XƯỚNG HỌA THI
NHÓM BIỂN HẸN THƠ VÕ LÀNG TRÂM
Thơ xướng
THI NHÓM
BIỂN HẸN
Khá
khen bằng hữu xứ Trầm Hương
BIỂN
HẸN đặt tên nghĩa nhún nhường !
Năm
vị đâu sờn kêu mạt lính
NGŨ
LONG lại ngán chạm oai vương
Thôi đừng
bận trí - đời an phận
Để được vô
tâm - kiếp thủ thường
Thế
sự đa đoan người lắm ý
Vui
chơi đòi hỏi phải tinh tường ?
Võ
Làng Trâm
Góp bài họa đây:
TÊN NHÓM BIỂN HẸN
“BIỂN HẸN “ (1) thân yêu quả ngát hương
Bây giờ tên nhóm thật khiêm nhường
Anh em kết lại tình lưu luyến
Bạn hữu bên nhau nghĩa vấn vương
Được gọi nghe sao đừng phản cảm
Xưng danh cảm thấy quý như thường
Đông người lắm ý hay tranh luận
Chấp nhận phần đa đấy mới tường
Hoàng Từ
1. Tên nhóm thi hữu phố biển Nha Trang.
HỮU XẠ NHIÊN HƯƠNG
Họa: "Tên Nhóm Biển Hẹn"
của Hoàng Từ
Hoa thơm nhụy
thắm –ngát xa hương
Đâu phải khoe danh, để kính nhường
Ý đẹp dụng từ, người thích mến
Lời hay cấu tứ, bạn càng vương
Xướng ra bảy chữ, cần xem
trọng
Họa lại tám câu,chẳng dể thường
Thập Bát cước quyền, đều hóa giải
Nào xưng, võ nghệ giỏi, thông tường.
--------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
Bài họa 3
CHIỀU NHA TRANG
(Họa Hoán
vận)
Biển đẫm vị nồng
biển ngát hương
Gió đưa tóc gió
cõi vô thường
Nghìn trùng
chiều hát chiều nhung nhớ
Vạn dặm nắng đùa nắng vấn vương
Vạn dặm nắng đùa nắng vấn vương
Giấu mộng cùng
người, người chẳng tỏ
Khép sầu với
bạn, bạn đâu tường
Xôn xao con
sóng, xôn xao cát
Lặng lẽ quay lui, lặng lẽ nhường
Lặng lẽ quay lui, lặng lẽ nhường
Ca Dao
* Em út cố ý lặp
từ trong mỗi câu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét