XƯỚNG HỌA TRI CẢM THƠ VSQ
Tri Cảm
Một tấm lòng trong khối sắt son
Vì thơ mà gánh việc vuông tròn
Gian nan tính toán ngày vờn vẻ
Vất vả lo toan tháng mỏi mòn
Thích thú thành công lên chót vót
Vui mừng thắng lợi vút chon von
Dốc tâm sáng tác nhiều thêm nữa
Khỏi phụ ân tình gởi nước non
Vì thơ mà gánh việc vuông tròn
Gian nan tính toán ngày vờn vẻ
Vất vả lo toan tháng mỏi mòn
Thích thú thành công lên chót vót
Vui mừng thắng lợi vút chon von
Dốc tâm sáng tác nhiều thêm nữa
Khỏi phụ ân tình gởi nước non
Nha Trang,15.03.2013
Võ Sĩ Quý
Võ Sĩ Quý
GHI ƠN
Trên đời quý nhất tấm lòng son
Châu Thạch lo toan thật vẹn tròn
Tuyển tập in ra tình chẳng giảm
Sách thơ xuất bản nghĩa không mòn
La Hai phổ nhạc nhịp cao vút
Sĩ Quý ngâm thơ điệu véo von
Hoàng Hội ghi ơn người đóng góp
Lưu truyền tác phẩm nước cùng non
Hoàng Từ
CẢM THÔNG
Hết mình Hoàng hội một lòng son
Mộng ước bên nhau đã vẹn tròn
Nghĩa bạn thêm hoài không sút giảm
Tình thơ đọng mãi chẳng hao mòn
Mai kia chúng trẻ bình tơi tới
Mốt nọ lớp già luận ví von
Tuyển tập ra đời vui biết mấy
Dẫu rằng bút lực vẫn còn non. . .
Hết mình Hoàng hội một lòng son
Mộng ước bên nhau đã vẹn tròn
Nghĩa bạn thêm hoài không sút giảm
Tình thơ đọng mãi chẳng hao mòn
Mai kia chúng trẻ bình tơi tới
Mốt nọ lớp già luận ví von
Tuyển tập ra đời vui biết mấy
Dẫu rằng bút lực vẫn còn non. . .
VLT
Biết ơn,
Quyết chí ra quân quá sắt son
Tuyển thơ,Châu-Thạch gánh vuông tròn
Đôn đả chạy vạy-thân còn mỏi ?
Cố sức hành xong-cổ có mòn ?
Tưỡng
nhớ công lao ai cũng biết
Tri ân
thành tích kẽ vi von
Một
lần vất vã,sau chu đáo
Gởi
trọn ân tình đến Hội non.
Cao Bằng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét