GÍA LẠNH TÀN ĐÔNG
Thơ Cảm Tác:
(Mời họa:)
Căm căm rét buốt - lạnh tàn đông
Xót phận thương thân, cảnh vắng chồng
Sáu khắc thân đơn, buồn gối chiếc
Năm canh bóng lẻ, tủi phòng không
Hạ về tiếng “Cuốc” kêu hoài đợi
Đông đến lời “Cưu” gọi mãi trông
Ước đặng cùng ai ! tình ấp ủ
“Mai Xuân trổ muộn” –vẫn hương nồng.
21 tháng Chạp Quý Tỵ
Nhi Huyền
BÀI HỌA 1
MONG CHỜ.
Ai từng chịu rét suốt mùa đông ,
Ắt hẳn cảm thông kẻ đợi chồng.
Phòng vắng , ngỡ ngàng ôm gối
lạnh,
Đàn hư, run rẩy gảy tay
không!
Khúc ngâm chinh phụ- lời mong nhớ,
Hòn đá vọng phu- dạ ngóng trông.
Dòng nước lững lờ mang lá thắm,
Mong chàng trở lại, nối duyên nồng.
Thy Lệ Trang
Massachusets
Bài họa 2:
CÔ ĐƠN MÙA ĐÔNG
Năm năm buốt lạnh mỗi mùa đông
Thao thức
từng đêm tưởng nhớ chồng
Xào xạc gió
khuya lùa kẽ lá
Mịt mờ sương
sớm phủ tầng không
Giở trang
nhật ký, mi nhòa khép
Dõi cánh chim
trời, mắt mỏi trông
Chiếc áo len
dầy chưa đủ ấm
Trà gừng pha
đậm vị cay nồng.
Phương Hà
Họa 3
CẢNH VẮNG CHỒNG
Giá lạnh tràn qua bởi khí đông
Bao năm phải chịu cảnh xa chồng
Cô đơn tủi nhục nhà hoang trống
Lẻ chiếc buồn thiu gối để không
Lắm buổi im lìm ngồi mong đợi
Nhiều ngày vắng vẻ đứng trông chờ
Mong sao đẻ được cùng chung sống
Hưởng trọn niềm vui thắm đượm nồng
Hoàng Từ
Họa 4
PHẬN ĐỜI
Thương em cô lẻ những đêm đông
Gối chiếc chăn đơn chẳng tấm chồng
Áo não mưa lùa nơi gác vắng
Thê lương gió tạt chốn phòng không
Người xưa nát dạ từng say đắm
Bạn mới mềm lòng vẫn mãi trông
Trắc trở duyên thì đau phận bạc
Còn ai chia sẻ mối tình nồng ? . . .
Võ Làng Trâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét