TÌNH THU
( Tâm sự Như Thu )
Mời các bạn xem và họa cho
sinh động chào mừng Như Thu về gặp mặt bạn Già hoang trong nước sắp tới
Thu về gặp gỡ hội Hoàng Gia
Ước muốn bấy lâu biệt xứ nhà
Nước bạn giao lưu qua mạng ảo
Quê mình giáp mặt chính thân ta
Trước đi háo hức thời đang trẻ
Nay lại lâng lâng buổi cận già
Mong mỏi làm sao lần hội ngộ
Ngày vui nối kết bạn bè xa . . .
Võ
Làng Trâm
Họa
ĐÓN NGƯỜI
NHÀ
Phấn khởi
bên nhau các tác gia
Nha Trang
cảm kích bạn thăm nhà
Lâu nay chưa
tỏ qua thư ảo
Sắp
tới mới tường giáp mặt ta
Ước muốn
giao lưu tình mãi trẻ
Mong rằng
kết nối nghĩa không già
Quê hương
đất mẹ nay về lại
Phố biển vui
mừng tiếp khách xa
Hoàng
Từ
TÌNH HOÀNG GIA
Nao nức đợi chờ tụ một gia
Anh em bốn biển thể chung nhà
Đôi dòng thăm hỏi cùng thi hữu
Anh em bốn biển thể chung nhà
Đôi dòng thăm hỏi cùng thi hữu
Dăm ảnh gởi trao với bạn ta
Mái tóc hoa râm đang chớm bạc
Làn da lấm tấm sắp về già
Hai phương thăm thẳm luôn nồng ấm
Tình cảm chan hòa chẳng ngại xa.
Mái tóc hoa râm đang chớm bạc
Làn da lấm tấm sắp về già
Hai phương thăm thẳm luôn nồng ấm
Tình cảm chan hòa chẳng ngại xa.
Như Thu
MONG
NGÀY HỌP MẶT
Lần nầy hy vọng gặp toàn Gia
Huynh Muội thân thương tại
đất nhà
Mong thấy vườn thơ xanh trái
lá
Ước nhìn hoa bướm đẹp hồn ta
Xa rời đất mẹ Xuân còn thắm
Trở lại quê xưa hẳn phải già
Quen biết duyên thơ chưa giáp
mặt
Mà lòng đã cảm nhận từ xa
Thuyền Viễn Xứ
CÙNG NHAU TIẾP ĐÓN
( hoán vĩ vận)
Cả nhóm anh em Phố Biển ta
Sẵn sàng tiếp rước cả Hoàng
Gia
Làng Trâm- Viễn Xứ trao hoa
thắm
Đình Cử- Hoàng Từ đón bước xa
Ngọc Ẩn chào mừng ngâm khúc
hát
Ca Dao phó nháy chụp nguyên
nhà
Nha Trang rực nắng ngày tương
ngộ
Huynh muội tình thân mãi
chẳng già
CD
CHÀO ĐÓN BẠN THƠ
NHƯ THU hội diện nhóm Hoàng gia
Thi khách lai quê hợp một nhà
Gió nhẹ Nha thành vui nghĩa bạn
Sóng êm Biển hẹn đẹp tình ta
Nhìn hình "nguyệt hạ" xem còn trẻ
Ngắm dáng "trăng Thu" thấy chẳng già
Tay bắt mặt mừng, ngày hội ngộ
Nâng chén tương phùng -bỏ ngày xa.
----------
----------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
CHÚC MỪNG
Chúc mừng hội ngộ nhóm Hoàng Gia
Hai đóa hoa thu* tại nứớc nhà
Đà nẵng- Nha Trang- vui lắm nhỉ?
Sài gòn- Đà Lạt thích ghê
ta
Đệ, huynh nhắc nhở thời trai trẻ
Tỷ, muội thì thầm thuở mộng xa
Lục bát,Đường thi reo rộn rã
Hồn thơ tươi thắm mãi không già.
Thy Lệ Trang
Massachusets
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét