Bài xướng
XUÂN BUỒN
Vòm trời trong vắt điểm sao đêm
Gió nhẹ vờn hoa rụng cánh mềm
Bướm lạnh ngại ngùng bên khóm trúc
Liễu buồn ủ rủ cạnh hiên thềm
Lè đơn ngày tháng, niềm thương tiếc
Khao khát từng giây, cảnh ấm êm
Đã mấy xuân rồi anh chẳng đến
Sầu riêng tê dại ngập hồn em
Văn Thanh
Bài họa:
Bài họa:
ANH BUỒN
Lạnh lẻo cô đơn đứng giữa đêm
Khuya rồi sương giá ướt môi
mềm
Ngoài sân lá đổ bay ra cổng
Trước cửa hoa rơi liệng xuống
thềm
Giường chiếu không nằm đầy
bụi bẩn
Mùng màn chắng mắc thiếu chăn
êm
Anh buồn thổn thức bao thương
nhớ
Ngày tháng trông chờ nghĩ đến
em
Hoàng Từ
NỖI
LÒNG
Nhìn
sao lấp lánh giữa trời đêm
Khoắc
khoải, sầu dâng giọt lệ mềm
Hiu
hắt trăng gầy giăng trước ngõ
Lạnh
lùng gíó rét lướt sau thềm
Môi
phai- tủi phận thời chăn ấm
Má
nhạt- hờn duyên thuở gối êm
Nửa
bước đường tình đành đứt đoạn
Cô
phòng vò vỏ chỉ mình em
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
HỒNG NHAN
Trằn trọc canh dài quá nửa đêm
Thương ai nức nở ướt môi mềm
Trăng tròn bóng ngã bên song cửa
Nguyệt khuyết dáng nghiêng cạnh mái thềm
Gối chiếc nệm đơn - đâu tiếng dịu
Phòng không nhà trống - chẳng lời êm
Xa nhau dạo ấy quên từ giã
Xin hãy một lần nghĩ đến em.
Như Thu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét