Lạc lỏng
(Xướng)
Như thuyền chao đảo chốn trùng khơi
Đớn đau ly biệt... dòng mưa đổ
Sầu hận chia lìa... giọt lệ rơi
Cố níu tương lai đà kiệt sức
Gắng tìm dĩ vãng cũng mòn hơi
Người đi năm tháng nhòa sương khói
Lạc lỏng cô đơn ... tím một trời !
2011
motthoi
HỌA
CẦN PHẤN ĐẤU
Mấy ai trọn vẹn cả trong đời
Vất vả gian nan sánh vượt khơi
Quyết chí tìm tòi, vui tỏa rực
Cố tâm sáng tạo, sướng trào rơi
Chăm làm đạt giỏi mua nhà lớn
Siêng học thành tài sắm xế hơi
Cuộc sống bao điều cần phấn đấu
Đừng ngồi mong ngóng đợi ông trời
Hoàng Từ
Mấy ai trọn vẹn cả trong đời
Vất vả gian nan sánh vượt khơi
Quyết chí tìm tòi, vui tỏa rực
Cố tâm sáng tạo, sướng trào rơi
Chăm làm đạt giỏi mua nhà lớn
Siêng học thành tài sắm xế hơi
Cuộc sống bao điều cần phấn đấu
Đừng ngồi mong ngóng đợi ông trời
Hoàng Từ
Xướng:
THƯƠNG NGOẠI
Thủa nhỏ vô tư sống cạnh
bà
Bây giờ cách biệt ngút
ngàn xa
Hương cau dìu dịu mùi quê
mẹ
Hoa bưởi nồng thơm vị xứ
nhà
Nhớ mãi ban ngày cha rót
nước
Thương hoài buổi tối mẹ
châm trà
Êm đềm , Ngoại ở cùng con
cháu
Tóc bạc, da mồi lấm tấm
pha
THY LỆ
TRANG
MASSACHUSETS
HỌA
NHỚ MẸ
Buồn thương số phận của ông
bà
Nhớ Mẹ quanh năm ở chốn xa
Vất vả tìm cơm không được
thiếu
Gian
nan kiếm gạo đủ cho nhà
Cha cày dưới ruộng trồng cây
lúa
Chị cuốc trên nương bón luống
trà
Phụ mẫu giờ đây tuy khuất
bóng
Chúng con đáp nghĩa phải xông
pha
Hoàng Từ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét