THẤY
ẢNH ĐỀ THƠ
Thơ Vui : Tặng Nhị Thu
Như Thu về nước gặp Sông Thu
Hình ảnh Phương Hà, rõ chẳng lu
Trước mượn Bút danh, lừa quý hữu
Nay tường nữ Phụ, giã Nam Phu
Tưởng Huynh là Tỷ, đà khai thât
Ngỡ Kép ra Đào, suýt bể u...
Mấy cụ Hoàng gia (già hoang) tha tội đấy
Âm Dương biến loạn -đáng đền bù./.
---------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Như Thu về nước gặp Sông Thu
Hình ảnh Phương Hà, rõ chẳng lu
Trước mượn Bút danh, lừa quý hữu
Nay tường nữ Phụ, giã Nam Phu
Tưởng Huynh là Tỷ, đà khai thât
Ngỡ Kép ra Đào, suýt bể u...
Mấy cụ Hoàng gia (già hoang) tha tội đấy
Âm Dương biến loạn -đáng đền bù./.
---------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài họa
KHAO ĐI
Hương *mới vừa qua giờ đến Thu
Hoa nhường nguyệt thẹn tủi mờ lu
Nhi Huyền tên chữ không thô tục
Ngọc Ẩn bút danh chẳng vũ phu
May mắn kịp dừng , không trán móp
Rủi ro tiến tới , ắt đầu u
Khá khen Hoàng lão qua cơn hạn
Phố Biển khao ngay kẻo phạt bù . . .
Hữu Hảo
·
Hoài Hương
HAI THU
Hoàng Gia có
thật đến hai Thu
Thấy ảnh Phương
Hà tả hỏa lu
Con gái làm trai mong dấu phụ
Nam nhi hóa nữ muốn che phu
Nhi Huyền chọc ghẹo không hề móp
Bạn hữu vui đùa chẳng sợ u
Mấy cụ Già Hoang đâu biết được
Này đà tỏ rõ phải khao bù
1-5-2014
Hoàng Từ
TRẢI LÒNG
Thuở ấy, đời
như lá cuối thu
Ngọn đèn leo
lét sắp mờ lu
Muốn vơi thân
phận người cô phụ
Vẫn nặng niềm
đau kẻ vọng phu
Khoác áo nam
nhi nơi xướng họa
Mang hồn thục
nữ chốn thâm u
Năm năm, lòng
lắng, xin thưa thật
Bạn hữu cảm
thông, chẳng phạt bù.
Sông Thu
CHỊ
CỦA EM
Xin đừng trách chị của em Thu
Quá khứ đau buồn xóa bóng lu
Thấu hiểu nỗi lòng người góa phụ
Ngậm ngùi hoàn cảnh bạn tòng phu
Thi Đường xướng họa luôn sôi nổi
Hình ảnh gởi trao chẳng tối u
Bí mật bấy lâu giờ đã tỏ
Không ai đòi hỏi phải đền bù.
Như Thu
Họa
SONG THU
Hoàng Gia tính
sổ được hai Thu
May mắn thân
hình chửa giống lu
Học hỏi thường
ưa điều mới lạ
Giao lưu rất sợ
kẻ phàm phu
Tánh tình đứng
đắn nên coi trọng
Cử chỉ đàng
hoàng nỏ sợ u
Song muội chụp
chung cùng tấm ảnh
So ra chín nút chẳng ai bù
Thuyền Viễn Xứ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét