Xướng hoa LÀ CÁI GÌ- THƠ ĐỘC HÀNH
ĐỘC HÀNH HỌC THEO ĐẠI HUYNH (N-A-N-H)
THƠ ĐỐ VUI - LÀ CÁI GÌ? - MỜI CẢ NHÀ HỌA
ĐỐ
Tạo hóa sinh ra cái động nầy
Ba hai lính gác đứng quành
vây
Sáo oanh thỉnh thoảng bay về
dạo
Dê chó lai rai chạy đến đây
Sáng sớm cà phê nâng cốc cạn
Chiều buông rượu đế cụng ly
đầy
Rong , rêu, tôm, tép hòa hồn
sống
Vào ở chung nhau cả một bầy
ĐỘC HÀNH
Góp vui bài họa đáp
MIỆNG THẾ GIAN
Im lặng mà nghe tớ nói nầy
Ở đời miệng lưỡi vượt trùng vây
Gây thù gốc rễ do từ đó
Chuốc oán căn nguyên cũng tại đây
Đêm ngủ ngậm căm lòng thấy lép
Ngày ăn hoác rộng dạ cương đầy
Trời sinh muôn vật đều ban đủ
Mồm,mỏ dành riêng chỉ thú bầy .
VLT
MIỆNG THẾ GIAN
(Bài họa)
Lắm kẻ hư thân tại chỗ
nầy !
Hải, hồ, chưa thỏa vượt trùng
vây
Yêu đương đắm đuối vì nơi ấy
Ghét bỏ hờn căm cũng tại đây
Bạn gái bon chen nghe chẳng
thiếu
Cháu con ẩn hiện thấy tràn
đầy
Quanh năm nịnh nọt- gà hai
lưỡi
Miệng cáo rung cây nhát chuột
bầy !
Trương Văn
Lũy
CÁI HANG NẦY
Độc Hành là chủ cái hang nầy
Lính
lác còn đâu mà đủ vây
Báo chị oán hờn do lổ đó
Mấy em giận dỗi cũng là đây
Lai rai thi phú nghe dư đủ
Chọc ghẹo cô nàng chửi quá đầy
Hành độc tháng năm không kẻ ghét
Người thương thơ rượu quyết chung bầy
Văn
Thanh
LÁNH XA
Quây quần họp mặt cạn ly nầy
MỒM MIỆNG ngọt ngào thích bủa vây
Xảo trá, lọc lừa từ chốn ấy
Dỗi hờn, thương ghét tại nơi đây
Xun xoe nịnh bợ còn chưa thỏa
Tâng bốc bao che đã quá đầy
Rải rác quanh ta đâu cũng có
Ai ơi! xin chớ nhập chung bầy.
Như Thu
BỞI NƠI NẦY
Trăm điều tán gẫu bởi nơi nầy
Lắm kẻ si mê đứng bủa vây
Mất ngủ ngày đêm thèm chỗ ấy
Quên ăn sáng tối muốn về đây
Nhà hàng chật ních không hề
thiếu
Quan xá chen nhau cứ ngập đầy
Đủ loại làng chơi đều thích
đến
Mang về dịch bệnh chết từng
bầy
Hoàng Từ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét