TRANG
THƠ GIAO LƯU
( VLT Tổng hợp đến ngày 15-02-2014)
MỜI XEM
(Ngắm lan nhà, mơ thưởng mặc lan Huyền Không Sơn Thượng*).
Gởi bạn vài hình ngó thử chơi,
Đường xa, vườn hẹp, dám đâu mời!
Chút hương tiểu đóa ươm đầu gió
Mấy sắc anh lan 2 nhoẻn miệng cười
Cô đọng âm dương chừng khéo đủ
Giao hòa tĩnh động chẳng hề lơi
Nghe danh “huyền mặc” Không Sơn Thượng
Mơ dịp lên tiên mở mắt đời.
Mai
Quang.
13/5/2013.
1. Cymbidium Litle Black Magic: Huyền mặc tiểu đóa.
2. Cattleya: Cát-lan-anh
Bài họa 1:
MỜI THĂM
Vườn nhà luôn sẵn đón người chơi
Mở cửa thường khi chẳng đợi mời
Nguyệt quế uốn cành nhầm hạc múa
Phong lan chụm cánh tưởng môi cười
Khách qua mãi ngắm đôi công lượn
Kẻ lại trông hoài khóm liễu lơi
Bạn hỡi về đây dăm bảy bữa
Thăm quê tiện dịp hưởng vui đời .
Võ Làng Trâm
Mở cửa thường khi chẳng đợi mời
Nguyệt quế uốn cành nhầm hạc múa
Phong lan chụm cánh tưởng môi cười
Khách qua mãi ngắm đôi công lượn
Kẻ lại trông hoài khóm liễu lơi
Bạn hỡi về đây dăm bảy bữa
Thăm quê tiện dịp hưởng vui đời .
Võ Làng Trâm
![](file:///C:\DOCUME~1\welcome\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.gif)
Chuyết họa 2:
ƯỚC VIẾNG
( Nhị
Niêm)
Ước đủ duyên lành sớm viếng chơi,
Vườn ai trống cổng, tuếch then mời
Bờ thúy trúc trăng lay sắc mộng
Sân hoàng mai nắng vỡ hương cười
Thu ơi cúc rực vương tình lả
Hạ nhé lan thầm nhoẻn ý lơi
Cám ơn vườn chủ dàn tâm cảnh
Bày bố càn khôn đẹp góc đời!
Mai Quang
Họa tiếp 3 :( Nhị niêm
)
KHÓ GÌ
Khó khăn chi mấy nhớ về chơi
Thăm thú quê hương chẳng phải mời
Rắn đi tống cựu vang câu hát
Ngựa đến nghinh tân rộn tiếng cười
Tự tại vườn mai ong quấn quýt
Lung linh luống cải bướm vờn lơi
Xuân đến muôn loài mang sắc mới
“ ƯỚC”* chi nghe thảm với người đời ? !
Võ Làng Trâm
Võ Làng Trâm
Họa tiếp 4
HỎI XEM
Giáp Ngọ xuân về hỏi bạn chơi
Sông Dinh mới biết chẳng ai mời
Làng văn có đủ già trai trẻ
Trang Web còn trơ mục tếu cười
Nếu được thêm vui tăng gắn kết
Hay chăng chờ đã để là lơi ?
Rắn, rồng năm trước thơ chưa
chọn
Ngựa đến mong đăng góp mặt đời ?
Võ Làng Trâm
Họa tiếp 5
MỜI THƯỞNG LAN
Đây có vườn lan hãy đến chơi
Lan phong lan địa đủ -xin mời
Thân tròn uốn lượn tươi duyên sắc
Dáng đẹp đong đưa thắm nụ cười
Vương vấn tâm hồn càng khắng khít
Tê mê nhãn lực khó buông lơi
Dân chơi sành điệu ai không muốn
Được cánh hoa thơm đẹp nhất đời
Thuyền Viễn Xứ
Họa tiếp 6
NỐI
LẠI ĐƯỜNG THƠ
Vào mạng thì ai cũng muốn chơi
"Sông Dinh" quen thuộc chẳng cần mời
Trong năm vắng bóng xa bầu bạn
Ra Tết cầu mong rộn tiếng cười
Thi hữu giao lưu thêm gắn bó
Ân tình kết chặt chẳng buông lơi
Mong sao sớm chỉnh xong trang
Web
Để có sân chơi đẹp với đời
Thuyền Viễn Xứ
Họa tiếp 7
GẶP GỠ ANH QUANG
Anh
cùng cuốc bộ tới nhà chơi
Vội
vã bia ngon chẳng kịp mời
Mỹ
Quốc anh về lòng hớn hở
Nha
Trang tôi đến miệng tươi cười
Người
thân phố biển luôn mong kết
Bạn
hữu Ninh Hòa chẳng muốn lơi
Gặp
gỡ Mai Quang tuy ngắn ngủi
Tinh
thơ tặng sách nhớ muôn đời
Hoàng từ
Họa tiếp 8
THIỀN TƯỞNG
Nhàn
du tâm cảnh thả hồn chơi
Hoan
hỷ thăm nhau chủ khách mời
Lan
tỏa từ tâm hương diệu nở
Mai
chào thiện nghiệp sắc tươi cười
Cúc
trao mỹ ý đài liên kết
Trúc
đợi tịnh phong thân
thả lơi
Thiền
trí nhã ngôn thi
thoại hội
Triều
âm quyến đạo đến cùng đờ
Võ Sĩ Quý
Họa tiếp 9
HOA TƯỞNG
Vườn
hoa bằng hữu viếng thăm chơi
Tài sắc đua chen tiếp đón mời
Mỗi người mỗi vẻ hân hoan nói
Từng dáng từng thân vui vẻ cười
Mấy câu mấy chữ thanh tao thả
Bao vần bao điệu nhã nhàn lơi
Phong cách dồi dào tương dị biệt
Thêu hoa dệt gấm gởi cho đời
Võ Sĩ Quý
Họa tiếp 10
MỸ TƯỞNG
Đẹp mộng mơ hoài cái thú chơi
Đẹp từ hình thái nói chào mời
Đẹp tự nết tình ăn với uống
Đẹp trong ý tứ nói hay cười
Đẹp nơi câu chữ hồn buông thả
Đẹp nơi câu chữ hồn buông thả
Đẹp chỗ ngôn từ trí giãn lơi
Đẹp người tưởng đến bao hoa mỹ
Đẹp thực từ thơ đến cuộc đời
Võ Sĩ Quý
Họa tiếp 11
THƠ BẠN HIỀN
Giao lưu thơ họa thú vui chơi
Thi hữu đường tơ trọng kính mời
Biển Hẹn tình thâm tươi sắc thắm
Sông Dinh nghĩa đậm đẹp duyên cười
Tâm hồn gắn bó không phai nhạt
Khí phách bền lâu quyết chẳng lơi
Xa cách đôi bờ luôn vẫn nhớ
Nửa vòng trái đất thỏa hương đời.
Võ
Đình Cử
VUI GIỮA ĐƯỜNG
XUÂN
Gặp gỡ đường xuân mấy hẹn cơ
Được vui thêm bạn thật không ngờ
Từ xanh mát nghĩa xinh huyền hảo
Ngôn thắm tươi lòng đẹp thực mơ
An định thanh tâm duyên bất chợt
Lạc tường tịnh nghiệp khởi tình cờ
Quan hà muôn nẻo thành tri kỷ
Nhập xuất tục thiền nhạc họa thơ
Nha Trang,10.02.2014
Võ Sĩ Quý
Nha Trang,10.02.2014
Võ Sĩ Quý
XUÂN MỘNG
Vô duyên đối diện cũng không cơ
Phố biển giao lưu quả bất ngờ
Kẻ ở Hoa Kỳ nào có tưởng ?
Người thì Đất Việt nghĩ rằng mơ ?
Bắt tay chào bạn - tay nồng ấm
Giáp mặt nâng ly - mặt thắm cờ
Thi hữu bên nhau vui trọn vẹn
Ngoài kia xuân đến ngập trời thơ !
NT 10/2/2014
Võ Làng Trâm
HỮU DUYÊN TRI NGỘ
Hữu duyên ngàn dặm năng tương ngộ
Thi đáo lai quê gặp chẳng ngờ
Tiếp bạn đầu xuân chưa hẹn ước
Đón người năm mới được hằng mơ
Ca fé An Mỹ nâng ly chúc
Thư pháp Mai Quang sách tặng chờ
Tay bắt mặt mừng -cầu Thọ lạc
Nhi Huyền đáp lễ -mấy câu thơ.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
ĐẸP MUÔN NHÀ
( Tặng anh Mai Quang nhân dịp gặp nhau tại Nha Trang )
Xuân này BIỂN HẸN đẹp muôn nhà
Giáp Ngọ thăm nhau thật mặn mà
Rượu chát nâng ly tình mãi trẻ
Bia cay cụng cốc nghĩa không già
Mai Quang gặp gỡ... vui lòng bạn
Viễn Xứ giao hòa...(1) sướng trí ta
Chuyện mới bàn nhau đầy ý tưởng
Đường thi kết nối chẳng rời xa
Hoàng Từ
1. Gặp nhau tại nhà anh Nguyễn Thúc
Lãng(TVX),VLT,HT...
TƯƠI MUÔN Ý
Biển
hẹn gặp sông nối mọi nhà
Nước non giao kết thắm tươi mà
Vần thơ bối rối bao đời trẻ
Điệu hát bâng khuâng mấy lớp già
Trao đổi ân cần sâu nghĩa bạn
Nhận mời lưu luyến đậm tình ta
Tích bao khe suối sông về biển
Tưới mát đời gần lẫn đất xa
Võ Sĩ Quý
Nước non giao kết thắm tươi mà
Vần thơ bối rối bao đời trẻ
Điệu hát bâng khuâng mấy lớp già
Trao đổi ân cần sâu nghĩa bạn
Nhận mời lưu luyến đậm tình ta
Tích bao khe suối sông về biển
Tưới mát đời gần lẫn đất xa
Võ Sĩ Quý
THÚ MUÔN NƠI
Ra
đi nhớ mãi cảnh quê nhà
Gió
thổi nhấp nhô lúa mượt mà
Quê
mẹ vui sao đời mọi lúc
Xứ
người buồn lắm tuổi về già
Ca
ngâm tuồng tích dân cùng xóm
Xướng
họa Thi Đường bạn với ta
Đâu
phải tuổi cao khép kín
Năm
châu bằng hữu đón phương xa .
Võ Làng Trâm
CHÚC XUÂN MỚI
Đấu năm mừng bạn đến thăm nhà
Ly rượu vui Xuân–Sức khỏe mà
Chúc tóc xanh tươi khoan nhuộm
bạc
Chúc tâm minh mẫn chớ lây già
Trăng soi lối mộng ru hồn
khách
Nắng đổ vườn thơ sưỡi ấm ta
“Phố Biển” “Sông Dinh” Đường
một luật
Giao lưu huynh đệ có đâu xa.
Thuyền Viễn Xứ
NỐI NHỮNG DÒNG SÔNG
Nối
những dòng sông chuyển nghĩa tình
Hồng Hương Hàn Cái Lũy Mao Dinh
Đà Rằng theo nước về đông hải
Trà Khúc từ non nhập thái bình
Phố Biển hân hoan triều chúng thủy
Thành Nha hỉ hả hội quần sinh
Ngôn từ theo sóng hôn bờ hẹn
Gió ấm nhạc thơ họa triết minh
Hồng Hương Hàn Cái Lũy Mao Dinh
Đà Rằng theo nước về đông hải
Trà Khúc từ non nhập thái bình
Phố Biển hân hoan triều chúng thủy
Thành Nha hỉ hả hội quần sinh
Ngôn từ theo sóng hôn bờ hẹn
Gió ấm nhạc thơ họa triết minh
Võ Sĩ Quý
NỖI LÒNG
Nói hết làm sao những thịnh
tình
Ninh Hòa diệu vợi cảnh Sông
Dinh
Vổ về viễn khách chiều say đắm
Réo gọi người thơ phút mộng
bình
Tìm lại- bâng khuâng nơi khởi
nghiệp
Ra đi- khắc khoải chốn mưu
sinh
Về đây mới thấy đời yên ả
Cái đẹp tâm hồn chẳng biện
minh .
Võ Làng Trâm
NGUYÊN TIÊU . . .
Nối dài xuân thắm đến Nguyên Tiêu
Gặp gỡ duyên thơ vui
vẻ nhiều
Nở rộ ước mong tuần hạnh phúc
Tỏa bùng ý nguyện tháng tình yêu
Luân phiên tiếp đón mời trưa sáng
Hoán lược đãi nghinh
hẹn tối chiều
Hội tụ tâm hồn thêu mỹ ý
Cảm đồng xướng họa thỏa lòng chiêu
Nha Trang,13.02.2014
Võ Sĩ Quý
ĐÓN TẾT NGUYÊN TIÊU -
GẶP NHAU NGÀY
TÌNH NHÂN
“Biển Hẹn” cùng nhau đón Tết Tiêu (1)
Hoàng Từ tiếp đãi rượu bia nhiều
Hân hoan chúc tụng tươi niềm phúc
Phấn khởi cầu mong đẹp mộng yêu
Cụng chén giao hòa cho đến tối
Nâng li xướng họa mãi về chiều
“Tình Nhân”(2)gặp gỡ vui như hội
Chụp ảnh ghi hình đủ mọi chiêu
Hoàng Từ
1.Tết Nguyên Tiêu 15-1-2014 (AL)
2. Ngày Tình
Thân ( Valentine ) 14-2-2014 (DL)
ĐỢI
Mưa xuân lắc rắc mấy tàu tiêu
Thiếu nữ bên song nghĩ ngợi nhiều
Trước ngõ bướm vờn ươm lối mộng
Đầu hiên oanh hót gợi lòng yêu
Bâng khuâng sầu tủi bao đêm tối
Thổn thức thương đau cứ mỗi chiều
Anh hỡi phương xa nào có biết
Người ta có bạn hết mình chiêu
…(đãi )
Võ Làng Trâm
VALENTINE
Hỡi ai định nghĩa được tình yêu
Sức mạnh vô biên ý nghĩa nhiều
Tuổi trẻ ngây thơ mơ đẹp tuyệt
Người già dày dặn mộng cao siêu
Cuộc đời thiếu nó không tồn tại
Sự sống con người dễ triệt tiêu
Tình cảm ẩn chìm trong ý thức
Trái tim đôi lứa phải nuông chiều Viết 14-2-2012
Võ Đình Cử
VUI MÁT XẾ
( Họa vui )
Có đáng cho mình gửi trọn yêu
Nên chăng quơ đại hưởng vui nhiều
Ngây thơ mấy ả tuồng nai nõn
Dê cụ dăm chàng xếp loại siêu
Đã trót nam nhi nên cứng cỏi
Đâu như ái nữ bị tan tiêu
Ăn chơi đáng mặt trang phong nhã
Hãy vội nhanh chân kẻo xế chiều.
Võ Làng
Trâm
NGÀY VALENTINE
( Họa thơ Valentine của anh VĐC)
Cuộc sống thăng hoa bởi được yêu
Tinh thần thể chất khỏe lên nhiều
Cao niên phấn chấn lên cao ngất
Tuổi trẻ hăng say vượt quá siêu
Nữ giới không tình thì mất sạch
Nam nhi bất lực sẽ tan tiêu
Tâm hồn lãng mạn đời tươi thắm
Hạnh phúc vun trồng nở sáng chiều
Hoàng Từ
VALENTINE
( Họa thơ Valentine của anh VĐC)
Làm sao bảo vệ được tình yêu
Tình đến thường hay biến hóa nhiều
Phải có tầm nhìn đầy sáng suốt
Cố nhiên bản lĩnh phải cao siêu
Luôn luôn niềm nở hòng lôi cuốn
Chớ để phôi pha dễ bị tiêu
Già trẻ gái trai ai cũng có
Tình yêu đôi lứa phải nuông chiều
Thuyền Viễn Xứ
Thơ NGUYÊN TIÊU GIÁP
NGỌ
Mã đáo “Nguyên Tiêu” –ngắm
nguyệt thanh
Trăng tròn lộng cảnh sáng long lanh
Vào Xuân câu hát mừng An lạc
Ra Tết vần thơ hưởng Thái bình
Doanh nghiêp giao thương
hòa nước thịnh
Nông thôn đổi mới hợp dân sinh
Kết Đoàn Thắng lợi ngời Nam Bắc
Đất Việt Non sông -đẹp hữu tình.
Rằm Tháng
Giêng Giáp Ngọ.
(14 – 2 -2014
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
HỎI EM NGUYÊN TIÊU
Bên hoa thiếu nữ ngắm trăng
thanh
Mắt biếc trông ngời ánh
lóng lanh
Có phải ham vui thời thạnh
trị
Hay chăng mãi thích buổi
thanh binh
Lạnh đông mọi vật ngừng
tăng trưởng
Xuân ấm muôn loài thuận dịp
sinh
Vũ trụ tuần hoàn theo nhật
nguyệt
Sao em đỏng đảnh cứ đùa
tình ?
14/02/2014
Võ Làng Trâm
NGUYÊN TIÊU
- VALENTINE
Giữa dòng đời gọi nét viên thanh
Nhân nghĩa ái ân nhen ấm lanh
Cặp cận dắt dìu xây hạnh phúc
Đôi kề âu yếm sống yên bình
Vào xuân rộn rã lòng nhân loại
Ra tết nhịp nhàng dạ chúng sinh
Vẫn đẹp đất trời giao hội mãi
Âm dương hòa hợp kết chung tình
Nha
Trang,14.02.2014
Võ Sĩ Quý
LUNG LINH
Cám ơn Út muội với chư
Huynh,
Tặng những bài thơ thắm
đượm tình
Mấy áng cảo thơm hương
phảng phất
Đôi dòng mặc khí nét
xinh xinh
Đồng thanh tương ứng
lòng lân cảm
Đồng khí tương cầu
nghĩa phát sinh
Kìa đóa vàng mai ươm sắc
gió
Trên chồi Xuân biếc nắng
lung linh!
Mai Quang
HỘI BẠN NGUYÊN TIÊU
Ơn nghĩa gì đâu đã đệ huynh !
Giao lưu bằng hữu cốt thâm tình
Giao lưu bằng hữu cốt thâm tình
Đường thi câu chuốt bao lời đẹp
Thư pháp thơ đề bấy nét xinh
Trao đổi chuyện đời suy vượng nghiệp
Luận bàn việc đạo phúc khang sinh
Nguyên Tiêu được dịp cùng tương kiến
Đối ẩm ca ngâm dưới nguyệt linh .
Võ Làng Trâm
HỘI XUÂN
Bất giác tiểu bằng hội đại huynh
Tánh xuân hữu động hựu vô tình
Tự nhiên giao cảm ngôn từ đẹp
Bất giác tương hòa dáng vẻ xinh
Xuân đến xuân đi tâm hoán tịnh
Hoa chào hoa tiễn sức hồi sinh
Sông Dinh Phố Biển duyên tao ngộ
Kỳ vọng văn chương tất hiển linh
Võ Sĩ Quý
BUỔI SƠ GIAO.
Phố Biển Tao phùng gặp nghĩa Huynh
Sơ giao ngộ diện thỏa tâm tình
Mai Quang, Thi tập xem trang nhã
Thi Pháp, Mời Trà ngắm thật xinh
Đất Khánh, Ninh Hòa lai thỏa ý
Thành Nha, Hải ngoại đáo hòa sinh
Đầu xuân Giáp Ngọ - cầu An lạc
Bút pháp văn đàn - đắc địa linh..
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
KẾT NGHĨA HUYNH
Mới biết nay thân kết nghĩa huynh
Giao lưu xướng họa thắm duyên tình
Sông Dinh lai láng vần thơ đẹp
Phố Biển tuôn trào ý tứ xinh
Cuộc sống bình yên tâm bất hoán
Đời người ổn định trí hồi sinh
Anh em một tỉnh trong ngoài ấm
Đất mẹ quê ta thấy nghiệm linh
Hoàng Từ
NGỘ
Tay bắt Mai Quang với mọi huynh
Chuyện trò vui nhộn rất chân tình
Mặn nồng gặp gỡ lòng xao xuyến
Thư pháp thay quà nghĩa đẹp xinh
Trao đổi tâm tình trong cuộc sống
Hỏi thăm tin tức kế mưu sinh
Hai bờ xa cách bao năm đợi
Cuộc sống trần gian thật hiển linh./.
Võ Đình Cử
MỜI TRÀ
Tặng Mai Quang- Song Nguyên
Nửa vầng trăng đợi hữu vô ngôn
Trà nhắp chát thơm xác lẫn hồn
Rót chữ tràn tuôn miền non nước
Châm thơ tụ đọng cõi giang sơn
Tâm thiền hướng vọng bao hình cảnh
Ý thản hồi hoài một nét son
Tụ hợp không gian thi thoảng gió
Lay canh trúc động chút cơn con
Võ Sĩ Quý
Tặng Mai Quang- Song Nguyên
Nửa vầng trăng đợi hữu vô ngôn
Trà nhắp chát thơm xác lẫn hồn
Rót chữ tràn tuôn miền non nước
Châm thơ tụ đọng cõi giang sơn
Tâm thiền hướng vọng bao hình cảnh
Ý thản hồi hoài một nét son
Tụ hợp không gian thi thoảng gió
Lay canh trúc động chút cơn con
Võ Sĩ Quý
GIỮ ĐẠO ĐỜI
Tửu nhập dè chừng
lúc phát ngôn
Dễ gây bất mãn liệu
thần hồn
Đừng nên khiêm tốn
lo phần lõi
Cũng chẳng tô bồi cốt
nước sơn
Xử thế chân tình
luôn trí lượng
Đối nhân đức độ giữ
lòng son
Vì người lắm lúc dừng
toan tính
Gác bỏ ăn thua chuyện
cỏn con . . .
Võ
Làng Trâm
![](file:///C:\DOCUME~1\welcome\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image003.jpg)
Tết
Nguyên Tiêu
và ngày Valentine
và ngày Valentine
Trăng rằm trải thảm xuống dòng sông
Đón Tết Nguyên Tiêu sướng cỏi lòng
Thả bút ươm thơ mừng lễ hội
Đưa em dệt mộng đón Xuân nồng
Rì rào khóm trúc yêu bờ suối
Thỏ thẻ oanh vàng mến rặng thông
Đẹp đẻ vô cùng ngày ái-hỷ
Tình yêu đánh thức cỏi hư không
Thuyền Viễn Xứ
XUÂN DIỄN TIẾP TÌNH
Tình yêu như biển nối đời sông
Hoa đẹp càng mơ đậm cõi lòng
Ân ái thủy chung thơm ngát ngát
Nghĩa duyên tiền hậu thắm nồng nồng
Ba sinh mấy kiếp tao phùng thỏa
Hương lửa bao đời hội ngộ thông
Già trẻ trăm năm phu phụ hợp
Chìa lìa đôi lứa quyết rằng không
Võ Sĩ Quý
Võ Sĩ Quý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét