Bài
xướng
HAI
BẠN GIÀ
Bát
nước chè xanh hai bạn già
Bên
nhau tình tứ đẹp như hoa
Da
nhăn, tóc bạc - còn âu yếm
Miệng
móm, răng long - vẫn mặn mà
Ngắm
ảnh, dạt dào lưu cảm xúc
Đề
thơ, thân ái tặng ông bà
Đời
người quý nhất lòng chung thủy
Đôi
lứa trăm năm mãi thuận hòa
Hoàng Từ
Các bài họa
Bai họa
1
THẤM
ĐƯỢM TÌNH GIÀ
Tách
trà sóng sánh giữa tay già
Run
rẩy trao nhau, dạ nở hoa
Răng
rụng,trán nhăn - còn đẹp thế
Mắt
mờ,tóc bạc - vẫn xinh mà !
Một
đời tận tụy con và cháu
Đôi
phút riêng tư lão với bà
Khắn
khít bên nhau ngày xế bóng
Tình
yêu chung thủy mãi chan hòa.
Sông Thu
Bài họa 2:
TÌNH
CHUNG THỦY
Cho
dẫu ngày nay tuổi đã già
Tình
chồng, nghĩa vợ tựa ngàn hoa
Vòng
tay siết chặt- keo sơn qúa
Ánh
mắt êm trao- gắn bó mà
Tóc
bạc, da mồi : luôn cạnh lão
Răng
long, mắt kém : vẫn bên bà
Yêu
nhau như thuở còn son trẻ
Chung
thủy ngàn năm mãi hạnh hòa
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
Bài họa 3:
VỢ
CHỒNG GIÀ
Vợ
chồng chung thũy chẳng chi già
Mỗi
sáng cà phê với ngắm hoa
Ngày
lại thơ văn cùng thưởng thức
Đêm
về chăn gối cứ vui mà
Thảnh
thơi cụng chén, con cùng cháu
Đối
ẩm nâng ly, ông ngắm bà
Gần
đất xa trời nên cố hưởng
Tình
yêu ngọt lịm vẫn chan hòa
Thanh Trương
Bài họa 4:
HÌNH ẢNH ĐẸP
Lòng thầm kính phục vợ chồng già!
Xin gởi hai người một lẳng hoa
Lưng tựa hàn huyên - luôn mến nhé
Tay choàng tâm sự - vẫn thương mà!
Họ hàng tấm tắc - khen tình cụ
Lối xóm ngợi ca - tặng nghĩa bà
Nguyệt lão, ông tơ se kết chỉ
Trọn đời hạnh phúc đẹp gia hòa.
Như Thu
Bài họa 5:
KHEN LẦM
Thấy ảnh thì khen đẹp cặp già
Thật ra tình chỉ đóa tàn hoa
Cao niên bại xuội còn chi nữa
Tuổi lớn cương lên chẳng được mà
Nữ móm run run sai chổ lão
Nam mù lẩy bấy trật nơi bà
Đêm đêm mò mẫn hoài không trúng
Tức khí gây nhau chẳng thuận hòa./.
Châu Thạch
Bài họa 6:
TÌNH NGƯỜI
TÌNH NGƯỜI
Thiên
hạ có ai chẳng phải gìa ?
Đời
người ngắn ngủi tựa bông hoa
Thời
son xông xáo - làm không chán
Buổi
lão quay lơ – chỉ ngó mà
Mãi
ước đông đàn dâu với rễ
Không
mong đơn lẻ cháu xa bà
Giàu
nghèo khuya sớm vai chung gánh
Hàng
họ thơm lây tiếng hiếu hòa . . .
Võ Làng Trâm
Bài họa 7:
HẾT
GIAO HÒA
Mong
ai ngẫm kỹ lúc xuân già
Hai
vị tiếc thầm thấy tóp hoa
Lóp
má da nhăn đòi khăng khít
Bạc
đầu gân cứng đợi mặn mà
Bây
giờ tất cả đang thành cụ
Lắm
lúc đôi nơi lại hóa bà
Tấy
rượu hai bên đòi chiến đấu
Chồn
chân mỏi gối hết giao hòa!
Từ Đức Khoát
Bài họa 8:
ĐẸP
THẬT
Đẹp quá trời ơi – cặp hạc già
Tóc râu bạc trắng – tựa lài hoa
Nụ cười vui vẻ – ông tha thiết
Giọng nói hồn nhiên – mụ mặn mà
Hiện tại tiền nhân – soi bóng nguyệt
Đời sau con cháu – chiếu gương bà
Trăm năm giữ mãi – tình chung thủy
Trọn kiếp bên nhau – ái thuận hòa.
ĐỘC HANH.
Bài họa 9:
GIÀ THAM
CỦA LẠ
Uống nước quàng
vai nữa lão già?
Ban ngày sáng
mặt- giở chôm hoa…
Nhụy rơi cánh rã
chưa từ bỏ
Bướm rũ phấn tàn
chẳng chịu mà
Lộn xộn nào hay, con lắm đứa
Lăng nhăng chẳng rõ vợ nhiêu bà
Tham lam của lạ không ngăn nỗi
Cảnh đó trời đâu- xuống giãi hòa!
Trương Văn Lũy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét