HOÀNG TỪ
THƠ ĐƯỜNG
LUẬT
(TẬP III)
|
Bờ biển Nha Trang
Nha Trang , ngày
Tháng năm 2013
LƯU HÀNH NỘI BỘ
|
LỜI MỞ ĐÂU
CÁC BẠN THÂN MẾN
Từ
tháng 3-2012 tôi được anh Bùi Văn Thanh ( nickname Mạc Thanh Thanh hay Bạch
Hồng Ngọc) gửi cho một số tài liệu về luật các thể thơ . Từ đó, tôi bắt đầu tập
làm thơ Đường ( Thất ngôn bát cú và tứ tuyệt) và thơ lục bát, thơ tự do.
Sau
này anh Võ Mẹo ( nick name Võ Làng Trâm), thi trưởng Hội thơ Hoàng Gia mời tôi
và anh Võ Sỹ Quý vào hội thơ Hoàng Gia. Bây giờ bạn bè được mở rộng hơn và được
sự giúp đỡ của các thi hữu Hoàng Gia ,
đặc biệt anh Võ Làm Trâm và Sông Thu nên thơ tôi làm có nhiều tiến bộ hơn.
Để làm kỷ niệm quá trình làm thơ từ tháng
3-2012 tôi đã in hai tập thơ Đường luật ( mỗi tập 100 bài không kể các bài cùng
in chung với bạn bè) và 01 tập thơ lục bát & thơ tự do(100 bài),khổ giấy
A4.
Từ ngày gia nhập Hội thơ Hoàng Gia đến nay
( khoảng tháng 10-2012- 4-2013) đã in được 5 tập thơ chung với anh em .
Cụ
thể:
1-Tuyển tập thơ:HOA BIỂN ( anh Võ làng Trâm
tặng), in chung với anh Võ Làng Trâm, Võ
Sỹ Quý , Ca Dao và Ngọc Ẩn Nhi Huyền ( Năm anh em đều ở Nha Trang và cùng tham
gia Hội thơ Hoàng Gia ). Trong tập thơ này anh Võ Làng Trâm đưa 5/49 bài của tôi vào chung với 5 năm người
2-Truyển tập thơ: TÌNH BIỂN ( anh Võ làng
Trâm tặng ),in chung với 5 anh em như
tập HOA BIỂN. Thơ của tôi được anhVLT đưa vào 12/57 bài của năm người
3-TUYỂN TẬP THƠ HOÀNG GIA, in chung với 25
thi hữu Hoàng Gia. Đây là tập thơ đầu tiên của
Hội thơ Hoàng Gia. Trong tuyển tập này mỗi người có 20 bài. Trong các tập thơ in chung trên
đây, thơ của tôi đều trích trong hai tập thơ Đường khổ A4 của mình.
4-Tập thơ tết Hoàng Gia đón chào
năm mới Quý Tỵ ( 2013), Hội thơ Hoàng Gia góp mỗi người 01 bài và anh Châu Thạch in
thành tập làm kỷ niệm xuân quý Tỵ
5-Tập thơ : BIỂN HẸN . Tập thơ này của năm
anh em phố biển Nha Trang xuất bản làm kỷ niêm nhân dịp 30-4 và 1-5 – 2013.
Tổng số 34 bài xướng họa, trong đó tôi
có 08 bài ( 02 bài xướng và 06 bài họa )
-TẬP
THƠ ĐƯỜNG LUẬT ( Tâp III); tập thơ này in khổ giấy A5, bao gồm các bài thơ
Đường xướng và họa của tôi gồm 50 bài từ
số 201 đến ….251 ( trong đó cũng đã in lại 08 bài trong tập thơ BIỂN HẸN )
Trân trong giới thiệu cùng bạn
đọc tập thơ Đường luật tập III của tôi.
Thể
loại thơ Đường khó vì niêm luật rất chặt chẽ.Tôi mới tập làm thơ Đường nên còn nhiều thiếu sót là
điều không thể tránh khỏi. Mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn gần xa.
Nha Trang, ngày
…..tháng …. Năm 2013
Hoàng Từ
|
|
201.MỘT VỊ HIỀN
( Kỷ niêm ngày sinh Bác Hồ
19-5- 1890-19-5-2013)
Đất Việt
sinh ra một vị hiền
Nam Đàn xứ
Nghệ tiếng trung kiên
Bác Hồ hiến
trọn cho dân tộc
Ái Quốc vẹn
toàn với Tổ tiên
Lặn lội tìm đường không ngại khổ
Bôn ba dò
lối chẳng than phiền
Bao năm hải
ngoại Người về nước
Giải phóng
đồng bào thoát xích xiềng
Hoàng Từ
|
202.NHÀ RỒNG BÁC RA ĐI
( Kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ:19-5-1980
đến 19-5-2013 )
Nhà Rồng đất cảng
Bác ra đi
Hải ngoại bôn ba
khổ cực gì
Lao động nhiều
nghề nhằm luyện đức
Học hành đủ thứ để
khai tri ( 1)
Năm châu lặn lội
không ngần ngại
Tứ hướng dò tìm
chẳng quản chi
Thống nhất non
sông Người ước nguyện
Hòa bình độc lập
hết chia ly
Hoàng Từ
1.Mở mạng tri
thức, trí tuệ về mọi lĩnh vực
203.RẮN, RỒNG TÂM
SỰ
Chị rắn bò ngang trượt giữa đàng
Anh rồng ngó thấy vội trườn sang
Nhâm Thìn hội ngộ bao người tốt
Quý Tỵ gặp thêm lắm bạn vàng
Xuân đến mừng vui lòng bát ngát
Đông qua phấn khởi dạ hòa chan
Muôn hoa đua sắc cùng trời đất
Chào đón hiền nhân với thế gian
Hoàng Từ
204.ĐẸP TỰA HOA
Quý Tỵ
Hoàng Gia khỏe mọi nhà
Làm ăn phát
đạt sướng đời ta
Cùng nhau
xướng họa vui đoàn kết
Thắm đượm
tình thơ đẹp tựa hoa
Hoàng Từ
205.HÃY ĐÓN CHỜ
Nhâm Thìn
Hoàng Hội có nhiều thơ
Quý Tỵ anh
em phất nước cờ
Tuyển tập
lần hai rồi sẽ có
Nâng ly chúc tụng hãy mong chờ
10-02 DL ( 01-01 AL) -2013
Hoàng Từ
206.CUỘC TÌNH NỒNG
Thu đi tất sẽ đến mùa đông
Nhớ lúc hai ta tắm giữa sông
Ngày đợi bồn chồn lòng lửa
đỏ
Đêm trông thổn thức dạ than hồng
Xuân về mát mẻ đời sung sướng
Tết đến vui tươi sống thỏa mong
Chúc tụng nâng ly cùng cạn chén
Say sưa hưởng trọn cuộc tình nồng
Say sưa hưởng trọn cuộc tình nồng
Hạnh phúc dâng tràn như nước giông
Đất Mỹ giờ đây luôn bận rộn
Biên Hòa thuở ấy chỉ phiêu bồng
Sài Gòn đón tết thôn phường đủ
Xứ ngoại chào xuân phố xá đông
Xa cách quê hương ai cũng nhớ
Vong hồn tiên tổ hiểu cho không ?
Hoàng Từ
207.BA CHÀNG
PHỐ BIỂN
Ba chàng phố biển tính hào hoa
Xướng họa giao lưu tứ mượt mà
Chạm cốc cầu mong chơi thỏa thích
Nâng ly chúc tụng sống chan hòa
Cháu con hiếu hạnh ân
trời phú
Cha mẹ an khang phúc lộc gia
Sĩ Quý, Làng Trâm thơ hết ý
Hoàng Từ phổ nhạc hát mừng ca
Hoàng Từ
208.MỘNG ƯỚC
Bên em, Trương
Quý trẻ ra he
Tiếc của chơi
hoài ngẩn té te
Nàng đẹp, thon
thuôn, nhìn sướng thật
Chàng xinh, vạm
vỡ, thấy vui ghê
Anh em gạn hỏi
,trau dồi “ nghiệp”
Bạn hữu dò xem
học hỏi “nghề”
Mộng ước bao
người mà chẳng được
Thôi đành chịu
vậy phải im re
Hoàng Từ
209.TẾT NGUYÊN ĐÁN
Nguyên Đán mai vàng lác đác rơi
Giao thừa pháo nổ sáng đầy trời
Bia ngon giữ lại dùng cùng nhóm
Rượu quý đem đi tặng
bạn tôi
Lắm chỗ làng quê nhìn nhộn nhịp
Nhiều nơi phố xá thấy đông người
Quanh năm vất vả nay vui thú
Tết đến cùng nhau thỏa thích chơi
Hoàng Từ
210.HAI BẠN GIÀ
Bát nước chè xanh hai bạn già
Bên nhau tình tứ đẹp như hoa
Da nhăn, tóc bạc, còn âu yếm
Miệng móm, răng long, vẫn mặn mà
Ngắm ảnh, dạt dào, lưu cảm xúc
Đề thơ, thân ái , tặng ông bà
Đời người quý nhất lòng chung thủy
Đôi lứa trăm năm mãi thuận hòa
Hoàng Từ
211.TUYỂN TẬP LẦN HAI
Tuyển tập lần hai nhận tại gia
Làng Trâm gửi đến tận nơi nhà
Ngoài bìa chữ đậm trình bày khéo
Ruột sách hình màu bài trí hoa
Bố cục hài hòa trông hấp dẫn
Phân trang hợp lý thấy xinh ra
Công ơn Châu Thạch
anh em nhớ
Thắm đượm tình nhau khó nhạt nhòa
Hoàng Từ
212.TÍNH MỘNG MƠ
Nha Trang vịnh
đẹp dậy hồn thơ
Phố biển năm
người tính mộng mơ
Sĩ Quý Đường thi
trông sẵn bến
Hoàng Từ lục bát
ngóng bên bờ
Làng Trâm nhóm
trưởng bao chàng đợi
Ngọc Ẩn , Ca Dao
lắm bạn chờ
Mong được năm
châu cùng kết nối
Bên đời hội ngộ
mối duyên cơ . . .
Hoàng Từ
213.ĐÓN HOÀNG THƠ
Năm người phố biển
tiếp Hoàng Thơ
(1)
Ước nguyện này, đêm
ngủ cũng mơ
Võ trưởng lên tàu ngồi tại bến
Hoàng Từ xuống cảng
đứng bên bờ
Ca Dao, Ngọc
Ẩn vui mừng đón
Sỹ Qúy, Làng Trâm lo
lắng chờ
Bạn hữu về đây cùng
ngụp lặn
Bên nhau lướt sóng
thích ghê cơ
Hoàng Từ
1. Hoàng thơ: Hội thơ Hoàng Gia
214.
NHƯ MẸ HIỀN
Mừng chúc Thầy Y đất nước ta
Chăm lo sức khỏe trẻ như già
Người đau chữa bệnh đừng hờn giận
Kẻ ốm thăm nom chớ bất hòa
Đạo đức hàng đầu không hám lợi
Lương tâm trên hết chẳng vòi quà
Dân mình kính trọng xem như MẸ
Cao quý nào bằng đẹp tựa hoa
Hoàng Từ
215.Ý THƠ
Bên em xinh đẹp khó mà hờ
Cảm hứng gần nhau nảy ý thơ
Hứa hẹn bền lâu bao nguyện ước
Lời trao kết chặt bấy mong chờ
Đôi môi đỏ mọng lòng
xao xuyến
Cặp mắt đen tuyền dạ mộng mơ
Chung thủy trên đời đâu phải dễ
Đừng như sóng vội chạy xa bờ
Hoàng Từ
216.TÌNH BẰNG HỮU
Kẻ sĩ Từ tôi đúng tuổi rồng
Thơ văn lẩm cẩm có như không
Ngày đêm luyện chữ trên bàn gỗ
Sớm tối rèn câu dưới ánh đồng
Một nữ thi ca vang phố rộng
Bốn nam xướng họa nổi làng đông
Năm người kết nhóm tình bằng
hữu
Cho dẫu nay đà đáng tuổi ông
Hoàng Từ
|
217. MỚI KỀ GIÀ
Ngay nay bảy sáu mới kề già
Tám chục nhiều ông vẫn được ba (1)
Vất vã tôi rèn luôn tiến tới
Gian nan luyện tập quyết xông pha
Nhi Huyền phố biển bền cành bách (2)
Sỹ Quý Nha thành vững gốc đa
Kính chúc anh hai luôn sức khỏe
Thơ ca xướng họa tạo thêm đà
Hoàng Từ
218.CHÚC MỪNG 8-3
NỮ HOÀNG GIA
Sáu chị Hoàng
Gia kết một nhà Thi, văn, nhạc, họa…lắm
tài ba Khi vui gặp mặt đàn , thơ,
vẽ Lúc
thuận giao lưu hát, múa, ca Các nước rộn ràng
đi chúc tụng Việt
Nam
nhộn nhịp tới mừng quà Tháng
ba ngày tám anh em Hội Chúc nữ Già Hoang đẹp tựa
hoa
|
219.VẪN VẸN TRÒN
Đàn bà chẳng ngại chuyện trèo non
Gánh vác gian lao vẫn vẹn tròn
Nghĩa nước chu toàn- bền dạ sắt
Phận nhà chung thủy- giữ lòng son
Cha khuyên sản xuất đầu cần sáng
Mẹ dạy kinh doanh trí phải khôn
Ngày tám tháng ba vui lễ hội
Chào mừng phụ nữ tiếng vang dồn
Hoàng Từ
Đàn bà chẳng ngại chuyện trèo non
Gánh vác gian lao vẫn vẹn tròn
Nghĩa nước chu toàn- bền dạ sắt
Phận nhà chung thủy- giữ lòng son
Cha khuyên sản xuất đầu cần sáng
Mẹ dạy kinh doanh trí phải khôn
Ngày tám tháng ba vui lễ hội
Chào mừng phụ nữ tiếng vang dồn
Hoàng Từ
220.BIẾT KIẾM ĐÂU
Em đã đi rồi biết kiếm đâu
Cô đơn chiếc bóng ngủ hiên lầu
Ngày đêm ngóng đợi thân tiều tụy
Năm tháng chờ mong trí tổn hao
Mới biết tình yêu như biển rộng
Giờ
hay duyên nợ tựa non cao
Căn
phòng bỏ trống không chăn gối
Em đã
đi rồi biết kiếm đâu
Hoàng Từ
|
221.XUÂN GẶP MẶT Đầu năm ngắm ảnh muội hiền Lê Hai nữ Dao-Liên
tươi đẹp ghê Thân
mật đường đêm dầu bước cóng Chân tình quán lạnh
dẫu ngồi tê Đôi
tay nắm chặt trông thân thiết Cặp mắt đong đưa
nhìn thấy mê Đà
Lạt - Nha Trang xuân gặp mặt Bùi ngùi xúc
động lúc ra về
Hoàng Từ
222.KHÔNG SÁNH NỔI
Chín
tầng hồn mẹ giữa mây bay
Nhang khói tri ân
suốt tháng ngày
Hãy nhớ sinh
thành bao khổ cực
Đừng quên dưỡng
dục lắm chua cay
Về già bế cháu
chân đi yếu
Khi trẻ bồng con
mỏi cả tay
Biển rộng, non
cao không sánh nổi
Ơn này lớn quá
trả sao đầy
Hoàng Từ
223.ANH EM QUÝ
Châu Thạch “trình làng”quyết toán thơ
Niềm vui số liệu thật không ngờ
Tài tình sắp xếp ngoài mong đợi
Khéo léo lo toan
chẳng phải chờ
Đóng gói gửi đi như đã hẹn
Chuyển giao tiếp nhận đúng ngày giờ
Trong, ngoài trọn vẹn, anh em mến
Ghi nhớ công lao
Hội được nhờ
Hoàng Từ
224.ANH BUỒN
Lạnh lẻo cô đơn
đứng giữa đêm
Khuya rồi sương
giá ướt môi mềm
Ngoài sân lá đổ
bay ra cổng
Trước cửa hoa rơi
liệng xuống thềm
Giường chiếu
không nằm đầy bụi bẩn
Mùng màn chẳng
mắc thiếu chăn êm
Anh buồn thổn
thức bao thương nhớ
Ngày tháng trông
chờ nghĩ đến em
Hoàng Từ
225.ƯU
PHIỀN
Cuộc sống tình duyên lắm chuyện riêng
Niềm vui lẫn lộn những ưu phiền
Ngày đêm thổn thức mơ màng suốt
Sáng tối trở trăn ước mộng miên (1)
Lắm lúc quên đi lòng thoải mái
Nhiều khi nhớ lại dạ như điên
Thôi đành chấp nhận đời là thế
Số phận an bài để được yên
Hoàng Từ
- Ước mong, mộng mị triền miên
|
226.THỎA ƯỚC MONG
Vất vả từng ngày kiếm gạo đong Nuôi con ăn học mẹ đau
lòng Quanh năm vật lộn lo
buôn bán Suốt tháng gian
nan nghĩ việc nông Lắm lúc cơ
hàn do bão lũ Nhiều
khi khổ cực bởi mưa dông Hy
sinh tất cả vì mưu hạnh
Để chúng thành người thỏa ước mong
Hoàng Từ
227.THANH NIÊN
Thanh niên trụ
cột nước non nhà
Chống bọn xâm lăng giữ đất ta
Tổ quốc xây nghề
vang tiếng hát
Quê hương dựng
nghiệp vọng lời ca
Việt Nam yêu dấu
tươi sông núi
Làng xóm thân
thương đẹp gấm hoa
Hăng hái lên
đường khi có giặc
Cháu con xứng
đáng với Ông Cha
Hoàng Từ
|
228.QUÊN SAO ĐƯỢC
Đất khách quê
người lại khắc sâu
Nhớ khi hai đứa
đứng trên cầu
Xa nhà lắm lúc
buồn nơi lạ
Vắng Mẹ nhiều khi
chán cảnh Âu
Tháng rộng trông
chờ lòng quặn thắt
Ngày dài ngóng
đợi dạ thêm sầu
Vườn nhà, ao
cá quên sao được
Tiếng hát
thân quen muốn được thâu(1)
Hoàng Từ
1.Thâu âm lại để làm kỉ niệm về quê hương
229.VỀ QUÊ
Về quê ngắm cảnh tiết
xuân trời Quảng
Trị giờ đây khá đẹp tươi Khói lửa ngày nào nay
chấm dứt Bom
mìn thuở ấy đã ngừng rơi
Thôn làng sạch sẽ vui mừng hát Phường xã khang trang rộn tiếng
cười Xây dựng Đông Hà thành phố
mới Quanh năm nhộn
nhịp bước chân người
Hoàng Từ
230.QUYẾT GIỮ NON SÔNG
Quân tham
xâm lấn biển trời Đông
Nhớ lại hồi
xưa cũng một dòng
Trở mặt
quên ơn nhường của cải
Ngoảnh lưng
phản bạn đổ bao công
Mưu mô độc
ác căm gan dạ
Lắm kế gian
ngoan hận cả lòng
Chiếm đảo,
bắt dân, làm đủ thứ…
Chúng ta
quyết giữ lấy non sông
Hoàng Từ
231.VẮNG HƠI LÂU
Thơ văn có bạn để nơi đâu ?
Có lẽ lâu nay dạ thấy rầu
Sáng tác nhiều khi hồn cạn hứng
Giao lưu lắm lúc "xê " khô dầu
Bản thân tự chủ tìm câu kết
Bằng hữu quan tâm góp ý đầu
Nhắc nhở cùng nhau vui xướng họa
Tinh thần phấn khởi hết buồn sầu
Hoàng Từ
|
232.ANH HÃY ĐẾN
Trên trời nhìn xuống thấy rừng cây
Trên núi trông lên những đám mây
Trên biển chàng trai mắt sáng loáng
Trên sông cô gái má đỏ hây
Trên đồng tình tứ đôi người Việt
Trên đảo trao duyên cặp lứa Tây
Có thích em không? anh hãy đến
Hai ta hạnh phúc tại nơi đây
Hoang Từ
233.HIỀN LƯƠNG
Hiền Lương
vẫn đó chẳng thay dời
Cầu mới
đứng bên dáng đẹp ngời
Chiến tuyến
ngày đêm bom xới đất
Vùng ranh
sáng tối đạn xuyên trời
Hai miền
chia cắt đau gan ruột
Nam Bắc
phân ly nghẹn nói lời
Thống nhất
non sông liền một dải
Quê hương
Quảng Trị đã lên đời
Hoàng từ
234.HẠN HÁN
Quảng Trị
năm nay nắng chói chang
Đồng quê
lúa cháy ngã sang vàng
Rau màu
thiếu nước queo trăm luống
Cây cối khô
cằn úa vạn hàng
Trên rẫy
trơ còi bao gốc sắn
Ngoài nương
xơ xác đám khoai lang
Mùa màng
hạn hán dân không gạo
Đói khổ bao
trùm cả xóm làng
Hoàng Từ
235.GẶP BẠN HIỀN THƠ
Chưa
lần gặp gỡ bạn hiền thơ
Hội
ngô mừng vui thật bất ngờ
Vĩnh
Phúc bao ngày trông hẹn ước
Nha Trang năm tháng ngóng mong chờ
Nâng ly nhấp rượu - hay lời chúc
Chạm cốc uống bia - đẹp giấc mơ
Xướng họa Văn Thanh rành luật đối
Hoàng Từ học hỏi thoát khù khờ
Hoàng Từ
236.SỰ NGHIỆP
Tình người quý nhất chẳng mong gì
Của cải đầy nhà chết vứt đi
Con cháu hiền ngoan vui hết ý
Vợ chồng hạnh phúc
sướng hơn chi
Anh em thích thú giao lựu truyện
Bạn hữu say sưa xướng họa thi
Có chí làm nên bao sự nghiệp
Đường đời sẽ lập tích thần kì
Hoàng Từ
237.ĐÔI NGÃ
Đôi ngã chia ly anh Thướng ơi!!!
Hai ta lâu lắm chẳng cùng bơi
Ninh Hòa sáng sớm xe lao vút
Tối mịt mới về khó rủ chơi
Nha Trang, 9-4-2013
Hoàng Từ
Đôi ngã chia ly anh Thướng ơi!!!
Hai ta lâu lắm chẳng cùng bơi
Ninh Hòa sáng sớm xe lao vút
Tối mịt mới về khó rủ chơi
Nha Trang, 9-4-2013
Hoàng Từ
238.BẠN GẦN XA
Thơ văn xướng họa bạn gần xa Kết nối tình ta
đẹp tựa hoa Kẻ Bắc người Nam
liền khúc ruột Trong
ngoài một khối nước non nhà Hoàng Từ
239.HẸN VỚI CHỜ
Thức trắng nhiều đêm
hẹn với chờ
Tô thêm ý đẹp những
vần thơ
Bên nhau bay bổng bao
điều ước
Xa cách thăng hoa những
giấc mơ
Nhớ lại hồi xưa môi
đỏ thắm
Trông về buổi ấy tóc
mượt tơ
Hai ta ngắm cảnh trên
đường phố
Đứng dưới cây si nghĩ
vẫn vơ
Nha Trang, 9-4-2013
Hoàng Từ
240.Ở BÊN CHÀNG
Bà xã yêu thương Phan Thị Khang
Lời thề trọn kiếp ở bên chàng
Tiền tài danh vọng không màng đến
Địa vị cao sang chẳng nặng mang
Sỹ Quý tặng tơ tình
sáng tỏ
Hoàng Từ biếu nhạc nghĩa tiềm tàng
Dù cho cuộc sống bao thay đổi
Xử thế phu thê nỏ trách – phàn ( 1)
Hoàng Từ
1: Trách móc, phàn
nàn
241.AI PÁT ( IPAD)
Ai Pát đem về lắm bạn sang
Chuyền nhau dùng thử rõ nhiều đàng
Tìm mail anh gửi bao lời đẹp
Lướt
web em trao lắm ý vàng
May
mắn tốt lành nên khoái chí
Rủi
ro hỏng hóc cũng ồn làng
Mua
rồi mới thấy hay vô kể
Sử
dụng ngon ơ sướng dạ chàng
Hoàng Từ
|
Thói quen lúc nóng ngủ ngoài trờI
Mặc áo không cài các bạn ơi!
Phụ nữ trưa hè ra hóng gió
Nam nhi chiều tối đón nồm chơi
Nhiều khi nực bức " hàng " quên đậy
Lắm lúc oi nồng " nhũ" để phơi
Những kẻ si tình nhìn chẳng ngán
Trai làng liếc thấy ngẫn tơi bời
Hoàng Từ
243.QUẢNG TRỊ BỀN GAN
Khí hậu đảo
điên nắng chẳng mưa
Thương thay
khô héo cả vườn dưa
Đàn
ông ngóng đợi đêm không ngủ
Phụ nữ
trông chờ thức suốt trưa
Chặn suối ,
đào mương, bùn nạo vét
Ngăn sông,
đắp đập, đất chuyển đưa
Dù cho hạn
hán gây tai họa
Quảng Trị
nào lo chuyện thiếu lưa.
Hoàng Từ
244.FESTIVAL BIỂN NHA
TRANG
Lần sáu Festi(1)
các bạn ơi!
Nha Trang
tổ chức đủ trò chơi
Anh em tứ
hải thà hồ lặn
Bạn hữu năm
châu thỏa sức bơi
Dưới nước
hàng ngày thi lắm chỗ
Trên khô
sáng tối diễn nhiều nơi
Khánh Hòa
vịnh đẹp đang mời gọi
Phố biển
xanh trong thật tuyệt vời
Hoàng Từ
1.
Festival biển Nha Trang năm 2013 (nay là lần thứ 6 )
245.HÙNG VƯƠNG DỰNG
NƯỚC
Hùng
Vương dựng nước thuở khai nguyên
Âu Lạc ra đời rạng rỡ miền
Già trẻ cùng nhau lo chống giặc
Gái trai hợp lực giữ
bình yên
Ông Cha khởi nghiệp ngời sông núi
Con cháu xây nghề rạng Tổ tiên Đất
Việt ngàn năm luôn tỏa sáng
Quân thù khiếp sợ đến muôn niên
Hoàng Từ
246.LẤY VUI ÁT BUỒN
Lấy vui lấn át chuyện đời buồn
Cuộc sống bao điều phải thả buông
Thoải mái tinh thần tâm nhẹ nhỏm
Phiền lo vật chất dạ buông tuồng
Trên đời lắm kẻ sinh mưu ác
Hạ giới nhiều người sống thiện lương
Thù hận làm ta thêm nhọc bụng
Hiền lành đức độ tránh điên cuồng
Hoàng Từ
247.NĂM NGƯỜI HỘI TỤ
Bao ngày
thấp thỏm những mong chờ
Gặp mặt
anh em xướng họa thơ
Ngọc Ẩn-
Hoàng Từ, râu đã bạc
Làng
Trâm –Sỹ Quý, tóc còn tơ
Ca Dao
xinh đẹp trông tình tứ
Cô giáo
dịu hiền thấy mộng mơ
Phố biển
năm người về hội tụ
Quay
phim, chụp ảnh, ngó mà ngơ ( 1)
Hoàng Từ
248.ĐẸP MỌI LỜI
Năm người phố biển hẹn cùng chơi
Xướng họa giao lưu đẹp mọi lời
Phổ nhạc bài thơ làn sống động
Đệm đàn ca khúc điệu khoan thơi
Thời xa bay nhảy cùng sông núi
Nay lại nô đùa với sóng khơi
Nay lại nô đùa với sóng khơi
Bạn hữu Thành Nha luôn kết chặt
Anh em một khối mãi yêu đời
|
249.NHẠC VANG CA
Bảy lăm ( 1975) thống nhất nhạc vang ca
Cờ đỏ tung bay khắp mọi nhà
Đất nước phân ly đau dạ Mẹ
Non sông hợp lại sướng lòng Cha
Thành công vĩ đại vang lừng khắp
Thắng lợi lớn lao tiếng vọng xa
Ba tám năm qua bao biến đổi
Toàn dân phấn khởi đẹp tươi hoa
Nha Trang, 21-4-2013
Hoàng Từ
250.KẾT CÙNG NHAU
Năm người phố biển kết cùng nhau Xướng họa văn thơ mục đích đầu Cố gắng tìm tòi khai
trí rộng Vươn lên học hỏi mở tâm
sâu Câu từ đối
đáp tình tha thiết
Ngữ nghĩa giao hòa cảm hóa lâu Thi hữu Thành Nha vui hết ý Anh em sống đẹp trước
như sau
Hoàng Từ
( 50
bài )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét