Bài xướng
VỀ QUÊ CUỐI ĐÔNG
Năm nay về Quảng bố con ta ( Quảng Trị )
Kín cổ quàng khăn ngó bộ già
Kín cổ quàng khăn ngó bộ già
Áo nỉ ba lần hơi chẳng lọt
Chăn bông bốn lớp gió
không qua
Thường khi mưa bụi nên quanh xóm
Chờ dịp nắng hừng mới bước xa
Thành Cổ chụp hình lưu kỷ niệm
Thành Cổ chụp hình lưu kỷ niệm
Đợi giờ tàu chạy mới ra ga ( Đông Hà )
QT 15/12 ÂM LỊCH
Võ Làng Trâm
RỜI QUÊ CUỐI ĐÔNG
Chiều nay giã biệt đến sân
ga
Bằng hữu tiễn đưa ấm bụng già
Phòng đợi cuối ngày thưa khách đến
Hàng hoa hoa giáp Tết lắm người qua
Cháu thì Trâm Lý quanh thôn xóm
Chú lại Nha trang mãi xứ xa
Những ước thường niên về họp mặt
Vui sao hàng họ ở quê
ta . . .
QT 21/12 Quý Tỵ
Võ Làng Trâm
HỌA
( Bài: Rời Quê Cuối Đông thơ VLT)
ĐÃ TỚI GA
Sáng sớm
Làng Trâm đã tới ga
Bui ngùi đón
lại một người già
Mừng vui tới
hỏi con em đến
Phấn khởi
sang chơi chú mự qua
Quảng trị
bao năm anh vắng bóng
Nha Trang
mấy bữa bạn rời xa
Hai nơi tổ
ấm đều yêu mến
Cuộc sống đa
chiều nhắc nhở ta
Hoàng Từ
Bài họa 1
QUÊ NHÀ YÊU DẤU
( Họa Về quê cuối đông)
Bồi hồi trở lại chốn quê ta
Thăm viếng bà con với bạn già
Một chút ngỡ ngàng khi mới gặp
Bao nhiêu thân thiết mỗi ngày qua
Dạo quanh Thành Cổ, lòng tôn kính
Đi giữa mộ bia, dạ xót xa
Còi hụ đến giờ còn luyến tiếc
Ngẩn ngơ chưa muốn đến sân ga (*)
Sông Thu
(*) để trở về
THƯƠNG NHỚ QUÊ NHÀ
( Họa bài Rời quê cuối đông)
Tàu chạy xa dần khuất nẻo ga
Giọt buồn lặng lẽ ướt mi già
Bạn bè thăm viếng còn chưa đủ
Thân tộc hỏi chào mới thoáng qua
Ngày trước sinh ra trên đất tổ
Mai này nằm xuống ở nơi xa
Bao điều trăn trở,lòng ray rút
Quê mẹ, tình yêu trọn kiếp ta.
Sông Thu
Bài họa 2
Thương Quê
Về đến quê nhà thích lắm ta
Cô em khen trẻ khỏe chưa già
Khí trời giá rét thăm không phủ
Mưa gió tơi bời lết chẳng qua
Xơ xác nghèo nàn mà gắn bó
Đau buồn thiếu thốn nỏ rời xa
Mỗi lần ghé lại thăm đôi chút
Thương nhớ dâng tràn ngập lối ga
Thuyền Viễn Xứ
Tạm Biệt Quê Nhà
Con cháu đưa chân đến tận ga
Họ hàng thương xót phận thân già
Cơ may Tết tới ,bà con đến
Nhân dịp Xuân về ,chú bác qua
Bầu bạn giờ đây thưa vắng bóng
Cây bàng trước ngõ khó rời xa
Tình sâu nghĩa nặng quên sao được
Tạm biệt thân yêu Quảng Trị ta
Thuyền Viễn Xứ
Các bài họa chưa trọn vẹn 2
bài
LỰC BẤT TÒNG TÂM
Chưa về ăn tết ở quê ta
Bởi ngại tàu xe, với tuổi già
Xuân đã bao lần, đi trở lại
Hạ thì mấy lượt, đến lần qua
"Trầm Hương" Đất sống nay gần gủi
"Xứ Quảng" nơi sinh trước vẫn xa
Lớp trẻ nôn nao về Mẹ đợi
Lớp trẻ nôn nao về Mẹ đợi
Tai nghe còi hú...muốn ra ga.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
VỀ QUÊ CUỐI
ĐÔNG
Lâu lắm về thăm xứ Quảng ta
Tiết trời se lạnh khổ người già
Cảnh đời vất vả không còn nữa
Cuộc sống gian nan đã chóng qua
Tay bắt mặt mừng bao bạn cũ
Tâm tư tình cảm thỏa lòng ra
Giờ về đã đến còn lưu luyến
Tạm biệt mọi người để đến ga./.
Võ
Đình Cử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét