TÂM SỰ TUỔI GIÀ - Tâm Hương và các thi hữu
Bác Tâm Hương Hồ Thanh Danh.
Quê quán Quế Sơn - Quảng Nam.
Hiện cư trú ở Kim Long - Châu Đức - Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bác Tâm Hương gửi thư mời quý thi hữu cùng vui hoạ, chia sẻ niềm tâm sự tuổi già đã 78 xuân qua của bác ấy
Bác Tâm Hương gửi thư mời quý thi hữu cùng vui hoạ, chia sẻ niềm tâm sự tuổi già đã 78 xuân qua của bác ấy
THƠ THỈNH HOẠ
TÂM SỰ TUỔI GIÀ
Nằm viện lâu ngày trí rổng không
Về nhà khắc khoải mãi trong lòng
Mượn dòng tâm bút trao niềm nhớ
Trải tấm chân tình ấm nỗi mong
Dẫu biết cuộc đời là huyễn hoặc
Dù cho kiếp sống có long đong
Vẫn còn nhân nghĩa cùng bè bạn
Cho cõi đời thêm chút nắng hồng.
Tâm Hương
(Mạnh Thu_Quý Tỵ.14-08-2013)
Số điện thoại: 0984748978
Email: danhho2002@yahoo.com
HOẠ
Bài hoạ 1
VÔ ĐỀ
Bảy tám tuổi đời chẳng bõ khôngBiết người biết mặt khó biết lòng
“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử”
Sống thác đôi bờ thực khó mong
Khăn xếp áo dài trông bảnh chọe
Lụa là bạc bó khó cân đong
Câu bạt vào đề nghe khó nuốt
Già nhân non ngãi biết đâu hồng?
Châu Nam Phong
Bài hoạ 2
TÂM TƯ
Biết rằng tứ đại mải giai không,
Khắc khoải làm chi để bận lòng.
Bản ngã dẹp dần luôn nhớ kỷ,
Lòng thương mở rộng vẫn hằng mong.
Gạn tâm thanh thản đừng lo nghĩ,
Hành thiện niềm vui chớ đếm đong.
Còn đó mùa xuân cùng bạn hữu,
Bên đời ta có đóa sen hồng.
Hoàng Kim Liên
Biết rằng tứ đại mải giai không,
Khắc khoải làm chi để bận lòng.
Bản ngã dẹp dần luôn nhớ kỷ,
Lòng thương mở rộng vẫn hằng mong.
Gạn tâm thanh thản đừng lo nghĩ,
Hành thiện niềm vui chớ đếm đong.
Còn đó mùa xuân cùng bạn hữu,
Bên đời ta có đóa sen hồng.
Hoàng Kim Liên
Bài hoạ 3
NIỀM VUI TUỔI GIÀ
"Sở dục tòng tâm" quái ngại không (*)
Thiền na gội rửa sạch trong lòng
Đường thi tiếp vận quên bờ nhớ
Lục bát nương dòng vượt bến mong
Sắc tướng trần ma luôn biến diễn
Vô thường thân mạng khó lường đong
Tùy duyên nhất niệm vui bằng hữu
Trí tịnh tâm trung sáng ánh hồng
Lê Văn Thanh
(*) Mượn ý câu: "Thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du cũ" (Khổng Tử)
"Sở dục tòng tâm" quái ngại không (*)
Thiền na gội rửa sạch trong lòng
Đường thi tiếp vận quên bờ nhớ
Lục bát nương dòng vượt bến mong
Sắc tướng trần ma luôn biến diễn
Vô thường thân mạng khó lường đong
Tùy duyên nhất niệm vui bằng hữu
Trí tịnh tâm trung sáng ánh hồng
Lê Văn Thanh
(*) Mượn ý câu: "Thất thập nhi tòng tâm sở dục bất du cũ" (Khổng Tử)
Bài hoạ 4
QUÊN TUỔI GIÀ
Tuổi già thân bệnh có như không
Quy luật tự nhiên chớ bận lòng
Góp bút duyên thơ quên nỗi nhớ
Nương vần tác ý xả niềm mong
Nhân tình khốn khổ vì mê chấp
Thế thái đảo điên bới đếm đong
Sớm tối thanh trà vui đãi bạn
Tâm tư thư giản điểm sen hồng
Lê Văn Thanh
Tuổi già thân bệnh có như không
Quy luật tự nhiên chớ bận lòng
Góp bút duyên thơ quên nỗi nhớ
Nương vần tác ý xả niềm mong
Nhân tình khốn khổ vì mê chấp
Thế thái đảo điên bới đếm đong
Sớm tối thanh trà vui đãi bạn
Tâm tư thư giản điểm sen hồng
Lê Văn Thanh
Bài hoạ 5
DƯỠNG TÂM GIÀ
Nay đến tuổi già ngẫm Tánh Không.
Chân như vạn hữu sáng nằm lòng
Cậy nguồn Pháp lạc nuôi Tâm cảm
Thấu lẽ đạo mầu toại ý mong
Chẳng lụy tình trường đang đắm mộng
Nào buông nhận thức lúc cân đong
Nhân tình thế thái dù hư huyễn
Bầu bạn hòa chan nghĩa thắm hồng (nồng)
Hồ Trọng Trí
(Kim Long, BRVT)
Nay đến tuổi già ngẫm Tánh Không.
Chân như vạn hữu sáng nằm lòng
Cậy nguồn Pháp lạc nuôi Tâm cảm
Thấu lẽ đạo mầu toại ý mong
Chẳng lụy tình trường đang đắm mộng
Nào buông nhận thức lúc cân đong
Nhân tình thế thái dù hư huyễn
Bầu bạn hòa chan nghĩa thắm hồng (nồng)
Hồ Trọng Trí
(Kim Long, BRVT)
Bài hoạ 6
Không không - có có... có rồi không
Lòng vẫn trước sau với cõi lòng
Sống động câu thơ càng sống động
Hoài mong tình bạn mãi hoài mong
Đếm lời trung nghĩa làm sao đếm
Đong chén ân tình thật khó đong
Nhớ nhớ - quên quên... quên lại nhớ
Cười cho tóc trắng - trắng thêm hồng
Linh Đàn
Bài hoạ 7
LẠC QUAN
Cuộc đời khi có, có khi không
Quy luật trần gian chớ bận lòng
Tám chục xuân thì tình để nhớ
Một đời tu niệm nghĩa còn mong
Bạn bè chân thật cùng trân quý
Xã hội vun bồi chẳng đếm đong
Thoải mái hồn thơ nồng tứ lạ
Khen ai già đẹp? má non hồng ./.
Vĩnh Hoàng
Bài hoạ 8
NHÂN ÁI
Nhắm mắt che tai mặc phải không
Nhưng sao cứ mãi xót xa lòng
Đêm ngày thấp thỏm chờ tin đến
Thời khắc cạn dần ý ước mong
Tám chục gần kề thôi tính toán
Hai mươi còn lại bỏ lường đong
Chữ nhân chữ ái là trên hết
Muốn cả thế gian nở nụ hồng ./.
Vĩnh Hoàng
Bài hoạ 9
LẠC QUAN
Cuộc đời khi có, có khi không
Quy luật trần gian chớ bận lòng
Tám chục xuân thì tình để nhớ
Một đời tu niệm nghĩa còn mong
Bạn bè chân thật cùng trân quý
Xã hội vun bồi chẳng đếm đong
Thoải mái hồn thơ nồng tứ lạ
Khen ai già đẹp? má non hồng ./.
Vĩnh Hoàng
Bài hoạ 8
NHÂN ÁI
Nhắm mắt che tai mặc phải không
Nhưng sao cứ mãi xót xa lòng
Đêm ngày thấp thỏm chờ tin đến
Thời khắc cạn dần ý ước mong
Tám chục gần kề thôi tính toán
Hai mươi còn lại bỏ lường đong
Chữ nhân chữ ái là trên hết
Muốn cả thế gian nở nụ hồng ./.
Vĩnh Hoàng
Bài hoạ 9
TUỔI GIÀ AN LẠC
Sắc thân dẫu bệnh cũng là không
Năm uẩn quán soi nhẹ cõi lòng
Tự tại đến đi không khởi niệm
Ung dung về ở chẳng cầu mong
Ra đường ngoảnh gót*- xa đo đếm
Vào chợ thỏng tay- biệt tráo đong
Thanh thản đường trần vô quái ngại
An nhiên phước lạc thọ tươi hồng
Lê Đăng Mành
*Thiền ngữ : Khán cước hạ"để ý dưới gót"
Năm uẩn quán soi nhẹ cõi lòng
Tự tại đến đi không khởi niệm
Ung dung về ở chẳng cầu mong
Ra đường ngoảnh gót*- xa đo đếm
Vào chợ thỏng tay- biệt tráo đong
Thanh thản đường trần vô quái ngại
An nhiên phước lạc thọ tươi hồng
Lê Đăng Mành
*Thiền ngữ : Khán cước hạ"để ý dưới gót"
Bài hoạ 10
HƯƠNG SẮC TÂM HỒN
Gợi nhớ tâm hồn một áng không
Đã gây hương sắc đến muôn lòng
Cho quên vô lý điều hư tưởng
Để nhắc ân tình nỗi ước mong
Món nợ duyên dài... không thể đếm
Ngàn dâu bể thẳm... lấy gì đong
Quý nhau trên hết là trung nghĩa
Như mặt trời riêng tỏa ánh hồng
Lê Viên Ngọc
Gợi nhớ tâm hồn một áng không
Đã gây hương sắc đến muôn lòng
Cho quên vô lý điều hư tưởng
Để nhắc ân tình nỗi ước mong
Món nợ duyên dài... không thể đếm
Ngàn dâu bể thẳm... lấy gì đong
Quý nhau trên hết là trung nghĩa
Như mặt trời riêng tỏa ánh hồng
Lê Viên Ngọc
Bài hoạ 11
KHẮC SÂU LÒNG
Tiền của có rồi ,có lại không !
Nghĩa nhân , nhân nghĩa khắc sâu lòng
Bụi trần lên xuống luôn trầm bổng
Bè bạn thân tình mãi nhớ mong
Đếm bạc đến vàng càng dễ đếm
Đong nhân đong đức khó ai đong
Sống vui sống khỏe tâm minh mẫn
Hạnh phúc gia phong rạng ánh hồng
Hồ Hắc Hải
Nghĩa nhân , nhân nghĩa khắc sâu lòng
Bụi trần lên xuống luôn trầm bổng
Bè bạn thân tình mãi nhớ mong
Đếm bạc đến vàng càng dễ đếm
Đong nhân đong đức khó ai đong
Sống vui sống khỏe tâm minh mẫn
Hạnh phúc gia phong rạng ánh hồng
Hồ Hắc Hải
(P4 - Q8 -HCM)
Bài hoạ 12
AN PHẬN TUỔI GIÀ
Đại bàng tung cánh, giữa tầng không!
Lộng gió sương ra chẳng bận lòng
Thi hữu ba miền luôn gắn bó
Bạn bè tứ xứ mãi chờ mong
Mang thân cát bụi đừng lo nghĩ
Vướng nghiệp đường trần chớ đếm đong
Trăm tuổi vẫn còn ba chục tết
Giữ gìn thanh mảnh - sánh hoa hồng!
Trương Văn Lũy
(Bình Thuận)
Bài hoạ 13
NGHĨA TẬN
Khi nào nằm xuống sẽ tay không
Nhắm mắt xuôi tay khỏi bận lòng
Mặt lạnh cho dù bao kẻ nhắc
Người đờ dẫu lắm đứa hoài mong
Oán thù tự cởi lo chi gạt
Ân nghĩa chôn vùi lại phải đong
Đành nợ lời kinh cầu sớm tối
Mong trời trả hộ mối ơn hồng
Ký Gàn
Bài hoạ 14
CHIA SẺ TUỔI GIÀ
Giữa cõi vô thường sắc kế không
Tuổi già ý xả thảnh thơi lòng
Khi tâm được định an nhàn hưởng
Lúc trí luận thiền thanh thoát mong
Gieo ác, oan vào - vất vả tính
Thí ân, phúc đến - nhẹ nhàng đong
Tùng duyên sanh diệt là quy luật
Phước tụ nhà đơm vạn đóa hồng.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
(Ca, USA, Aug,17, 2013)
Bài hoạ 15
MỎI MÒN
Tuổi già trí óc cũng như không
Cơ khổ khi tâm sự não lòng
Nằm đếm thời gian chưa nắm được
Ngồi xem năm tháng mãi chờ mong
Ai người mỏi mệt trong mùa Hạ
Có kẻ u buồn khi tiết Đông
Rốt cuộc đời mình như lá úa
Còn đâu sắc thái ánh tươi hồng !
Trịnh Cơ
(Ngoại ô Paris 17/8/2013)
Bài hoạ 16
Bài hoạ 12
AN PHẬN TUỔI GIÀ
Đại bàng tung cánh, giữa tầng không!
Lộng gió sương ra chẳng bận lòng
Thi hữu ba miền luôn gắn bó
Bạn bè tứ xứ mãi chờ mong
Mang thân cát bụi đừng lo nghĩ
Vướng nghiệp đường trần chớ đếm đong
Trăm tuổi vẫn còn ba chục tết
Giữ gìn thanh mảnh - sánh hoa hồng!
Trương Văn Lũy
(Bình Thuận)
Bài hoạ 13
NGHĨA TẬN
Khi nào nằm xuống sẽ tay không
Nhắm mắt xuôi tay khỏi bận lòng
Mặt lạnh cho dù bao kẻ nhắc
Người đờ dẫu lắm đứa hoài mong
Oán thù tự cởi lo chi gạt
Ân nghĩa chôn vùi lại phải đong
Đành nợ lời kinh cầu sớm tối
Mong trời trả hộ mối ơn hồng
Ký Gàn
Bài hoạ 14
CHIA SẺ TUỔI GIÀ
Giữa cõi vô thường sắc kế không
Tuổi già ý xả thảnh thơi lòng
Khi tâm được định an nhàn hưởng
Lúc trí luận thiền thanh thoát mong
Gieo ác, oan vào - vất vả tính
Thí ân, phúc đến - nhẹ nhàng đong
Tùng duyên sanh diệt là quy luật
Phước tụ nhà đơm vạn đóa hồng.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
(Ca, USA, Aug,17, 2013)
Bài hoạ 15
MỎI MÒN
Tuổi già trí óc cũng như không
Cơ khổ khi tâm sự não lòng
Nằm đếm thời gian chưa nắm được
Ngồi xem năm tháng mãi chờ mong
Ai người mỏi mệt trong mùa Hạ
Có kẻ u buồn khi tiết Đông
Rốt cuộc đời mình như lá úa
Còn đâu sắc thái ánh tươi hồng !
Trịnh Cơ
(Ngoại ô Paris 17/8/2013)
Bài hoạ 16
MỎI MÒN
Cả đời bươn chãi, vẫn tay không
Không sợ tay không, sợ cạn lòng
Lòng cạn dễ làm nao tấc dạ
Dạ buồn khó thể giữ niềm mong
Mong manh cuộc sống làm sao thấu ?
Thấu hiểu lòng người thật khó đong
Đong đếm so đo, rồi mệt mỏi
Mỏi mòn Từ Biệt cõi đời hồng .
Thục Nguyên
(VA. Aug 17/2013)
Cả đời bươn chãi, vẫn tay không
Không sợ tay không, sợ cạn lòng
Lòng cạn dễ làm nao tấc dạ
Dạ buồn khó thể giữ niềm mong
Mong manh cuộc sống làm sao thấu ?
Thấu hiểu lòng người thật khó đong
Đong đếm so đo, rồi mệt mỏi
Mỏi mòn Từ Biệt cõi đời hồng .
Thục Nguyên
(VA. Aug 17/2013)
Bài hoạ 17
TỰ CẢM
Một thời ước vọng bỗng thành không
Nén chật trong tim mối hận lòng
Sự nghiệp dỡ dang đành thất vọng
Tình đầu lỗi hẹn mãi hoài mong
Nhân tình đá cuội ta lăn lóc
Thế thái vàng thau kẻ đếm đong
Trăn trở vợ con còn tất bật
Mãn vui ngực áo đính bông hồng
Phú Cang
(Kim Long, Châu Đức, BR-VT)
Một thời ước vọng bỗng thành không
Nén chật trong tim mối hận lòng
Sự nghiệp dỡ dang đành thất vọng
Tình đầu lỗi hẹn mãi hoài mong
Nhân tình đá cuội ta lăn lóc
Thế thái vàng thau kẻ đếm đong
Trăn trở vợ con còn tất bật
Mãn vui ngực áo đính bông hồng
Phú Cang
(Kim Long, Châu Đức, BR-VT)
Bài hoạ 18
GIẤC MƠ HOÀI NIỆM
Thăm thẳm thơi gian bụi sắc không
Tuổi hoen kỷ niệm mãi trong lòng
Tóc thề gối lụa vào quên lãng
Ánh mắt thương tình dậy nhớ mong
Lúc tuồi xuân xanh không biết đếm
Đến hồi tóc trắng lại thèm đong
Đường trần xuôi ngược bao năm tháng
Mơ được trong tay một đóa hồng./.
Lê Giao Văn
(Quê: Điện Bàn - Hiện ở: QN - BR-VT)
Thăm thẳm thơi gian bụi sắc không
Tuổi hoen kỷ niệm mãi trong lòng
Tóc thề gối lụa vào quên lãng
Ánh mắt thương tình dậy nhớ mong
Lúc tuồi xuân xanh không biết đếm
Đến hồi tóc trắng lại thèm đong
Đường trần xuôi ngược bao năm tháng
Mơ được trong tay một đóa hồng./.
Lê Giao Văn
(Quê: Điện Bàn - Hiện ở: QN - BR-VT)
Bài hoạ 19
VUI HƯỞNG TUỔI GIÀ
VUI HƯỞNG TUỔI GIÀ
(Hựu họa)
Chẳng chấp có và - chẳng chấp không
Sống sao thoải mái nhẹ tơ lòng
Ra vườn hóng gió - nghe chim hót
Lên mạng đưa thơ - ngại khách mong
Thiện hữu viêng thăm - nào tính toán
Thi đàn xướng họa - chẳng lường đong
Tâm bình trí tịnh thong dong dạo
Phước lạc đơn sơ rạng ánh hồng
Hồ Trọng Trí
Chẳng chấp có và - chẳng chấp không
Sống sao thoải mái nhẹ tơ lòng
Ra vườn hóng gió - nghe chim hót
Lên mạng đưa thơ - ngại khách mong
Thiện hữu viêng thăm - nào tính toán
Thi đàn xướng họa - chẳng lường đong
Tâm bình trí tịnh thong dong dạo
Phước lạc đơn sơ rạng ánh hồng
Hồ Trọng Trí
Bài hoạ 20
VIẾNG BÁC
Bấy nay bác bệnh phải nằm không
Tuổi nhớ thân già đến gặm lòng
Chạnh vắng canh trường soi bóng lặng
Nôn vầy biển cả bước ngày mong
Qua rồi mộng hão đời đưa đẩy
Giã lúc mơ huyền cuộc đếm đong
Nghĩa đậm tình nồng son sắt mãi
Tri giao bất tận ánh mai hồng !
Bấy nay bác bệnh phải nằm không
Tuổi nhớ thân già đến gặm lòng
Chạnh vắng canh trường soi bóng lặng
Nôn vầy biển cả bước ngày mong
Qua rồi mộng hão đời đưa đẩy
Giã lúc mơ huyền cuộc đếm đong
Nghĩa đậm tình nồng son sắt mãi
Tri giao bất tận ánh mai hồng !
Quỳnh Lý Đức
Bài hoạ 21
THẮM TƯƠI HỒNG
Già rồi chớ để não ngồi không
Xướng họa giao lưu thấy ấm lòng
Bạn hữu thăm nhau vui biết mấy
Anh em qua lại thỏa chờ mong
Đời người lắm lúc tìm đồng lẻ
Cuộc sống nhiều khi kiếm gạo đong
Ngữ nghĩa văn chương quên mệt nhọc
Vần thơ đối đáp thắm tươi hồng
Hoàng Từ
Bài hoạ 21
THẮM TƯƠI HỒNG
Già rồi chớ để não ngồi không
Xướng họa giao lưu thấy ấm lòng
Bạn hữu thăm nhau vui biết mấy
Anh em qua lại thỏa chờ mong
Đời người lắm lúc tìm đồng lẻ
Cuộc sống nhiều khi kiếm gạo đong
Ngữ nghĩa văn chương quên mệt nhọc
Vần thơ đối đáp thắm tươi hồng
Hoàng Từ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét