XƯỚNG
HỌA KHÚC SÔNG THƠ VSQ
KHÚC SÔNG
(Xướng)
Tắm mát đời tôi một khúc sông
Những khi lũ lụt lại bềnh bồng
Dại ngu mong nước tràn bờ lội
Ngờ nghệch đợi người cất vó rong
Một thuở bẩn nhơ ngao ngán lãng
Bao thời sạch đẹp mẩn mơ trông
Đông Ba chảy dọc Kinh Thành Huế
Thấp thoáng mây bay tựa điểm rồng
Nha Trang,30.06.2014
Võ Sĩ Quý
Tắm mát đời tôi một khúc sông
Những khi lũ lụt lại bềnh bồng
Dại ngu mong nước tràn bờ lội
Ngờ nghệch đợi người cất vó rong
Một thuở bẩn nhơ ngao ngán lãng
Bao thời sạch đẹp mẩn mơ trông
Đông Ba chảy dọc Kinh Thành Huế
Thấp thoáng mây bay tựa điểm rồng
Nha Trang,30.06.2014
Võ Sĩ Quý
DÂN VIỆT QUẬT CƯỜNG
(Họa)
Tóc bạc đang còn nợ núi sông!
Hoàng Sa dậy sóng chí tang bồng
Gặp cơn nhiễu loạn làm dơ nước
Được dịp tranh tài quét sạch rong
Xếp bút lên đường không đứng đợi
Chồm chân xuống biển chẳng ngồi trông
Noi gương áo vải Trần Hưng Đạo
Trung hiếu oằn vai rạng giống rồng!
30/6/2014.Trương Văn Lũy
Họa:
CON SÔNG
Xa quê nhớ mãi một con sông
Lúc bé triền đê mẹ bé bồng
Sáng sớm trên bờ cầm cất vó
Chiều tà xuống nước vớt rau rong
Đơm lờ bắt cá ngồi nhìn ngó
Đặt đó tìm lươn đứng ngóng trông
Kẻ Gám làng tôi bao kỷ niệm
Kênh mương uốn khúc dáng hình rồng
30-6-2014
Hoàng Từ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét