Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

XƯỚNG HỌA TRÁI GÌ ĐÂY CỦA NANH



XƯỚNG HỌA TRÁI GÌ  ĐÂY CỦA NANH
      


Thơ Xuân  Đố vui:
         Mời Họa Giải

HOA QUẢ GÌ ĐÂY ?.

Dạo bước du xuân –bóng nguyệt còn…
Gương trăng lấp lánh lá cành non
Đung đưa bên nụ chùm hoa trắng
Đỏng đảnh trên cây mấy quả tròn 
Ngoài thấy nõn nà da láng mượt
Trong nhìn tép mỏng  thịt thơm ngon
Muốn xơi bóc vỏ  xem chua ngọt
Chớ đứng nhìn xem –mắt mỏi mòn.
                          21-3-2014
                       Ngọc Ẩn Nhi Huyền

                                                         
  
     Họa giải

           GIỐNG QUÝT QUÝ

Tiếc thay  QUÝT chín đã không còn ?
Đầu vụ mùa này mới nhú non
Đôi nhánh hoa thưa dăm nụ trắng
Đầy cây trái nhỏ chụm xanh tròn
Bạn bè từng nếm đều khen tuyệt
Con cháu ăn hoài cứ nói ngon
Ai cũng hỏi thăm xin lấy giống
Sẵn đây chiết lấy chẳng lo mòn . . .
                               21/3/2014
                                    Hữu Hảo


TRÁI VÚ SỮA
Vú sữa vườn em trái vẫn còn
Cây tuy cằn cỗi lá xanh non
Cắt ra da thịt thơm tho trắng
Nhập lại đôi bên đẹp đẻ tròn
Nghĩ lại trời sinh muôn của quý
Suy ra đất nở lắm loài ngon
Muốn ăn xin cứ dang tay hái
Đừng để thời gian kịp xói mòn
            Tâm Thành

Họa giải:
CAM ĐOÀI

Cam Đoài (1) để tết vậy nên còn
Lác đác trên cây mấy trái non
Gió mát nhiều ong hoa mượt trắng
Mưa đều rệp ít quả trơn tròn
Da vàng tép mập mùi thơm phức
Thịt mọng múi dài vị ngọt ngon
Kỹ thuật chăm nom cần bón đủ
Vườn trồng phải nhớ chống trôi mòn
              Hoàng Từ
1.     Nghệ An, huyện Nghị lộc, xã Nghi Diên có giống cam  Xã Đoài nổi tiếng trong và ngoài nước.

QUẢ QUÝT

Trái chín trên cây, lá vẫn còn
Mướt tươi mơn mởn ngọn chồi non
Hoa xinh trắng muốt, hương thơm dịu
Quả láng no căng, dáng mập tròn
Ngoài vỏ xanh, vàng, không nhất thiết
Trong lòng chua, ngọt. vẫn thơm ngon
Giai nhân thích thú nhanh tay bóc
Quân tử loay hoay với móng mòn...
                         Sông Thu
Trả lời: QUẢ QUÝT


VỎ QUÝT

Tết đã qua, hương vị mãi còn        
Ngoài vườn, cây cối vẫn tươi non
Dịu dàng, hoa trắng tô trời biếc  
Sung mãn, cành xanh trổ trái tròn        
Lột vỏ,anh mời dăm múi ngọt
Cầm tay, em lấy mấy da* ngon 
Để khô nêm nếm trong gà,vịt...
Riêng món tiềm thôi...đủ chết mòn!.
                             ThyLệ Trang
*vỏ quýt khô- ướp với thịt gà hay
vịt nấu mì tiềm rất thơm và ngon.
-trả lời câu đố: TRÁI QUÝT
 
  QUẢ CAM
        Y vận Hoa Quả Gì Đây ? Của
                            Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Trên mâm ngũ quả, trái cây còn        
Cuống trái vẫn đeo mấy lá non
Da nhám lần sần mùi hắt gắt              
Ruột vàng hừng hực, múi no tròn
Khát lòng nhấm nháp qua cơn khát
Ngon miệng xơi hoài vẫn thấy ngon
Ai có yêu cam, xin bóc vỏ                            
Đừng nhìn chăm bẳm, mắt thêm mòn
                                    Thục Nguyên


 TRÁI QUÝT
Tháng tư mùa hạ vẫn Xuân còn
Cây cối vườn quê trổ nụ non
Trên nhánh tràn đầy hoa trắng nõn
Dưới cành nặng trĩu trái căng tròn
Nhìn ngoài trông dáng da trơn mỏng
Bóc vỏ bay hương múi thật ngon
Quân tử giai nhân đều thích thú
Đã từng dùng đến mỏi trông mòn./.
                                          23-3-2014
                                           Võ đình Cử

XƯỚNG HỌA ĐỢI THƠ VŨ ĐÌNH CỬ



XƯỚNG HỌA ĐỢI THƠ VŨ ĐÌNH CỬ

                               ĐỢI
          Lác đác mưa rơi đám chuối tiêu
          Chàng trai ngóng đợi mộng mơ nhiều
          Bên vườn hoang vắng nơi hò hẹn
          Cạnh suối âm thầm chốn tịnh yêu
          Ray rứt tâm hồn sầu suốt sáng
          Bùi ngùi lòng dạ tủi về chiều
          Em ơi! có biết tình băng giá
          Thoi thóp trông chờ mãi ngóng chiêu ..(đãi)
                                           17-3-2014
                                        Võ đình Cử
Họa  
         
HẸN
Ngày thơ Đất Việt đúng Nguyên Tiêu
Nhắc nhỡ muội huynh xướng họa nhiều
Đảo Yến Nha Trang bao kẻ thích
Hòn Tre (1)Phố Biển   lắm người yêu
Anh em tắm mát vào giờ sáng
Bạn hữu ngao du lúc giấc chiều
Uống rượu thi ca mừng cụng chén
Cho đời trẻ mãi hẹn nhau chiêu
                   Hoàng Từ

1.     Vinpearl Land

 HT MÌNH

Mới đó giờ đây tóc muối tiêu
Phải chăng bươn bả có hơi nhiều
Ngày về tối mặt dăm công ruộng
Đêm đến vùi đầu mấy chuyện yêu
Rã gối lên đèn cho rạng sáng
Tê lưng nhập nhoạng lút trưa chiều
Vì em và cả đàn con nhỏ
Anh đã hết mình dụng đủ chiêu . . .
                            Hữu Hảo







Bạc phai trước nắng, mấy tàu tiêu
Hè mới vừa sang đã nóng nhiều
Sông vắng im lìm, thuyền trốn bến
Hoa tàn ủ rũ, bướm thôi yêu
Trời xanh đau đáu mong mây trắng
Diều tím ngu ngơ ngóng gió chiều
Ngọn lúa héo khô màu đỏ chạch
Nông dân thờ thẫn, mặt đăm chiêu.
                      Phương Hà



TƯƠNG TƯ

Vì ai tóc điểm muối pha tiêu
Khắc khoải bao đêm,tiếc nuối nhiều
Sông vắng, thuyền con neo bến nhớ
Thu tàn, bướm lạnh lạc vườn yêu
Ngàn phương, hoa nắng vờn vai mộng
Trăm hướng, đường mây ngã bóng chiều
Vẫn thấy anh về trong giấc ngủ
Trầm tư  muôn thuở...nét đăm chiêu.
                               Thy Lệ Trang
                         Massachusets


HẸN EM
Kỳ nầy không đến kể như tiêu
Chắc chắn là em sẽ khóc nhiều
Sinh nhật mai nầy xin có mặt
Lời thề lúc trước hứa thương yêu
Tình đầy nghĩa - giống bồ đầy lúa
Bướm vắng hoa - như nắng vắng chiều
Đã hẹn cùng nhau xây tổ ấm
Con tim chân thật ấy là chiêu
             Tâm Thành


   SAY
 Y cận ĐỢI của Võ Đình Cứ
Cho ta một dĩa muối chanh tiêu
Và mớ sò trai cũng khá nhiều
                                                                                                                             
Nhậu quắc cần câu bầu rượu đế
Để quên đau nhói cuộc tình yêu
Đường xa đâu xá thời trai trẻ ?
Ngõ cụt buồn thay buổi xế chiều !
Nhìn lại quãng đời đầy sóng gió
Đã từng đối mặt biết bao chiêu ?
                          Thục Nguyên





CHÙM THƠ XƯỚNG HOA CHẲNG THÀ Ở GIÁ THƠ TLT



CHÙM THƠ XƯỚNG HOA CHẲNG THÀ Ở GIÁ THƠ TLT

    CHẲNG THÀ Ở GIÁ !...

Câm nín bao năm, bực cả lòng
Chẳng thà ở giá quách cho xong
Đường tình khấp khểnh bao cua quẹo!
Ngõ ái gập ghềnh mấy khúc cong!
Một bước thành thân...đen phận bạc...
Cả đời làm vợ...trắng tay không
Chồng lười, chỉ có tài ăn nhậu
Đã vậy còn thêm tánh bốc đồng!
                           Thy Lệ Trang
                         Massachusets




Bài họa tếu

PHỤ NỮ VÙNG LÊN

Dại chi ôm bực mãi trong lòng
Nhịn nhục chắc gì đã được xong !
Thuyền ái biết đâu nơi bến đục
Xe tình nào rõ khúc đường cong
Lỡ nên duyên hẻo, chưa là hết
Rủi gặp phận bèo, chẳng trớt không !
Nhắn nhủ ai kia đang nệm ấm
Vũ phu? - Mời bước thẳng ra đồng !
                     Phương Hà


NỒI NÀO ÚP VUNG NẤY    
                  ( Họa vui )

Nói nghe hay đấy liệu yên lòng ?
Tu đạo chắc gì diệt dục xong
Gõ mõ đâu quên khuôn ngực rộng
Ngồi thiền cứ nhớ mảng lưng cong
Đồ cho - đứa dại thường phung phí
Vốn có - người khôn khó biếu không
Thị Nở chân tình yêu bợm Chí
Nương thân lò gạch tận ngoài đồng .
                               Hữu Hảo
ĐÔI LỜI

Chối từ làm vợ sợ phiền lòng
Cứ mãi " mồ côi"ắt hẳn xong?
Bể ái mênh mông, ai đã thấu?
Đường trần lắc léo , khúc nào cong? 
Thênh thang vườn mộng- không mà có
Gian dối tình đời- có tợ không
Sẽ chẳng bao giờ mong hạnh phúc
Nếu như phu phụ chửa tâm đồng.
                              Thục Nguyên
 

     ĐỪNG TƯỞNG
Ở giá làm gì đã sướng lòng
Có đâu dễ dãi thế là xong
Đắp nhiều chăn dạ chân còn lạnh
Quấn chút mền da bụng sướng cong
Thuận vợ thuận chồng chi cũng có
Ly thân ly dị kể như không
Trời cho kết hợp tình đôi lứa
Như thảm lúa xanh đẹp ruộng đồng
               Thuyền Viễn Xứ

COI CHỪNG

Em ơi! ở giá lại phiền lòng
Gặp lúc nguy nan chắc đã xong
Cuộc sống nhiều chiều đâu có thẳng
Đường đời lắm nẻo sợ gì cong
Bên chồng lúc ốm thường luôn có
Cạnh vợ khi đau chẳng cảnh không
Nhịn một lành mười xây tổ ấm
Chia tay trống vắng lạnh như đồng
                   Hoàng Từ



Xướng họa CHÚC YÊU THƯƠNG thơ Hoàng Từ



Xướng họa CHÚC YÊU THƯƠNG thơ Hoàng Từ

Nhân dịp “ Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc: 20-3” với chủ đề của năm 2014 là “ Yêu thương và chia sẻ”, tôi có bài thơ gửi ACE cùng chia sẻ:

CHÚC YÊU THƯƠNG
Nhân ngày Hạnh Phúc chúc yêu thương
Sẻ áo, san cơm biết nhịn nhường
Thế giới bao người còn đói khổ
Hành tinh lắm kẻ vẫn tai ương
Thiên nhiên khắp chốn đường đầy rác
Dịch bệnh nhiều nơi viện thiếu giường
Giúp đỡ đồng bào còn hoạn nạn
Làm cho đất nước thật hùng cường
                        Hoàng Từ


Bài ha:      THÔNG ĐIP
NGÀY QUC T HNH PHÚC !!!...
                           
Nhân loi toàn cu  -hãy mến thương
Đông Tây Âu Á, biết khiêm nhường
Đng khoe giàu mnh, mình tài gii
Ch đa nghèo nàn, bn d ương
Đa ha sóng thn gây dch bnh
Thiên tai bão d thiếu chăn giường
"Lá lành,Lá rách" cùng đùm bc
Chia s cho nhau - gia nhược, cường.
                                          20-3-2014
                                   Ngc n Nhi Huyn

TÂM TÌNH


TÂM TÌNH
        
Mong mỏi năm châu kết nối thương
Mà sao khó quá chẳng ai nhường
Vùng nghèo biết yếu lo cam phận
Nước mạnh cậy hùng cứ dở ương
Ham nghĩ mình giàu – kho lắm đạn
Đâu màng kẻ khó  – viện không giường
Vươn lên phát triển nền kinh tế
Hạnh phúc là đây thế mới cường !
                                Hữu Hảo

      HẠNH PHÚC
Xem kìa đôi yến tỏ tình thương
Trông cảnh yêu đương thấy phải nhường
Cầm điểu đa tình vì trống mái
Con người thích thú bở uyên ương
Gia đình sung túc - dư ba bữa
Chồng vợ yên vui - thuận một giường
Xóa đói giảm nghèo đời hạnh phúc
Làm ăn khó nhọc phải kiên cường
                     Tâm Thành  

NGÀY QUỐC TẾ YÊU THƯƠNG
Con người bản chất có tình thương
Cuộc sống toàn dân phải biết nhường
Đất nước chung lưng cùng giúp đỡ
Non sông góp sức tránh oan ương
Hành tinh dịch họa lan tràn khắp
Bệnh viện bịnh nhân thiếu thốn giường
Thế giới đồng hành khi hoạn nạn
Cùng nhau hiệp lực giữa nghèo-cường./.
                           VĐC

XƯỚNG HỌA VE TRĂNG THƠ TVX



      XƯỚNG HỌA VE TRĂNG THƠ TVX

VE TRĂNG
Chơi thơ đâu dễ được như ta
Gọt đá đề thơ tặng chị Nga
Thơ tận đáy lòng tuông xả láng
Thơ từ khối óc nặn trào ra
Diễm thơ kết mộng lời thương cảm
Kiều tứ ươm thơ nỗi xót xa
Vay mượn vần thơ ve vãn Nguyệt
Thơ ngông vội cảm niệm tình tha
                 Thuyền Viễn Xứ

Họa:
THIẾT THA

Bạn hữu làm thơ gửi đến ta
Vần thơ sáng đẹp tựa hằng Nga
Thơ tình phong phú tuôn lai láng
Thơ nghĩa dồi dào cuộn chảy ra
Có biết thơ mơ mong ở lại
Nào hay thơ mộng ước bay xa
Thơ em chứa đựng niềm nhung nhớ
Anh họa bài thơ ý thiết tha
                  Hoàng Từ

           VƯỜN THƠ

Sáng tác bài thơ  ý ca ta
Áng thơ viên ngc chiếu Hng Nga
T thơ mc sc tâm vùng vy
Thơ ha tha h trí xướng ra
Tiu thuyết thơ tình vang x l
Nhà thơ tác phm vng t xa
Câu thơ thánh thót rung hn phách
Cnh vt vn thơ đm thiết tha./
                             Hoàng Vũ







 Nhờ Trăng
( Hoán vĩ vận )

Thơ gửi lên trời đến Nguyệt Nga
Rằng thơ mong chị giúp người xa
Ý thơ cạn kiệt tìm không được
Thơ tứ khô quèo nghĩ chẳng ra
Ngớ ngẩn bài thơ trêu phận số
Lan man câu chữ thẹn thơ ta
Hồn thơ rách nát đâu ai hiểu
Thơ hết duyên tình- hãy thứ tha
                       CD


TRĂNG XƯA

Nhớ thuở TRĂNG xưa em với ta
Đêm rằm , TRĂNG lộ dáng Thiên Nga    
TRĂNG say, ý hẹn chưa trao hết
Hồn nguyện, TRĂNG chờ chửa nói ra
Tình lỡ, hai đường...TRĂNG cách biệt
TRĂNG buồn, lẻ bóng...mộng chia xa
Nghìn khuya vẫn ngóng vầng TRĂNG cũ
TRĂNG của ngày thơ...qúa thiết tha!
                                Thy Lệ Trang
                              Massachusets
 
NGM TRĂNG
Ha: "Ve Trăng"ca Thi huynhi TVX.

TRĂNG xế bóng nàng vn ngó ta
TRĂNG vàng sáng t mt hng nga
TRĂNG nghiêng chếch bóng còn lơ lng
TRĂNG di vào sân trúc  ngã ra
TRĂNG rng xung cu sông chp chong
TRĂNG soi đáy nước núi lìa xa
TRĂNG rm tròn tra thương vng nguyt
TRĂNG c nhìn ta dáng thướt tha.
                               Ngc n Nhi Huyn


Đêm trăng tưởng nhớ

Đêm trăng vẳng tiếng nhủ lòng ta
Mơ tưởng trăng xưa dáng Nguyệt Nga.
Cách biệt trăng xuân mong gặp lại
Trùng phùng trăng mộng nhớ không ra.
Bao năm vắng bóng trăng ly biệt
Bấy tháng tròn trăng phận cách xa.
Lặng lẻ đêm nay trăng lại sáng
Tình nầy trăng chiếc chẳng buông tha.
                   Hai Rừng

ĐÊM BUỒN

Màn ĐÊM sao cứ bủa vây ta
Trong những ĐÊM dài vắng bóng nga
ĐÊM úa, dạ sầu, môi khép chặt
ĐÊM tàn, mắt ướt, lệ tuôn ra
ĐÊM thương bè bạn từ năm cũ
ĐÊM nhớ quê nhà mãi chốn xa
ĐÊM tủi phận mình ôm gối chiếc
ĐÊM buồn số kiếp mãi không tha.
                       Phương Hà

NÀNG THƠ
--/-
Vơ vẫn nàng Thơ đến với ta
Thơ về, mây hé lộ gương Nga
Tiếc thương tình cũ, Thơ rên rỉ
Say đắm vần Thơ, gió thở ra
Sóng biển vì Thơ mà giận dỗi
Dòng Thơ thay lệ khóc chia xa
Thơ cùng Lý Bạch còn trong mộng
Thơ Vọng Nguyệt đài vẫn thiết tha
                     Văn Thanh      

NHƯ THU TẠI NHA TRANG

NHƯ THU TẠI NHA TRANG

http://i1244.photobucket.com/albums/gg579/hoanggia2/nhuthu/IMG_3139_zps90c5a73b.jpg
               TÌNH THƠ
Bạn thơ về nước ghé Nha Trang
Một sáng trời xuân đẹp rỡ ràng
Phố Biển* vui tươi mừng nữ sĩ
Như Thu phấn khởi đón Già Hoang
Bấy lâu cách mặt tuy hơi lạ
Giờ mới cầm tay chẳng ngỡ ngàng
Đặc sản quê nhà tình thắm thiết
Bên nhau nhớ mãi phút giây vàng
           Nhà hàng Vườn Xoài 26/3/2014
                           Võ Làng Trâm
·   Nhóm bạn thơ Phố Biển Nha Trang
      ĐÓN BẠN TÌNH THƠ
 
"THU" về đất mẹ - viếng Thành Trang
Đón bạn "Hoàng gia" tiếp rộn ràng
Tay bắt mặt mừng lòng phấn khởi
Lời chào thơ tặng dạ hân hoan
Trời xuân nắng nhẹ vui du khách
Biển Hẹn sóng êm thỏa dặm ngàn
Nâng chén tương phùng mừng hảo hợp
Nam thi nữ sĩ –đẹp ý vàng.
                            Ngọc Ẩn Nhi Huyền
http://i1244.photobucket.com/albums/gg579/hoanggia2/nhuthu/Toagraven1110oagraven2_zpsaf2a04cc.jpg
       MỪNG GẶP BẠN THƠ
Không gian gặp gỡ thật khang trang
Nét mặt hân hoan thấy rõ ràng
Biển hẹn tưng bừng vui hội ngộ
Người về sung sướng họp liên hoan
Ca Dao liên hệ bao nhiêu bận
Hữu Hảo tầm thi mất mấy ngày
Chỉ có Hoàng Từ công tác nặng
In thơ lưu niệm tấm lòng vàng.
                                    Thuyền Viễn Xứ
http://i1244.photobucket.com/albums/gg579/hoanggia2/nhuthu/IMG_3155_zpsfe4f784a.jpg
TÌNH BẠN
Tiếp bạn Như Thu tại phố Trang
Chung vui bữa tiệc chẳng rềnh ràng
Giao lưu Biển Hẹn không xa xỉ
Gặp gỡ  gia đình (1) chẳng phí hoang
Vật phẩm trao nhau lòng bịn rịn
Sách thơ  biếu tặng trí ngờ - ngàng (2)
Tình người thắm thiết còn lưu mãi
Cảm động chia tay dưới nắng vàng.
                   Hoàng Từ
1.     Vợ chồng và người thân của Như Thu
2.     Bất ngờ và ngỡ ngàng

 http://i1244.photobucket.com/albums/gg579/hoanggia2/nhuthu/IMG_3159_zpsdb4f63a7.jpg
 
 TÂM TÌNH
Anh em BIỂN HẸN phố Thành Trang
Đón tiếp bạn thơ cảnh rộn ràng
Một buổi sáng Xuân tươi rực rỡ
Giữa vườn hoa cảnh đẹp hân hoan
Hẹn nhau mong đợi nhiều mơ ước
Gặp lại hàn huyên chút ngỡ ngàng
Trong cảnh sum vui đầy luyến mến
Tâm tình sâu đậm quý hơn vàng.
                                      Võ đình Cử
http://i1244.photobucket.com/albums/gg579/hoanggia2/IMG_3146_zps82a4dbcd.jpg
NIỀM VUI HỘI NGỘ
Bạn thơ thân thiết ở thành Trang
Đón tiếp Như Thu quá rộn ràng
Vui vẻ chụp hình không khách sáo
Ân cần chuyện vãn chẳng huênh hoang
Tập thơ tặng bạn- thêm thân mật
Bữa tiệc mời nhau- xóa ngỡ ngàng
Lưu luyến chia tay mong gặp lại
Nhớ hoài phố biển nắng hanh vàng...
            
                        Sông Thu