XƯỚNG HỌA ĐI CÂU VỚI CHỒNG-THY LỆ TRANG
24.09.2014 10:34 - Số lần xem: 35
( Đã vào Blog )
|
|
Chập chùng biển thẳm, cánh buồm nâu
ĐI CÂU VỚI CHỒNG.
Theo chồng , em tập tễnh đi câu
Dẹp hết việc nhà, chuyện trước sau
Lồng lộng tầng cao, vầng nhật rạng
Chập chùng biển thẳm, cánh buồm nâu
Chàng quay cần máy* theo dòng nước
Thiếp ngắm mây trời với hải âu
Lã Vọng thời xưa nào được thế
Cùng nhau gát bỏ mộng công hầu!
Thy
Lệ Trang
Massachusetts
*Cần câu máy
CÂU CÁ
Được rủ sáng nay tới biển câu
Lòng mừng khấp khởi bước theo sau
Giúp anh luôn vác cây cần mới
Nhắc chị đừng quên chiếc mũ nâu
Phơi phới tinh thần không tính toán
Ung dung
dáng vẻ chẳng lo âu
Bỗng nhiên
sóng nhẹ thuyền chao động
Một chú cá
to vướng yết hầu.
Như Thu
ĐI CẮM
CÂU
Một
buổi cùng nhau đi cắm câu
Sải
chân anh bước, bé theo sau
Bình
minh rạng rỡ tia hồng thắm
Bờ
ruộng quanh co đất đỏ nâu
Ngọt
xớt lưỡi xiên, trùn ngún nguẩy
Tỉnh
bơ người móc, kẻ lo âu
Lóc
đen bự chảng...run tay kéo
Thưởng
nhỏ , công lao đã đứng hầu !
Sông Thu
THÚ ĐI CÂU
Y vận Đi Câu Với Chồng của
Thy Lệ Trang
Xin giữ câu một và câu sáu theo vần bài xướng.
Còn gì thích thú được đi câu ?
Mọi thứ thôi thì để phía sau
Hối hả mang theo cần máy lớn
Đơn sơ khoác vội áo quần nâu
Thả hồn tận hưởng trời mây nước
Đưa mắt dõi
nhìn cánh hải âu
Cả một trời mơ thơ mộng quá
Màng chi khanh tướng với vương hầu ?
Thục Nguyên
THÚ VUI
GIẢI TRÍ
Vợ
chồng giải trí rủ đi câu
Chàng
bước chân nhanh bậu tiếp sau
Bậu
xách trên tay đôi giỏ trắng
Chàng
mang dưới nách chiếc cần nâu
Đến nơi
ngồi ngắm trời mây nước
Giữa
chốn đứng nhìn bóng hải âu
Vừa thả
con mồi phao động đậy
Cá ăn
khoái chí tựa nương hầu./.
Xin thi hữu TLT chấp nhận lục
hại câu 1 và câu 6 .Cảm ơn
26-9-2014
Võ đình Cử
Họa
XUỐNG SUỐI CÂU
Rỗi rãi cùng em xuống suối
câu
Ung dung cất bước giỏ đeo sau
Giày mang giản dị cùng màu xám
Áo mặc đơn sơ với sắc nâu
Đứng ngó tăm lên tim thấp thỏm
Ngồi trông phao nhảy dạ lo âu
Bên nhau gió mát bao vui thú
Xóa sạch lâu nay việc phải hầu
27-9-2014
Hoàng Từ
CÂU CÁ CHIỀU THU
Nắng nhẹ chiều thu –cá
cắn câu
Dương cao cần trúc,
thả mồi sau
Trừng trừng Chị Diếc,
vi hồng láng
Liếc liếc Chàng Trê, mắt
đỏ nâu
Rê nhắp một hồi thôi
ngóng đợi
Nhùng nhằn mấy phút
hết lo âu
Khỏa bèo ông Lữ, nhìn
vui thú
Lưỡi nhọn Nàng Ngư
–móc yết hầu.
Ngọc
Ẩn Nhi Huyền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét