XƯƠNG HỌA NHÌN ẢNH ĐỀ THƠ CỦA THY LỆ TRANG
NHÌN ẢNH ĐỀ THƠ.
Tặng Út muội
và năm huynh Phố biển
Ca Dao xinh
xắn cạnh năm chàng
Hiện rõ trong
hình qúa đổi sang
Một thả hồn
mơ theo tiếng nhạc
Hai đưa mộng
ước tới cung đàn
Ba đeo mắt
kiếng - trông tươi trẻ
Bốn bấm I phone
- thấy lạc quan
Huynh ở phía
sau nhìn khá quạu!
Ca Dao xinh
xắn cạnh năm chàng.
Thy Lệ Trang
Họa
GỌI NHAU SANG
Út muội Ca Dao với mấy chàng
Ngày vui hội ngộ gọi nhau
sang
Một mong nghĩa thắm như âm
sáo
Hai ước tình nồng tựa tiếng
đàn
Ba đợi nhiều thơ đi phổ nhạc
Bốn chờ lắm bạn dạo tham quan
Năm nam một nữ luôn ăn ý
Út muội Ca Dao với mấy chàng
3-5-2013
Hoàng Từ
CHỚ ĐỢI
Chờ đợi làm chi hỡi mấy chàng
Lệ Trang chồng cản khó cho sang
Qua Tây chẳng ngán bao lời hát *
Về Việt sợ mê mấy tiếng đàn **
Phố Biển nhiều nơi đi vãn cảnh
Người thơ lắm chỗ đến tham quan
Hương đồng gió nội tha hồ thích
Chờ đợi làm chi hỡi mấy chàng .
Hữu Hảo
BÀI HỌA:
Vịnh “Nhóm Phố Biển/Nha Trang”
Phố Biển Đường thi
“ngũ lão” chàng,
(và cô Út nhí học làm
sang).
Sao năm cánh rực, năm
màu vẽ
Liễu một dây buông,
một nét đàn
Con chữ trên tờ không
dị ứng
Lời thơ ngụ ý chẳng bi
quan
Tao nhân mặc khách,
chung hòa điệu
Phố Biển Đường thi
“ngũ lão” chàng.
Ca Dao
Họa
TÌNH HUYNH
MUỘI
Nghỉ lễ một
cô với mấy chàng
Tiền không
túi rỗng học đòi sang
Cà phê buổi
sáng tươi con mắt
Nhạc Trịnh
ngày xanh ngọt phiếm đàn
Rãnh rỗi dịp
vui chung họp mặt
Tốt trời cảnh
đẹp cứ tham quan
Giao lưu danh
nghĩa tình huynh muội
Nghỉ lễ một
cô với mấy chàng
Tâm Thành
PHỐ BIỂN TỰ BẠCH
Phố Biển đường thơ ngũ lão
chàng
Cùng Cô Út muội trẻ trông sang
Mỗi người một vẻ hồn thi sĩ
Cả nhóm ý thơ bản nhạc đàn
Mến khách tâm tư luôn rộng mở
Yêu người tình cảm chẳng bi quan
Âm vang sáng tác đa làn điệu
Phố Biển đường thơ ngũ lão chàng./.
5-5-2014
Võ đình Cử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét