướng họa
Hoàng Gia hội ngộ nói vui cười
Tình thơ họp mặt bao điều ước
Sức khỏe an khang nghĩa chẳng rời
2-5-2014
Hoàng Từ
Mừng cho bạn hữu mở trang đời
Non sông thống nhất liền hai giải
Nước Việt không chia cắt nữa trời
Biển Hẹn cùng nhau đàm xướng họa
Hoàng Gia hội ngộ nói vui cười
Tình thơ họp mặt bao điều ước
Sức khỏe an khang nghĩa chẳng rời
2-5-2014
Hoàng Từ
463. LUÂN HỒI
( Họa )
Cuộc sống luân hồi mãi xoáy vòng
Nào ai muốn đổi cũng chẳng xong
Sinh-thành lão –bệnh rồi nằm chết
Chớ có tranh giành phải bận lòng
14-8-2014
Hoàng Từ
464. CẦU TRE ĐẤT MẸ (1)
Cầu tre rọi bóng ánh vầng dương
Khắp chốn kênh mương chắc lạ
thường
Trở lại tham quan trông thật
đẹp
Quay về ngắm cảnh thấy yêu thương
Anh chồng thích thú ghi bao
mục
Chị vợ mê hồn chép mấy chương
Đất mẹ miền Nam bao kỷ niệm
Ra đi bịn rịn mãi còn vương
22-8-2014
Hoàng Từ
1. Bài họa " Cầu
Tre Đất Mẹ "xin tặng vợ chồng muội Như Thu và anh Hương nhân dịp về
quê xuống Cần Thơ đi cầu tre
165. GỢI NHỚ THU
Lá rụng cành bàng gợi nhớ thu
Bình minh thức dậy thấy sương mù
Êm đềm xóm dưới lời bà hát
Ấm áp làng trên giọng mẹ ru
Khắp chốn vang đi âm sáo trúc
Cùng nơi vọng lại tiếng chim cu
Sân nhà mấy cặp bồ câu trắng
Nhảy nhót bên nhau chúng gật gù 24-8-201
Bình minh thức dậy thấy sương mù
Êm đềm xóm dưới lời bà hát
Ấm áp làng trên giọng mẹ ru
Khắp chốn vang đi âm sáo trúc
Cùng nơi vọng lại tiếng chim cu
Sân nhà mấy cặp bồ câu trắng
Nhảy nhót bên nhau chúng gật gù 24-8-201
Hoàng Từ
466. SỐNG XA-GẦN
Hoàng gia bạn hữu sống xa-gần
Xướng họa tình thơ ý sướng
rân
Tả cảnh dùng câu tìm tận ngọn
Bình văn giải nghĩa kiếm từ
chân
Anh em học hỏi qua nhiều lớp
Tỷ muội tìm tòi trải lắm tầng
Cách trở nhưng lòng không
tách biệt
Qua mail cảm thấy lại thêm
gần
24-8-2014
Hoàng Từ
467.TÌNH TA
Quên sao những lúc giữa hai
ta
Nắm chặt tay nhau ngắm nguyệt
tà
Rạo rực trông chờ bao buổi
vắng
Bồi hồi ngóng đợi mấy lần xa
Ngày đêm tưởng nhớ mơ ôm ấp
Sáng tối sầu tư mộng bướm hoa
Thắm đượm duyên mình đời đẹp
thế
Tràn đầy kỷ niệm chẳng phai
nhòa
28-8-2014
Hoàng Từ
468. THỔN THỨC- ĐỢI CHỜ
Thổn thức năm canh khó ngủ
sao
Nhâm nhi chén rượu giải buồn
nào
Tình xưa trỗi dậy đau như cắt
Nghĩa cũ bừng lên xót biết
bao
Nhớ lại bên nhau trên bãi cỏ
Không quên sát cánh dưới vườn
đào
Thời gian xóa hết muôn điều
ước
Để lại cho anh trí lực hao
Để lại cho anh trí lực hao
Bao năm áo mặc đã thay màu
Đêm nằm mộng mị đầu tê buôt
Sáng dậy mơ màng mắt nhức đau
Mấy lượt môi kề không muốn tách
Muôn lần lưỡi chạm chẳng quên nào
Duyên mình bạc bẽo đành cam chịu
Chấp nhận cho xong đợi kiếp sau
Mấy lượt môi kề không muốn tách
Muôn lần lưỡi chạm chẳng quên nào
Duyên mình bạc bẽo đành cam chịu
Chấp nhận cho xong đợi kiếp sau
28-8-2014
Hoàng Từ
469. ĐIỆN BIÊN - NHỚ EM
(1)
Con tàu đón khách giữa màn đêm
Cán bộ coi thi bước xuống thềm
Lạnh lẻo anh quàng khăn vấn dạ
Hanh heo chị đội mũ trùm len
Trai Tày khỏe mạnh dày màu trắng
Nữ Thái xinh duyên váy sắc đen (2)
Đêm hội giao lưu tình thắm thiết
Điện Biên nhớ mãi bóng hình em
29-8-2014
Hoàng
Từ
1.
Kỷ niệm chuyến đi của tôi coi thi học sinh giỏi toàn quốc tháng
3-2003 tại tỉnh Điện Biên.
2.
Trong đêm mở tiệc chiêu đãi đoàn coi thi học sinh giỏi của tỉnh Khánh Hòa tại tỉnh Điện Biên, mỗi bàn có
một cô giáo Thái mặc sắc phục đặc trưng
con gái Thái tiếp khách thật duyên dáng đẹp lạ thường, tôi không bao giờ
quên trong đời nhà giáo của mình
470. MỘNG VỀ
EM
vui chút nhé)
vui chút nhé)
Quên sao những buổi đứng bên em
Nhớ lúc hôn nhau trước cửa thềm
Chẳng ngại đau lưng trên liếp cứng
Không lo mỏi gối dưới chăn mềm
Năm canh đắm đuối luôn thong thả
Sáu khắc say sưa mãi dập–đềm(1)
Mới rõ tình yêu sao mãnh liệt
Khi xa mộng mị suốt về em
29-8-2014 Hoàng Từ
1.Dồn dập -êm đềm
Nhớ lúc hôn nhau trước cửa thềm
Chẳng ngại đau lưng trên liếp cứng
Không lo mỏi gối dưới chăn mềm
Năm canh đắm đuối luôn thong thả
Sáu khắc say sưa mãi dập–đềm(1)
Mới rõ tình yêu sao mãnh liệt
Khi xa mộng mị suốt về em
29-8-2014 Hoàng Từ
1.Dồn dập -êm đềm
471. CHÂU THẠCH LÀM NHÀ
Châu huynh mấy tháng
chẳng rời nhà
Bận bịu xây lầu vẫn tại gia
Chị vợ trông coi nền lát gạch
Anh chồng quan sát móng đào nhà
Ông thầu tất bật tìm vôi tốt
Thợ cả loay hoay kiếm đá hoa
Cả xóm mừng vui sang chúc tụng
Tiền công tốn kém khổ vì nhà
30-8-2014
Hoàng Từ
Bận bịu xây lầu vẫn tại gia
Chị vợ trông coi nền lát gạch
Anh chồng quan sát móng đào nhà
Ông thầu tất bật tìm vôi tốt
Thợ cả loay hoay kiếm đá hoa
Cả xóm mừng vui sang chúc tụng
Tiền công tốn kém khổ vì nhà
30-8-2014
Hoàng Từ
472. VÀO THU
Lá rụng vào thu nhớ bạn xa
Bao nhiêu kỷ niệm chẳng phôi pha
Bâng khuâng tả cảnh tình thêm đậm
Rạo rực làm thơ nghĩa thấm nhòa
Gió mát nhìn em mong bước lại
Trăng thanh thấy chị muốn đi qua
Anh em tỷ muội lâu chưa gặp
Ước được ngày nào họp tại nhà
Bao nhiêu kỷ niệm chẳng phôi pha
Bâng khuâng tả cảnh tình thêm đậm
Rạo rực làm thơ nghĩa thấm nhòa
Gió mát nhìn em mong bước lại
Trăng thanh thấy chị muốn đi qua
Anh em tỷ muội lâu chưa gặp
Ước được ngày nào họp tại nhà
31-8-2014
Hoàng Từ
Hoàng Từ
473. CON ĐƯỜNG EM ĐI HỌC
Con đường đến lớp quá gian nan
Vất vả cho em mọi nẻo đàng.
Tuột xuống bằng dây không biết sợ
Leo lên ván trượt chẳng phàn nàn
Cầu treo lắc mạnh luôn bò tới
Ván bắc đung đưa vẫn cố sang
Các cháu vùng sâu sao khổ thế
Nhiều lần phải lội hoặc bơi ngang
01-9-2014
Hoàng Từ
474. BUỒN
THƯƠNG
Ai trông thấy ảnh cũng buồn
thương
Vượt suối qua sông để đến
trường
Vất vả chèo đò xương mỏi nhức
Nguy nan tuột cáp thịt căng
trương
Đi bè vượt lũ không hề sợ
Lội nước băng ghềnh chẳng
ngán-chường
Sự học vùng sâu sao khổ thế
Bao giờ khắc phục cảnh thê
lương
03-9-2014
Hoàng Từ
475. TUỔI XẾ CHIỀU
( họa vui thơ huynh NANH)
Bây giờ các cụ tuổi về chiều
Bấy rõ mình giờ chỉ có nhiêu
Tối đến bên em lo bị ngã
Ngày về cạnh út sợ liêu xiêu
Người ta phải biết chơi vừa phải
Mấy vị quên đi quậy chớ nhiều
Lúc trẻ hăng say lao động giỏi
Về già sức kiệt giảm “ chi
tiêu”
6-9-2014
Hoàng Từ
476. DUYÊN EM
Quyến rủ bao chàng
sắc má đào
Mê hồn hấp dẫn cặp chân cao
Anh nhìn thổn thức tim rung động
Bạn thấy bâng
khuâng dạ xốn xao
Dạo bước công viên nhiều kẻ hỏi
Ngao du thắng cảnh lắm người chào
Duyên em tỏa
sáng đời tươi mát
Trẻ mãi không già đẹp biết bao
10-9-2014
Hoàng Từ
477. TÌNH
XƯA
Nhớ mãi cùng nhau tắm giữa sông
Bên em nước mát cả trong
lòng
Vui đùa dưới nắng khi ngày
hạ
Nghịch ngợm trên
đê lúc tối đông
Thổn thức bao năm ngồi
ngóng đợi
Bâng khuâng bấy tháng đứng
chờ mong
Tình xưa nhớ lại mà đau
đớn
Mệt mỏi từ đầu xuống ngực
mông
10-9-2014
Hoàng Từ
478. NÉT ĐẸP
KIÊU SA
Bức ảnh lung linh tựa Nguyệt
Nga
Khen ai chụp cảnh dưới đèn
pha
Thân hình gợi cảm trông tha
thướt
Vóc dáng mê hồn thấy ngọc ngà
Lãng tử si tình thèm mộng ước
Chàng trai háo sắc khát trăng
hoa
Em nhìn mắt liếc như đang đợi
Nét đẹp kiêu sa tổng thể hòa
11-9-2014
Hoàng Từ
479. PHỤ NỮ
CẦN
Ông chồng sợ nhất vợ ương gàn
Góp ý làm ăn cứ nói ngang
Nóng giận la rầy ồn cả xóm
Hờn ghen chửi mắng rộn muôn
làng
Nhiều khi đụng độ trên lầu
thượng
Lắm lúc vùng vằng dưới bậc
thang
Hạnh phúc gia đình cần phụ nữ
Hiền lạnh chịu khó lại đoan
trang
14-9-2014
Hoàng Từ
480. HẠNH PHÚC
( Nhìn ảnh tình cảm đôi nam nữ trong cốc nước đề
thơ )
Hạnh phúc bên em
thật ngọt ngào
Đời ta cất cánh mãi bay cao
Bao ngày ngóng đợi thèm qua ngõ
Bấy tháng chờ mong muốn vượt rào
Để được trao nhau tình thắm thiết
Mong rằng gửi gắm nghĩa dâng trào
Trăm năm giữ trọn lời thề ước
Sống chết đừng quên đã kết giao 14-9-2014
Hoàng Từ
Đời ta cất cánh mãi bay cao
Bao ngày ngóng đợi thèm qua ngõ
Bấy tháng chờ mong muốn vượt rào
Để được trao nhau tình thắm thiết
Mong rằng gửi gắm nghĩa dâng trào
Trăm năm giữ trọn lời thề ước
Sống chết đừng quên đã kết giao 14-9-2014
Hoàng Từ
481. MUỐN ĐƯỢC CHƠI
Sống ở trên đời muốn được chơi
Dù ai chọc ghẹo chẳng hề rời
Anh em xướng họa nhiều khi giận
Bạn hữu giao lưu lắm lúc lơi
Tính nết con người thiên đã định
Dung nhan các vị bởi do trời
Quên đi mọi thứ không vừa ý
Mặc sức vui đùa giữa sóng khơi
15-9-2014
Hoàng Từ
482. THU NÀY
Ngắm cảnh Nha Trang sải bước đi
Bâng khuâng tiễn bạn biết quà gì?
Ra về gửi gắm bao điều ước
Lúc đến trao nhau những mộng
si
Kẻ Bắc người Nam không tách biệt
Nơi xa chỗ cận chẳng phân ly
Hoàng Gia một khối luôn mong
đợi
Gặp mặt thu này có ngại chi?
18-9-2014
Hoàng Từ
483. THU VỀ LẠI
Sớm
dậy ra vườn thấy lá rơi
Vườn
cam quả chín vỏ vàng rồi
Hồ
sen chuyển vụ cành tàn lụi
Ao cá sang mùa nước cạn vơi
Sáo sậu trên trời bay nhộn
nhịp
Chim cò dưới ruộng đứng đơn loi
Xuân qua hạ tới thu về lại
Kẻ ở người đi lệ ứa rơi
484. XUỐNG SUỐI CÂU
Rỗi rãi cùng em xuống suối câu
Ung dung cất bước giỏ đeo sau
Giày mang giản dị cùng màu xám
Áo mặc đơn sơ với sắc nâu
Đứng ngó tăm lên tim thấp thỏm
Ngồi trông phao nhảy dạ lo âu
Bên nhau gió mát bao vui thú
Xóa sạch lâu nay việc phải hầu
27-9-2014
Hoàng Từ
485. CHÀO MỪNG NGƯỜI CAO TUỔI
Chào mừng Quốc Tế tuổi cao ta
Cháu chắt vui mừng chúc cụ
già
Kính trọng sinh thành ơn nhớ
Mẹ
Tôn thờ dưỡng dục nghĩa
thương Cha
Xông pha dẹp giặc xây sông
núi
Chiến trận xua tà dựng nước
nhà
Các bậc tiền nhân tâm sáng
chói
Đời sau tiếp bước tiến theo
đà
01-10-2014
Hoàng Từ
486. DƯỚI ÁNH TRĂNG
Nhớ buổi cùng em dưới ánh
trăng
Đêm thu dạo bước ngắm cô Hằng
Kiêu sa nhẹ gót vai đeo túi
Duyên dáng êm chân cổ vấn
khăn
Lấp lánh sao hôm vang tiếng
sáo
Lung linh nguyệt rạng vọng âm
đàn
Bên nhau thủ thỷ lời thầm kín
Để lại trong đời kỷ niệm vàng
01-10-2014
Hoàng Từ
487. ĐÔNG SANG
Thu qua lá úa rụng hoang tàn
Báo hiệu giao mùa đến thế
gian
Trẫy hội bà con đi nhộn nhịp
Lên chùa các chị vái êm nhàng
Bầu trời diệc xám kêu inh ỏi
Ruộng lúa chim sâu hót líu vang
Bốn tiết trong năm luân chuyển đổi
Mưa dầm gió bắc lạnh đông sang
9-10-2014
Hoàng Từ
488. ĐÔNG VỀ
Đông về mặc ấm nhớ nghe nàng
Gió lạnh tràn qua vượt núi
ngàn
Trẻ nhỏ co ro ngay cuối xóm
Bà già run rẩy ở đầu làng
Mưa dầm đất trũng thâm màu
xám
Tuyết phủ đồi cao trắng sắc
tang
Các cụ cùng nhau bàn mọi
chuyện
Bên em kể lại giấc mơ vàng
9-10-2014
Hoàng Từ
489.SAO CỨ NHỚ
Tình đầu đẹp mãi ngủ nằm mơ
Cố gắng quên đi nó chẳng mờ
Lắm lúc bồn chồn lòng bứt rứt
Nhiều khi thổn thức trí như
ngơ
Bao năm cách biệt còn nhung nhớ
Bấy tháng xa rồi vẫn ngóng chờ
Mái tóc trên đầu giờ đã bạc
Mà sao cứ nhớ dạ bơ phơ
13-10-2014
Hoàng Từ
490. NHỚ MÃI
Nhớ mãi cùng em vượt suối
xanh
Băng qua lắm thác với nhiều
gành
Lên rừng đốn củi khi mưa bắc
Xuống ruộng mò cua lúc gió
hanh
Mấy buổi bên nhau tình chớm
nở
Nhiều lần gặp gỡ nghĩa duyên
thành
Xe tơ kết tóc nên chồng vợ
Hạnh phúc trào dâng ngập nắng
hanh
13-10-2014
Hoàng Từ
491. VIỆT BẮC- TÂY NGUYÊN
Quê
hương đất nước núi vươn xa
Thác
đổ ầm vang tiếng thú la
Đồi
cọ vươn dài chạy tít tắp
Nương
chè rộng lớn trải mờ nhòa
Trai
làng rượu bắp bằng sao chế
Nữ
bản trà xanh được tẩm pha
Việt
Bắc-Tây Nguyên rừng bát ngát
Nghèo
nàn lạc hậu đã đi qua
13-10-2014
Hoàng từ
492. HẠ LONG ĐÂY
Hàng ngàn núi đá đứng nhìn mây
Nước biển trong xanh ngập bủa vây
Nhắn chị tham quan hòn trống mái
Mời anh thưởng ngoạn ngọn bàn tay
Muôn vàn tên gọi theo hình tượng (1)
Lắm loại mang danh
dựa giống cây (2)
Thế giới hai lần tôn vẻ đẹp
Hào quang Đất Việt Hạ Long đây
16-10-2014
Hoàng
Từ
1,2: Mời vào google gõ “ Tìm hiểu tên các đảo ở Vịnh
Hạ Long”
493. HÁT LA LA
Năm nàng nữ sĩ giỏi thơ mà
Phấn khởi Hoàng Gia nở thịt da
Xướng họa đường thi nhanh chóng đáp
Giao lưu lục bát vượt theo đà
Khi vui ngữ nghĩa êm lời nói
Lúc giận ngôn từ nặng tiếng ca
Vậy thế anh em đừng trách móc
Đồng tâm một khôi hát la la…
16-10-2014
Hoàng Từ
Phấn khởi Hoàng Gia nở thịt da
Xướng họa đường thi nhanh chóng đáp
Giao lưu lục bát vượt theo đà
Khi vui ngữ nghĩa êm lời nói
Lúc giận ngôn từ nặng tiếng ca
Vậy thế anh em đừng trách móc
Đồng tâm một khôi hát la la…
16-10-2014
Hoàng Từ
494. GẮNG KỊP ĐÀ
Xướng họa Hoàng Gia trẻ lẫn già
Tình thơ sáng tỏa bạn cùng ta
Anh em có lúc đùa cùng bướm
Các bác nhiều khi giỡn với hoa
Phụ nữ không ưa đừng thế nữa
Đàn ông lại thích vậy thôi mà
Già Hoang đối đáp bao lời đẹp
Quyết học nay tôi gắng kịp đà
21-10-2014
Hoàng Từ
495. QUÝ NHƯ VÀNG
Mừng anh lễ cưới quý như vàng
Mãi đẹp bên nhau trọn nghĩa khang
(1)
Chị vợ hiền hòa cùng lối xóm
Anh chồng quý mến với thôn làng
Bao năm vất vả nhiều cơ cực
Bấy tháng gian nan lắm khổ hàn
Ấy vậy không hề than với trách
Phu thê cuộc sống vẫn êm nhàng (
2)
23-10-2014
Hoàng Từ
1. Nghĩa tào
khang
2. Êm ái nhẹ
nhàng
496. CHẲNG ĐỔI THAY
Áo cưới
ngày nào gió tốc bay
Giờ đây
vẫn mới đẹp tràn đầy
Khi
buồn nhắc nhỡ luôn bên cạnh
Lúc khổ
khuyên răn mãi sát vai
Cuộc
sống xông pha bao gió bão
Đời
người vật lộn mọi guồng xoay
Phu thê
giữ trọn lời chung thủy
Bạc tóc
răng long chẳng đổi thay
25-10-2014
Hoàng Từ
497. LÀM THẦY
Vất vả làm thầy lắng gợn đục
Tâm hồn lớp trẻ hóa tươi xanh
Tìm đường dạy dỗ mau thành đạt
Vạch lối khuyên răn vượt tiến nhanh
Sự nghiệp trồng người đâu mộng lộc
Nghề sư giáo dục chẳng mơ danh
Dân ta quý trọng lòng mong muốn
Học giỏi trò luôn quyết giật giành
28-10-2014
Hoàng Từ
498. TRỐNG TRÃI
Thổn thức buồn rầu tựa cửa
song
Mà nghe lạnh tái cả trong
lòng
Cà phê bốc khói không người
đến
Trà nóng thơm lừng chẳng bạn cùng
Đã mấy ngày qua ngồi ngóng
đợi
Bao lần tối đến đứng cầu trông
Anh em tỷ muội đi đâu vắng?
Trống trãi tâm hồn những nhớ
mong
30-10-2014
Hoàng Từ
499. MÃI
MONG CHỜ
Đứng ngóng ngồi trông từng
phút đợi
Quanh năm suốt tháng mãi chờ
mong
Bâng khuâng xao xuyến sầu
muôn nẻo
Thổn thức nôn nao nghĩ vẫn vơ
Ước nguyện triền miên trăm
thứ muốn
Cầu khuyên trùng điệp vạn
điều mơ
Đời người một kiếp đầy phiền
muộn
Khát vọng bao la chẳng thể đo
30-10-2014
Hoàng Từ
500. NGẮM CHÂN DUNG EM
Đứng ngắm chân dung phác họa
em
Thân hình thon thả áo hoa mềm
Đôi môi mọng đỏ xinh ra dáng
Cặp mắt đen tuyền đẹp nét
duyên
Cổ đứng chân cao da óng mượt
Vai ngang ngực nở tóc nhung huyền
Khen ai khéo vẽ tranh hoàn
hảo
Lãng tử nhìn vào ngủ chẳng êm
8-11-2014
Hoàng Từ
501. Họa
TÂM SỰ
Xướng họa Hoàng tôi lắm lúc
khờ
Gieo vần trật lất hỏng bài
thơ
Anh em góp ý thêm tường tận
Bạn hữu trao lời bớt ngẫn ngơ
Bóp trán tìm từ còn lú lẫn
Xoa đầu giải nghĩa vẫn lơ mơ
Vì vui chịu khó theo cùng Hội
Sửa mãi nhiều khi trí thẫn
thờ
Sửa mãi nhiều khi trí thẫn
thờ
Mong sao tránh được vết bùn
nhơ
Vươn lên chẳng nãn rồi về bến
Gắng vượt không sờn sẽ tới bờ
Thích thú đương thi căm đói
khổ
Say mê lục bát giận nghèo xơ
Sai đâu chỉnh lại đều là học
Để bụng làm chi cứ tỉnh bơ
09-11-2014
Hoàng Từ
502. HẠNH
PHÚC
Sáng sớm anh
qua để gặp em
Vừa sang đã thấy đứng sau rèm
Đôi môi đỏ mọng thì thầm nói
Cặp mắt long lanh lúng liếng xem
Thông điệp tình yêu bừng tỏa sáng
Tin trao cưới hỏi ngát hương đêm
Bao năm hẹn ước thành chồng vợ
Một nụ hôn nồng thật dịu mềm
10-10-2014
Hoàng Từ
Vừa sang đã thấy đứng sau rèm
Đôi môi đỏ mọng thì thầm nói
Cặp mắt long lanh lúng liếng xem
Thông điệp tình yêu bừng tỏa sáng
Tin trao cưới hỏi ngát hương đêm
Bao năm hẹn ước thành chồng vợ
Một nụ hôn nồng thật dịu mềm
10-10-2014
Hoàng Từ
503. HỘI NGỘ HOÀNG GIA
Hội ngộ anh em tại chốn gia
Cùng nhau xướng họa rộn vui nhà
Đường thi luật đối làm vài tá
Lục bát niêm vần xuất kém xa
Lắm chữ bí
gieo do các ả
Nhiều câu khó
nói tại vì bà
Hoàng Gia rải
khắp Âu về Á
Cuộc sống văn
chương đẹp tựa hoa
10-11-2014
Hoàng Từ
Ghi chú: thể loại “Bằng Trắc nhất Tự,Vận, A” 5 từ vận (bằng) phải giữ theo nguyên không được đổi
thay, còn 3 từ cuối của câu (Trắc) là phải thay vào từ khác, mà cặp Trạng, Luận
vẫn đối nhau.
riêng đối với cách chơi như bài
nầy là đổi nhưng vẫn chữ cái cuối là A. Ví dụ như đã, dã, bá,
quá, vv... vậy
504. THƯƠNG
Gió bắc đông sang lạnh thổi về
Thương người Nghệ Tĩnh huyện
Hương Khê
Đời thường ngày tháng lo muôn thứ
Hội Lễ quanh năm chạy mọi bề
Nắng hạn khô cằn không ước
mộng
Mưa giông ngập úng chẳng nào
mê
Quê ta vất vả tình chan chứa
Đất mẹ mình ơi chớ quản nề
12-11-2014
Hoàng Từ
505. EM ƠI!
Em hỡi em ơi có biết không ?
Nhiều lần nhiều buổi nhớ trong lòng
Đêm trông đêm thức nôn nao xiết
Ngày ngóng ngày chờ thổn thức cùng
Nhức nhối nhức đầu bao tháng hạ
Buồn phiền buồn bực cả mùa đông
Tình sao tình lại gây đau khổ
Sóng gió sóng vùi với bão giông
12-11-2014
Hoàng Từ
506. NHỚ ƠN THẦY CÔ
Kính chúc thầy cô kỷ niệm
ngày
Hai mươi mười một ( 20-11)
đẹp vui hay
Tôn sư luyện học đền ơn lớn
Trọng đạo rèn tài đáp nghĩa
dày
Quyết chí làm giàu xua đói
khổ
Bền gan xóa đói thoát ăn mày
Trò ngoan lập nghiệp ngời non
nước
Kiến thức từ trường mãi thẳng
bay
14-11-2014
Hoàng Từ
507. GIÁO DỤC BỊ KÊU CA
Bây
giờ Giáo dục bị kêu ca
Mở
dạy tràn lan xã hội la
Lớp
chọn con em chen tới tấp
Trường
thường bố mẹ lánh lùi xa
Chương
trình lắm thứ mang không nổi
Sách
học nhiều môn chất ngợp nhà
Cải
cách lần này còn ngóng đợi
Mong
sao sớm được kết đơm hoa
15-11-2014
Hoàng Từ
508. VẪN CẦM CÀY
Nhiều thầy dạy học vẫn cầm
cày
Đất khoán gia đình phải gánh thay
Sớm cuốc đồng cao đau đến tối
Chiều bừa ruộng thấp mệt luôn
ngày
Chuyên môn giảm sút buồn sầu
dạ
Nghiệp vụ non tay nóng mặt
mày
Lớp trẻ ra công bằng quyết
chí
Kỳ thi đại học trượt vù bay.
19-11-2014
Hoàng Từ
509.“BIỂN HẸN” TA
Giáp Ngọ đi rồi “Biển Hẹn” ta
Ất Mùi đã đến xướng thơ ca
Anh em gặp mặt vui như hội
Bạn hữu giao lưu đẹp tựa hoa
Chú ngựa vừa qua mừng lắm lộc
Cô dê sắp tới đón nhiều quà
Vui xuân tất cả cùng nhau
nguyện
Chúc tết Hoàng Gia hạnh phúc
nhà
Xuân Ất Mùi 2015
Hoàng Từ
510. TIỄN NGỌ
TIỄN Ngọ ra đi đẹp mọi nhà
NGỰA phi khắp nẻo rạng muôn gia
ĐÓN Mùi đưa đến đầy tài lộc
DÊ tiếp mang về đủ loại quà
MỪNG tới hân hoan tung nhạc họa
XUÂN sang rạng rỡ xướng thơ ca
HẠNH cầu Biển Hẹn đều vui khỏe
PHÚC thọ Hoàng Gia trẻ chẳng già
Xuân Ất Mùi 2015
Hoàng Từ
511.NĂM MÙI
Mùi về ông xã khỏe như dê
Mùi đến bà nhà thích ngủ kề
Mùi tới nam thanh không kẻ
trách
Mùi sang nữ tú chẳng ai chê
Mùi đi lắm cụ trông buồn chán
Mùi lại nhiều nàng thấy muốn mê
Mùi bước vào nhà sinh đẻ mắn
Mùi qua rộn rã cả thôn quê
Xuân Ất Mùi 2015
Hoàng Từ
512. XUÂN ẤT MÙI
Xuân này dê đến sữa cho con
Bổ dưỡng ông bà xương hết giòn
Khỏe mạnh bao chàng trườn tới tấp
Không đau lũ trẻ nhảy lon ton
Ngọc ngâm (1)uống tới trai xung mãn
Món lẩu (2) ăn vào gái hóa son
Giáp Ngọ làm ăn đều tạm ổn
Ất Mùi chắc sẽ được giàu hơn
Xuân Ất Mùi 2015
Hoàng Từ
1.Dương vật dê ngâm rượu
2. Món lẩu dê
513.NGẮM CẢNH VƯỜN XUÂN
Ất Mùi thưởng ngoạn cảnh vườn đào
Dạo bước rong chơi khướu hót chào
Nữ tú mê nhìn hoa trước cổng
Nam thanh thích ngắm cá trong ao
Phong lan, huệ đỏ tươi như ý
Cúc đóa, mai vàng đẹp biết bao
Đi nhẹ bên em lòng thoải mái
Cây xanh tỏa ngát thú làm sao .
Xuân Ất Mùi 2015
Hoàng Từ
514. CHÚC TÂM LÀNH
Trên đời lắm chuyện chớ đừng
sầu
Lắm kẻ mưu mô ác độc sâu
Thênh thản tâm hồn không để
bụng
Nhẹ nhàng trí não chẳng buồn
đâu
Khuyên răn Đức Phật từ bi kết
Dạy bảo thầy cô hạnh nghĩa
xâu
Cướp giật tham lam rồi cũng
chết
Tâm lành Chúa giúp mọi yêu
cầu
23-11-2014
Hoàng Từ
|
|
515. RẬP RÌNH
( Nhìn ảnh đề thơ . Tặng vợ chồng anh Trần Hồng bạn
dạy CĐSP )
Hình ảnh ngày xưa thấy khá
xinh
Bây giờ già cả vẫn cười tình
Ngày ba đêm bảy còn chê ít
Khách sạn tìm sang cứ rập
rình
Nha Trang , 24-11-2014
Hoàng Từ
516. ĐI CHƠI
( Tặng vợ chồng Trần Hồng +
Thị Dung
nhân đọc thơ xem hình đi chơi thủy cung trên
facebook của bạn)
Phu thê rỗi rải bước đi chơi
Cảnh vật hữu tình hiếm có nơi
Thưởng ngoạn thủy cung bên vợ
đẹp
Ra về bịn rịn chẳng buồn rời
25-11-2014
Hoàng Từ
517.NÓI CHO OAI
( Tặng bạn Trần Hồng khi có thơ hồi âm bài thơ Rập Rình của tôi )
Ất Mùi đích thực của nhà dê
Miệng nói cho oai chứ đã
tê(1)
Gửi bạn vài câu trêu chọc rứa
Ham chi của lạ sớm bò lê
25-11-2014
Hoàng Từ
1.
Tê liệt
518.
NHỚ QUÊ
( Thân tặng anh em Trần Hồng và Trần
Phước Lành lần về quê)
Sống
tại Nha Trang vẫn nhớ quê
Nam Đàn đất Mẹ có con đê
Anh
em gặp mặt bao sung sướng
Bố Mẹ xa rồi não nuột ghê
Bạn hữu qua thăm vui phấn khởi
Người già chẳng tới chán buồn
nề
Bao năm cách biệt lòng mong
ước
Xứ Nghệ yêu thương muốn trở về
Nha Trang, 25-11-2014
Hoang Từ
519. LẠNH
BUỐT ĐÔNG VỀ
Gió bắc tràn về lạnh buốt ghê
Mưa phùn ướt át quá buồn nề
Co ro trẻ nhỏ nơi thành phố
Run rẩy người già sống tại
quê
Giúp đỡ dân nghèo trai quyết
hứa
Nhường cơm kẻ đói gái xin thề
Tình làng nghĩa xóm khi đông
rét
Đạo lý thương nhau đẹp đến mê
27-11-2014
Hoàng Từ
520. BÃO LŨ
Bão lũ mang theo những trận mưa
Tràn đồng ngập úng những mấy giờ
Nhà trôi lấp cống qua ao cá
Đất lở đè người ngã dậu thưa
Ngao ngán rơm bèo không chỗ ở
Buồn rầu rác củi hết nơi thờ
Ngâm mình dưới nước ra đồng
gặt
Cứu lấy mùa màng bệnh trút ho
30-11-2014
Hoàng Từ
521. Họa
LÒNG EM
Yêu em cái thuở má hồng đào
Tủm tỉm cười duyên đẹp biết bao
Nhớ mãi nồng nàn lời dịu ngọt
Không quên nóng bỏng nụ hôn ngào
Bao nhiêu vất vả tình luôn thắm
Lắm nỗi gian nan nghĩa vẫn cao
Cảm tạ lòng em luôn giữ trọn
Bây giờ nhắc lại lệ tuôn trào
30-11-2014
Hoàng Từ
( 100 bài thở
tập đường luật tập VI )