XƯỚNG HỌA BÂNG QUƠ THƠ TVX
BÂNG
QUƠ
Tóc tiên óng ả mượt đường tơ
Buông thỏng bờ vai thả mộng
mơ
Nước biếc pha xanh đôi mắt
ngọc
Mây hồng nhuộm tím cả hồn thơ
Hây hây má đỏ nồng thương nhớ
Hừng hực môi son ngát đợi chờ
Xào xạc thu vàng thay lá úa
Không gian trống trải nghĩ
bâng quơ
Tâm Thành
Họa 1:
Hoàng Vũ họa bài BÂNG QUƠ của
TVX:
KHÔNG ĐỀ
Đàn ai réo rắc phím cung tơ
Ngân khúc du dương cõi vọng mơ
Phong cảnh hữu tình gieo ý tưởng
Không gian thơ mộng tạo vần thơ
Môi hồng mến nhớ luôn trông đợi
Mắt biếc đăm chiêu mãi ngóng chờ
Lá đổ chiều thu theo gió cuốn
Tâm hồn lai láng nghĩ bâng quơ
Võ đinh Cử
Họa 2:
BUỒN NGƠ NGÁC
Trống vắng ngồi nhìn nhện nhả tơ
Bao ngày xáo động nỗi niềm mơ
Trông sao gặp gỡ tìm vần họa
Ước vọng giao lưu tạo tứ thơ
Hạ đến oi nồng tâm thổn thức
Đông sang lạnh lẻo dạ mong chờ
Em về chẳng đến buồn ngơ ngác
Cảnh vật say tình nghĩ quẫn quơ
Hoàng Từ
Họa 3 :
HỎI THĂM
Người đâu
thầm ước kết duyên tơ !
Gặp gỡ tình
cờ đêm cứ mơ
Yểu điệu
dáng đi trang thục nữ
Thanh tao
tiếng nói bậc anh thơ
Đằng nầy
bóng lẻ đang còn đợi
Phía ấy xuân
son hẳn ngóng chờ ?
Nếu được
chính chuyên tìm gá nghĩa
Còn không
xin kiếu chẳng thèm quơ . . .
Hữu Hảo
Họa 4 :
GIẤC MỘNG MƠ
Họa Vui ngược vận: "Bâng Quơ"
Của Cụ Đình Cử
Mộng mị du hồn trí quẩn quơ
Thấy nàng Tiên nữ ngắm ta chờ
Phụng Kiều Lý Đáng, đang hòa nhạc
Lý Bạch Đào Tiềm, xướng họa thơ
Hậu Nghệ Hàng Nga, du nguyêt điện
Quỳnh Như Phạm Thái, biệt đồi mơ.
Dương tà rơi rớt ...vài tia nắng !
Nào dám Kê già đạp mái tơ.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Hoa 5:
TRANG ĐỜI ĐÃ KHÉP
Người ơi đừng vội trách ông Tơ
Thuyền đã sang bờ, lạc bến mơ
Mây lạnh bùi ngùi che bóng nguyệt
Lá vàng xao xác ngập trời thơ
Bao năm kề cận... vu vơ hẹn...
Đến lúc lìa xa...khắc khoải chờ
Em bước theo chồng từ dạo đó
Trang đời đã khép " tuổi bâng quơ "
Thy Lệ Trang
Người ơi đừng vội trách ông Tơ
Thuyền đã sang bờ, lạc bến mơ
Mây lạnh bùi ngùi che bóng nguyệt
Lá vàng xao xác ngập trời thơ
Bao năm kề cận... vu vơ hẹn...
Đến lúc lìa xa...khắc khoải chờ
Em bước theo chồng từ dạo đó
Trang đời đã khép " tuổi bâng quơ "
Thy Lệ Trang
Họa 6:
NHẮN NGƯỜI TÌNH LỠ
Đã chẳng cùng emkết tóc tơ
Thì còn chi nữa mộng và mơ
Dù đôi mắt biếcxanh màu ngọc
Dù đôi mắt biếcxanh màu ngọc
Hoặc cánh môi hồng thắm cõi
thơ
Cũng để cho chồng âu yếm ngắm
Có đâu mà bạn ngẩn ngơ chờ
Hãy quên tình cảm ngày xưa ấy
Đừng phí thời gian nghĩ quẩn
quơ.
Sông Thu
Sông Thu
Họa
7:
CŨNG MUỐN
Muốn góp cùng ai một tiếng tơ
Để hồn ngây ngất lạc vào mơ
Cho thêm hưng phấn xây đời mộng
Và bước thênh thang tới cõi thơ
Không phụ lòng người đang mến mộ
Chung vui bằng hữu vẫn mong chờ
Tài năng hạn chế, đành xao lãng
Trí cạn, bút cùn há dám quơ !
Thục Nguyên
CŨNG MUỐN
Muốn góp cùng ai một tiếng tơ
Để hồn ngây ngất lạc vào mơ
Cho thêm hưng phấn xây đời mộng
Và bước thênh thang tới cõi thơ
Không phụ lòng người đang mến mộ
Chung vui bằng hữu vẫn mong chờ
Tài năng hạn chế, đành xao lãng
Trí cạn, bút cùn há dám quơ !
Thục Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét