GẶP ĐÒ
CHIỀU
Của Ngọc Ẩn Nhi Huyền
(Mời họa)
Dương tà rọi bóng
-gặp đò ngang
Sóng gợn lung linh giọt nắng vàng
Văng vẳng câu hò gieo nghĩa nhớ
Bềnh bồng mái tóc gợi tình mang
Thuyền về đậu lại, bờ tre xóm ?
Bến đợi nào đi, bỏ bến làng !
Thi khách bồi hồi cơn ác lặng
Vừng ô chầm chậm, đợi mình sang.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài họa 1:
TÀN MỘT CƠN MƠ
Bươn chải sự
đời mãi dọc ngang
Lãng quên
ngày tháng tuổi xuân vàng
Thuyền trôi
viễn xứ khuây tình nhớ
Bến đợi quê
nhà nặng nghĩa mang
Những tưởng
cùng ai say xứ lạ
Nào hay lẻ
bạn nhớ thôn làng
Bâng khuâng
chiều muộn quay đò lại
Mình đã xuôi
dòng, ấy cũng sang. . .( ngang )
Võ Làng Trâm
Bài họa 2:
Tĩnh mịch miền khuyaBàng bạc nguyệt tà giọt đổ ngang
Dòng sông hiu hắt bãi lau vàng
Đời xuôi con nước miên man chảy
Trăng lạnh đất trời lặng lẽ mang
Nức nở cung đàn ngân bến cát
Nỉ non khúc sáo vọng tre làng
Gương nga đối bóng sầu rưng rức
Chưa kịp ngọt ngào, xế đã sang
Ca Dao
* Tựa đề và mỗi câu có 1 từ láy
*****
Em út hỏi một chút xíu:
Thuyền về đậu
lại, bờ tre xóm ?---> bờ (danh từ )
Bến đợi nào đi, bỏ bến làng
!---> bỏ ( động từ ) hai từ này có đối được không ạ?
Và thắc mắc hai từ
: "đậu lại, nào đi " ?
Các huynh giải đáp
giúp ạ
Anh NANH đừng rầy
em út lanh chanh thắc mắc đó nhe hì hì hì
Bài họa 3:
Họa Gặp Đò Chiều
Dọc Ngang
Đợi chảy theo sông đò dọc ngang
Vầng trăng cắt nửa hóa thuyền vàng
Lững lờ trôi giữa trời chân mộng
Sổi nổi cuốn vào cõi huyễn mang
Sâu lắng lòng im "then cửa sóng"
Rộn ràng thân dậy" mảnh hồn làng"
Lại qua qua lại chuyền bao ý
Xuôi ngược ngược xuôi tải gởi sang
Nha Trang,05.05.2013
Võ Sĩ Quý
Dọc Ngang
Đợi chảy theo sông đò dọc ngang
Vầng trăng cắt nửa hóa thuyền vàng
Lững lờ trôi giữa trời chân mộng
Sổi nổi cuốn vào cõi huyễn mang
Sâu lắng lòng im "then cửa sóng"
Rộn ràng thân dậy" mảnh hồn làng"
Lại qua qua lại chuyền bao ý
Xuôi ngược ngược xuôi tải gởi sang
Nha Trang,05.05.2013
Võ Sĩ Quý
Bài họa4:
CHẲNG MUỐN SANG
Chậm bước lỡ duyên phải rẽ
ngang
Vầng trăng cuối tháng tựa khuyên
vàng
Sông sâu chớ lội không đèo
vác
Đò nặng đừng qua chẳng xách mang
Lúc nạn mới
hay tình xóm xã
Khi vui đâu
hiểu nghĩa thôn làng
Bao năm bến đợi người hiền
tới
Sóng mạnh mình em chẳng muốn
sang
Hoàng Từ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét