XƯỚNG HỌA ỚI ÔNG XANH BÀ GIẰNG THƠ CA DAO
Ới ÔNG XANH BÀ VÀNG
(Xướng)
Ừ hử! Trời xa, Đất lại gần,
Gọi Trời không thấu, Đất vang rân!
Xa Trời, Trời ngự mô trên trốc
Gần Đất, Đất bày sát dưới chân
Xa nhỉ, xa vời chi một niệm
Gần kìa, gần xủn biết bao tầng!
Gần - xa, cao - thấp tương và đối
À hả! Trời xa, Đất lại gần!
Ca Dao
Họa:
MỘT GIẤC MƠ
Bá quan văn võ khắp xa gần
Quì mọp đồng thanh tiếng dạ rân
Khải tấu Ngọc Hoàng - khom sụm gối
Tâu trình Thiên Đế - lạy cong chân
Nhà Trời, thứ bậc bao nhiêu cấp
Thượng Giới, quan quân biết mấy tầng
Tỉnh dậy, mồ hôi tuôn tựa suối
May quá, trần gian vẫn rất gần !
Sông Thu
HỠI ANH ĐEN CHỊ TRẮNG
(Họa)
Ừa ước bồ xa – có vợ gần!
Khi cần kêu tiếng dạ oang rân
Đá vàng chẳng quản, vàng già tuổi
Ngựa sắt nào lo, sắt mỏi chân
Mây lượn thấp cao đừng kể lớp
Nước vờn to nhỏ chớ so tầng
Thấp cao, to nhỏ vui là được
Ước có bồ xa – vợ ở gần!
Truong Văn Lũy
CHUYỆN XA GẦN
-/-
Biết đâu mà bảo chuyện xa gần
Đất gọi trời kêu phải dạ rân
Thiên cảnh hão huyền dù trên mái
Âm ty bí hiểm dẫu bên chân
Trẻ trung bay nhảy, cần nhiều lối
Già lão cuối hơi, cũng lắm tầng
Hết kiếp phù sinh, hồn thoát tục
Rồi đây sẽ biết chuyện xa gần
Người
Nay
LỜI KẺ SAY
Tớ muốn thử xem đất có gần
Trời xa mấy trượng để khoe rân
Dùng tay chưa đủ đo bề mặt
Thế thước nên đành duổi cả chân
Nhón gót tìm mây trên tận đỉnh
Vói người hái nguyệt ở cao tầng
Ô hay !Sao lại lăn đùng nhỉ?
Không té nào hay đất thật gần!
Thy Lệ Trang
Massachusetts
GỌI NHAU
Thương tặng Ca Dao
Hai phương cách trở có đâu gần
Nghe giọng em yêu thấy sướng rân
Cùng hẹn một ngày về dạo phố
Lại mơ nửa tiếng mát xa chân
Nhà hàng tấp nập mời dăm khách
Siêu thị khang trang dựng mấy tầng
Điện thoại bên mình luôn sử dụng
Gọi nhau ơi ới thật là gần!
Như Thu
ỚI NGƯỜI ƠI !
Phố Biển không xa cũng chẳng gần !
Cà phê được dịp cứ vui rân
Quay phim thu tiếng đầy âm sắc
Chụp ảnh ghi hình đủ kẻ chân
Người đẹp hỏi thăm không mở máy
Nhà cao tìm viếng tránh trên tầng
Hữu tình vặn dặm còn cơ gặp
Chung hẻm vô duyên cũng khó gần . . .
Hữu
Hảo
SỐNG XA-GẦN
Hoàng gia bạn hữu sống xa-gần
Xướng họa tình thơ ý sướng rân
Tả cảnh dùng câu tìm tận ngọn
Bình văn giải nghĩa kiếm từ chân
Anh em học hỏi qua nhiều lớp
Tỷ muội tìm tòi trải lắm tầng
Cách trở nhưng lòng không tách biệt
Qua mail cảm thấy lại thêm gần
24-8-2014
Hoàng
Từ
AN PHẬN
Y vận Ới, Ông Xanh Bà Vàng
của
Ca dao
Chẳng trách trời xa hoặc đất gần
Cúi đầu nghe mắng, chửi, la rân
Sông lầy cố lội, không còn sức
Núi thẳm ham trèo, cũng mỏi chân
Lại phải lang thang cùng xó chợ
Làm sao ước vọng chốn cao tầng ?
Thôi thì an phận Trần Minh vậy (1)
Chẳng trách trời xa hoặc đất gần
Thục
Nguyên
(1) Trần Minh khố chuối