Xướng:
CHÀO MỪNG QUÝ BÀ
(
Chào mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3 ,
Ngày
kỉ niệm hai Bà Trưng 6-2 ,AL)
Thế giới chào mừng đến quý bà
Tháng ba ngày tám rộn muôn nhà
Đàn ông cạnh vợ đưa trao lễ
Phụ nữ bên chồng đón nhận quà
Xã hội chu toàn đời hạnh phúc
Gia đình trọn vẹn sống yên hòa
Noi gương Nhị -Trắc gìn non nước
Chúc chị Hoàng Gia mãi chẳng già
Hoàng Từ
Tháng ba ngày tám rộn muôn nhà
Đàn ông cạnh vợ đưa trao lễ
Phụ nữ bên chồng đón nhận quà
Xã hội chu toàn đời hạnh phúc
Gia đình trọn vẹn sống yên hòa
Noi gương Nhị -Trắc gìn non nước
Chúc chị Hoàng Gia mãi chẳng già
Hoàng Từ
họa:
KHUYÊN 8-3
Mừng ngày phụ nữ quý cô bà
Xử sự sao đây hỡi các nhà
Biếu vợ tiền trao kèm mỹ phẩm
Chúc em thơ tặng gắn hoa quà
Cao niên thanh thản chơi vui
vẻ
Trai trẻ cố lên sống hợp hòa
Đừng dại đua đòi năm bảy mối
Chèo ngoeo xếp xó khổ thân
già !
Hữu Hảo (VSQ)
CHUM BÀI XƯỚNG HỌA KỈ NIỆM HAI BÀ TRƯNG
6-2AL
Mồng Sáu tháng Hai
LỄ HAI BÀ
Xướng
Tháng hai mồng sáu lễ Hai Bà
Nhị nữ anh hùng nước Việt ta
Anh dũng vùng lên trừ bạo giặc
Can trường chiến đấu đuổi gian tà
Vung gươm xé xác Tàu : - Tô Định
Tuốt kiếm đương đầu Hán: - Phục Ba
Trang sử Hát Giang còn chói sáng
Uy danh lừng lẫy tiếng vang xa…
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Mồng Sáu tháng Hai
Lễ LỄ HAI BÀ TRƯNG
Họa 1
Trang sử lừng danh Trắc-Nhị bà
Anh thư ngàn thuở Việt Nam
ta
Thù nhà quyết chí trừ quân giặc
Giữ nước ra tay diệt bọn tà
Kiếm bạc tung hoành bùng lửa hận
Tấc vàng truyền đạt dậy âm ba
Hồn thiêng sông Hát vang non nước
Khí thế oai hùng dội tiếng xa.
Lê Ngọc Kha
HAI BÀ TRƯNG
Họa 2
Thiên thu lịch sử nhớ công bà
Nhị vị anh thư của nước ta
Quốc hận vung đao trừ bạo ngược
Gia thù rút kiếm diệt yêu tà
Trời Nam khó chấp loài lang sói
Đất Việt nào dung thứ ác ma
Tiết liệt thân trầm nơi bến Hát
Non sông rực rỡ tiếng ngân xa
Lê bá Lộc ,
March 11, 2011
Mồng Sáu tháng Hai
LỄ HAI BÀ TRƯNG
Họa 3
Mồng sáu tháng hai tưởng niệm Bà!
Anh hùng hào kiệt Việt Nam
ta
Thù nhà lột xác quân Tô Định
Nợ nước phân thây bọn quỷ tà
Quyết chí xông pha trừ bạo tặc
Vùng lên chiến đấu dẹp phong ba
Nử Vương Sông Hát hồn non nước
Trang sử kiên cường tiếng dội xa
Trương van Lũy
Mồng Sáu tháng Hai
LỄ HAI BÀ TRƯNG
Họa 4
Mồng sáu tháng hai lễ hội Bà
Anh thư tiên đế Việt Nam
ta
Một lòng mộ sĩ trừ quân giặc
Quyết chí chiêu binh diệt kẻ tà
Liểu yếu đào tơ không thủ phận
Thù nhà nợ nước quyết bôn ba
Mê linh đất Tổ ngời trang sử
Danh tiếng Hai Bà mãi vọng xa.
Trần văn Hạng
NOI GƯƠNG NHỊ -TRẮC
Mồng sáu tháng hai lễ quý Bà
Noi gương NHị Trắc Việt Nam ta
Thù nhà đứng dậy xua quân giặc
Nợ nước vùng lên đuổi bọn tà
Dung cảm sa trường không nãn chí
Kiên cường chiến trận quyết xông pha
Mê Linh cứ địa hồn non nước
Sử sách lừng danh tiếng vọng xa
Hoàng Từ
CHÙM BÀI XƯỚNG HỌA GƯƠNG SÁNG HAI BÀ TRƯNG.
Xướng:
GƯƠNG SÁNG HAI BÀ TRƯNG.
Quê hương cuồn cuộn nổi phong ba
Giặc Hán cuồng ̣điên lấn xứ nhà
Tô Định tham tàn gây cảnh chiến
Trưng Vương oai dũng dựng binh
gia
Thù chồng đâu kể thân nhi nữ
Hận nước sá gì một kiếp hoa
Lịch sử ngàn năm còn đậm nét
Tấm gương anh
kiệt của hai bà.
Thy Lệ Trang
Massachusets
Các bài họa:
PHỤ HỌA
TỰ TRÁCH.
Đất Việt Nam là đất của ta
Vì đâu sóng dậy, nổi phong ba
Chạnh lòng luống thẹn cùng sông núi
Xót dạ thêm thương cảnh nước nhà
Rợ Hán lăm le vào cửa ải
Giặc Tàu ngang ngược chiếm Hoàng Sa
Căm hờn những muốn vung tay chống
Ngặc nổi bất tài... ta trách ta !
Tú Rách
Bài họa
HỔ THẸN
HỔ THẸN
Khó nghèo nên phải sống bôn ba
Lưu lạc kiếm ăn bỏ cửa nhà
Mãi nhớ Triệu -Trưng trang liệt nữ (1)
Không quên Tuấn- Khải đấng vương gia (2)
Thù chồng vì nghĩa vang danh tướng
Nợ nước quên mình tiếng phận hoa
Rọi cổ soi kim lòng tự thẹn
Mày râu chi thế tủi vong bà .
Võ Làng Trâm
(1) Bà Triệu , Bà Trưng
(2) Trần Quốc Tuấn , Trần Quang Khải
PHỤ HỌA
TỰ NGẪM
Chẳng dám trách người ngẫm lại ta
Sức hèn tài mọn nói hàng ba
Tay nghề không thạo chuồn công xưởng
Nghiệp vụ chưa thông kháo
chuyện nhà
Hậu cứ lo toan phòng dịch họa
Tiền phương quyết giữ đảo Trường sa
Thân côi cũng khó làm nên nghiệp
Thêm bạn bớt thù củng cố ta . . .
Tư Lành
NOI GƯƠNG BÀ
Đâu chỉ
riêng ngày tám tháng ba
Anh thư nữ
kiệt nỗi danh bà
Noi gương
bất khuất đời vang tiếng
Cảm nết oanh
cường đất nở hoa
Nên sống
rạng tầm nhìn thế giới
Chớ làm hoen
thể diện quốc gia
Vị tha nhân
đức soi lòng mẹ
Ích nước lợi dân đẹp mọi nhà
Nha
Trang,08.03.2014
Võ Sĩ Quý
Bài họa
KỶ NIỆM HAI BÀ
TRƯNG
Giặc Hán xâm
lăng giết má ba
Thương đau chết
chóc nát tan nhà
Ông cha đứng
dậy đền thù nước
Nhị - Trắc vùng
lên trả hận gia
Phụ nữ anh hùng
ngời tráng tử
Nam nhi dũng cảm rạng mày hoa
Non sông gấm
vóc luôn ghi nhớ
Lịch sử tôn
vinh đến quý bà
Hoàng Từ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét