Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

XƯỚNG HỌA " TRƯỜNG SA" THƠ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt



HOÀNG SA
(Tưởng nhớ ngày 19 tháng 1 năm 1974)

Xướng
Thao thức đêm trường nhớ biển đông
Xót cơn nước bạc rẽ chia dòng
Giận quân gian xảo bày mưu kế
Ghét kẻ ngông cuồng tiếp nội công
Lau mặt lệ nhòa đau xót đảo
Trông mây tim thắt tái tê lòng
Thương con sóng vỗ than hồn nước
Giữa chốn ngàn trùng réo núi sông!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Bài họa: 

QUYẾT GIỮ NON SÔNG
Quân tham xâm lấn biển trời Đông
Nhớ lại hồi xưa cũng một dòng
Trở mặt quên ơn nhường của cải
Ngoảnh lưng phản bạn đổ bao công
Mưu mô độc ác căm gan dạ
Lắm kế gian ngoan hận cả lòng
Chiếm đảo, bắt dân, làm đủ thứ…
Dân ta quyết giữ lấy non sông
Hoàng Từ




HẬN LOÀI XÂM LƯỢC

Họa
Hận quân ngang ngược quậy trời đông
Cùng hướng bỗng dưng rẽ ngược dòng
Chiếm đảo giả vờ sang bảo vệ
Lấn bờ toan tính đến làm công
Thù nầy hả dạ - moi phanh cốt
Nợ đó sôi gan - móc lấy lòng
Thề quyết một mai ta lớn mạnh
Diệt loài xâm lược cứu non sông !
Võ Làng Trâm


HOÀNG SA
TÀU VÀ MỸ

Họa
Ký rồi chờ Mỹ tếch trời đông
Lặng lẽ cho quân hạm thẳng dòng
Bắn cháy tàu ra chưa rõ việc
Bắt gom người sót đã thành công
Hoàng Sa nuốt gọn theo thâm dạ
Ma Gạc phá luôn bởi  phản lòng
Đế quốc bắt tay ngầm  đổi  tráo
Máu xương dân Việt đã thành sông
Nha Trang,20.03.2013
Võ Sĩ Quý


TRẮC ẨN !!!

Họa
Lòng mong xuân đến mấy mùa đông
Gom ý dân đen hạ ít dòng :
"Tụi Mỹ tham tàn còn đuổi tới
Bọn Tàu lấn lướt lại thu công "
"Chờ cho vửng mạnh thì tan nước (xác)
Chống cự hơn thua mới hả lòng "
Đất tổ mất dần, sao nhịn được?
Ngán Tây, sợ Mỹ ! tội non sông !!!
LV Hạt ,
Saigon


HOÀNG SA BỨC TỬ

Họa
Hoàng Sa bức tử... một ngày đông
Tổ Quốc lâm nguy, lệ chảy dòng
Cũng bởi "bạn bè" chơi xỏ lá
Cho nên Tàu cộng mới thành công
Hận sầu đất mất-  tím bầm ruột
Thương xót  nhà tan- đau đớn lòng
Mong một ngày mai trời lại sáng
Xua thù, giành trọn vẹn non sông !
MAR. 21st. 2013
motthoi


HOÀNG SA
Họa
Nhân tâm trăn trở biển trời đông.
Từ độ Bắc kinh diễn ngược dòng.
Căm hận bá quyền quân cướp nước.
Khinh nhờn ô lại lủ tranh công.
Biên cương xâm lấn đau hồn nước.
Hải đảo tiêu hao xót tấc lòng.
Con Lạc cháu Hồng đâu chí cả.
Ai người lèo lái cứu non sông!
Hồ Trọng Trí
Kim long


HỒN NỨỚC

Họa
Mưu đồ thôn tính biển phương đông
“Môi hở lạnh răng” ký lệch dòng!
Căm bọn  ngoại bang bày kế sách
Ghét  bầy nội gián chực tâng công
Giặc còn tham vọng sao cam dạ
Ta quyết hợp châu (2) mới hả lòng
Hào khí Đông A hồn đất việt
Âm vang sát thát dậy non sông !...
Lê Đăng Mành
(2) Châu về hợp phố

HOÀNG SA

Họa
Tàu to súng lớn với dân đông
Muốn cướp HOÀNG SA để xẻ dòng
Căm bọn quân gian bày kế hiểm
Thù bầy giặc xảo đặt mưu công
Trời NAM đoàn kết không lùi bước
Đất VIỆT cùng nhau lại một lòng
Thề quyết đấu tranh trừng trị chúng
Bảo toàn hải đảo giữ non sông
Trần Ngộ
Lâm Đồng


TƯỞNG NIỆM
CÁC TỬ SĨ HOÀNG SA


Họa
Ngồi buồn ngẫm nghĩ chuyện Tây, Đông,
Như lúc thời gian chảy ngược dòng…
Hào kiệt dẫu nguy  không lép vế,
Anh hùng dù khuất chẳng quên công.
Trung quân đại đảm nêu cao nghĩa,
Vị quốc vong thân khắc đáy lòng.
Quân tử, thất phu xin ráng nhớ,
Bao người liều chết giữ non sông.
Dương Hồng Kỳ
NHỚ HOÀNG SA

Họa
Trời Tây man mác nhớ phương Đông
Chạnh tưởng Hoàng Sa lệ ứa dòng
Hận cũ dân Nam hoài tạc dạ
Gương xưa sử sách mãi ghi công (1)
Nam Quan vời ngóng tim se thắt
Hải đảo trông sang nhức nhối lòng
Di sản tổ tiên truyền hậu thế

Cớ nào đành đoạn tách non sông!
Duy Trà - OKC

(1) Hải Quân VNCH.
QUÊ TA

Họa
Sấm chớp vang rền một cõi Đông
Triều dâng, sao thác chửa khơi dòng?
Vần xoay thế cuộc tài anh kiệt
Suy thịnh chu kỳ luật Hóa Công
Bản Giốc gió gào đau rát ruột
Hoàng Sa sóng thét hận sôi lòng
Quê ta, sao Chệt tung hoành nhỉ?
Đứng dậy mà đòi núi với sông !
Ngô Minh Hằng


HOÀNG SA DẬY SÓNG

     Họa
Hàng triệu con tim hướng bể đông
Hoàng Sa hải phận nước sôi dòng
Tổ Tiên vững chí lo gìn giữ
Con cháu bền gan lập chiến công
Non nước đau thương trào máu lệ
Quê Cha giày xéo ứa gan lòng
Trời Nam sao để Tàu phương Bắc
Chiếm đất,ngăn trời,lấn biển sông!
  Phùng Trần - Trần Quế Sơn
     (illinois-March-2013)


HOÀNG, TRƯỜNG SA

Họa
Trung Cộng tranh quyền miệt Á Đông
Hoàng, Trường Sa lắm chuyện dài dòng
Biên thùy nhượng giặc cầu chi viện
Hải đảo dâng Tàu giúp lập công
"Điều tốt" vênh vang nghe nhọc trí
"Chữ vàng" vơ vẩn nghĩ đau lòng
Bày trò xảo quyệt bao lừa dối
Hình lưỡi bò ngăn biển chận sông.
Lê Ngọc Kha


NGÁN GÌ XÂM TẶC

Họa
Dạt dào sóng nước biển trời đông
Biên Hải tàu Hoa muốn lấn dòng
Ngàn kế nhập nhằng trò sáng tối
Trãm mưu lấp lửng chuyện tý công
Tam Sa thành phố toan che mắt
Ðồ họa Lưỡi Bò khó đẹp lòng
Ðối ngoại—(khiêm nhường Dân Việt giữ)
Ngán gì xâm tặc lấn non sông
TrẦn-Lệ-Khánh—Trúc-Lệ


TRUYỀN KIẾP

Họa
Một giải sơn-hà ở phía đông
Cò bay thẳng cánh, nước xuôi dòng.
Hiền-lương làng-xóm lo xây-đắp,
Hung-hãn quân-thù mãi tấn-công.
Biên-giới tan-hoang thêm xót dạ,
Hoàng-Sa ngơ-ngác thật đau lòng.
Nghìn năm mối hận còn nung-nấu
Xác giặc có ngày lại kín sông.
Nguyễn-Phú-Long


VIỆT SỬ CA

Họa
Bốn ngàn văn hiến rực trời đông
Việt sử ngời ca rạng giống dòng
Hoàng Tháo cùng quân chìm mất xác
Ngô Quyền diệu kế đã thành công
Diệt tiêu giặc Hán còn vang tiếng
Nhờ bởi quân dân thảy một lòng
Tương sĩ thực thi Hưng Đạo hịch
Ba lần Mông Cổ chết đầy sông!

Phanh thây nghịch tặc lấp đầy sông
Quân đội nhân dân hãy dốc lòng
Hiệp với đồng bào cùng chung sức
Lật nhào Đảng Bác ắt thành công
Hoàng Sa Chệt trả hồi nguyên chủ
Ranh giới mốc di trở lại dòng
Đoàn kết đồng tâm thề quyết chiến
Bắc phương đâu dám cậy người đông!
Hoài Việt nguyễn Vĩnh Tường
27 - 3 - 2013



Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

XƯỚNG HỌA "KỂ CHUYỆN VỀ QUẢNG TRỊ" THƠ TRƯƠNG VĂN LŨY



KỂ CHUYỆN VỀ QUẢNG TRỊ

(Bài xướng)
Quảng Trị giờ đây thật đẹp trời!
Nước về đồng ruộng lúa xanh tươi
Thỏa trông nắng sớm hồng đào rạng
Thích ngắm sương chiều lả tả rơi
Vẻ đẹp công trình khen thợ nắn
Nét duyên dân chúng mến môi cười
Nhà cao cửa rộng toàn xa lạ
Bạn cũ giàu sang được mấy người!
          28/3/2013. Trương Văn Lũy

NGƯỜI VỀ THĂM QUÊ
(Bài họa:1)
Bao la cảnh sắc ngút chân TRỜI,
Xuân tiết muôn loài phủ nét TƯƠI.
Quảng Trị bỏ đi lòng quặn thắt.
Đông Hà trở lại lệ tuôn RƠI.
Nước non dâu bể ... nào chia cách!
Tình cảm trước sau ... vẫn mỉm CƯỜI.
Này hỡi! Lâu lâu mời ghé trọ.
Quạt nồng ấp lạnh ... nhớ hơi NGƯỜI.
                    28/3/2013.Hoàng Đằng

QUÊ NAY
(Bài họa:2)
Bạn về đất Quảng một vùng trời
Quê cũ bây chừ đã đẹp tươi
Phố thị vui đùa khi tối đến
Thôn làng thư giãn lúc chiều rơi
Thẹn thùng em gái che mặt liếc
Đon đả chàng trai mĩm miệng cười
Qua buổi khó nghèo khoai sắn độn
Hồi sinh ,giàu có biết bao người !
                     NT 28/3
                       Võ Làng Trâm
KỂ CHUYỆN VỀ QUẢNG TRỊ

(Bài xướng)
Quảng Trị giờ đây thật đẹp trời!
Nước về đồng ruộng lúa xanh tươi
Thỏa trông nắng sớm hồng đào rạng
Thích ngắm sương chiều lả tả rơi
Vẻ đẹp công trình khen thợ nắn
Nét duyên dân chúng mến môi cười
Nhà cao cửa rộng toàn xa lạ
Bạn cũ giàu sang được mấy người!
          28/3/2013. Trương Văn Lũy
Họa
 VỀ QUÊ
Về quê ngắm cảnh tiết xuân trời
Quảng Trị  giờ đây  khá đẹp tươi
Khói lửa ngày nào nay chấm dứt
Bom mìn thuở ấy đã ngừng rơi
Thôn làng sạch sẽ vui mừng hát
Phường xã khang trang rộn tiếng cười
Xây dựng Đông Hà thành phố mới

Quanh năm nhộn nhịp bước chân người
Hoàng Từ
 ( bài họa có gì sai sót mong các thi hữu góp ý. Cảm ơn )




XƯỚNG HỌA " HẠNH PHÚC" THƠ VÕ SỸ QUÝ



XEM TRUYỆN ĐÈ THƠ MỜI CÙNG XƯƠNG HỌA THƠ VÕ SĨ QUÝ

Bài xướng
Đề Thơ cho Truyện
Muốn Có Một Gia Đình
Hạnh Phúc

Lời khuyên cho những  đấng mày râu
Sự nghiệp làm nên vẫn thấy sầu
Theo mới quen nàng tuy ý hợp
Quên xưa biết vợ vẫn tâm đầu
Trái tim đã thuộc tình trong với
Mái ấm nên ràng nghĩa ở nhau
Mới thấy trăm năm là hạnh phúc
Đừng nên thay đổi để lòng đau
           Nha Trang,27.03.2013
                Võ Sĩ Quý

Góp thêm bài họa
     

     HẠNH PHÚC BÊN NHAU

Việc đời đa sự mệt phờ râu
Đọc truyện nghe qua cũng phát sầu
Bám việc đôi khi mờ tối mắt
Theo bồ có lúc xuẩn ngu đầu
Con thơ chẳng tưởng toan chia cắt
Vợ ốm không màng suýt phụ nhau
Xử thế xem đây bài học quý
Đừng vì nông nổi chuốc thương đau .
                 Võ Làng Trâm

Họa
HẠNH PHÚC
Sắc đẹp đàn ông bởi kiểu râu
Nhiêu nàng theo đuổi chuốc thêm sầu
“Chán cơm” trốn vợ quên lời hứa
“Thèm phở” tìm bồ nhớ cuộc đầu
Hám sắc điêu tàn  tình nghĩa sống
Trăng hoa phá hoại  cuộc đời nhau
Trăm năm hạnh phúc vô cùng quý
Giữ lấy điều này kẻo khổ đau
Hoàng Từ


Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

XƯỚNG HỌA “ NHỚ QUÊ " THƠ MOTTHOI



XƯỚNG HỌA “ NHỚ QUÊ " THƠ MOTTHOI


NHỚ QUÊ

Mây chiều in bóng đáy sông sâu
Hiu quạnh... xa trông mấy nhịp cầu.
Năm tháng lòng đau... nơi xứ lạ
Đêm ngày dạ xót... phía trời Âu
Thu về lá rụng khơi niềm nhớ
Đông đến tuyết rơi dậy nỗi sầu
Từ dạo xa quê đời giá lạnh
Thương nhà, thao thức trắng canh thâu !.

Mar. 26th.2013

motthoi

QUÊN SAO ĐƯỢC

Đất khách quê người lại khắc sâu
Nhớ khi hai đứa đứng trên cầu
Xa nhà lắm lúc buồn nơi lạ
Vắng Mẹ nhiều khi chán cảnh Âu
Tháng rộng trông chờ lòng quặn thắt
Ngày dài ngóng đợi dạ thêm sầu
Vườn nhà, ao cá quên sao được
Tiếng hát thân quen muốn được thâu(1)
Hoàng Từ
1.Thâu  âm lại để làm kỉ niệm về quê hương

XƯỚNG HỌA KHỎA THÂN THƠ VSQ



Xướng họa khỏa thân thơ VSQ
Xướng :KHỎA THÂN

Nuột nà đường nét dịu cong êm
Tạo hóa ân cần uốn nắn thêm
Nghệ sĩ van xin khuôn ảnh đẹp
Mỹ nhân hiến tặng tấm tình mềm
Khỏa thân phô diễn hồn non biển
Lõa thể ẩn bày thể tự nhiên
Nam ngắm để hòa đồng đối tượng
Nữ xem mà phối hợp tương liên

Nha Trang.26.03.2013
Võ Sĩ Quý


        COI CHỪNG

Tình cảm đôi lần vốn chẳng êm
Bỗng đưng “tai họa” lại bùng thêm
Nàng nằm ngực nhú khoe đào thắm
Chàng ngắm mắt trương lộ nhãn mềm
Nỗi máu “chị Thư” la chí chóe
Co vòi “Anh Thúc” hết an nhiên
Có xem tìm chỗ nghe bằng hữu
Dòm trước ngó sau kẻo họa liên.
                                 VLT

   Bài bị phạm đề nên chỉnh lại đi anh VSQ ơi




THẬT DỊU ÊM

Nhìn ngắm thân nàng thật dịu êm
Đường cong ẩn hiện đẹp hơn thêm
Đất trời bồi đắp hình hài mượt
Tạo hóa điểm tô vóc dáng mềm
Ngực nở nhô lên nhìn hấp dẫn
Thân eo nhỏ lại thấy hồn nhiên
Trai tài hàm én trông oai vệ
Nữ nhũ lòi ra tựa búp liên ( 1)
Hoàng Từ
1. Búp sen


NỜI CÁC BẠN XEM HÌNH NUDE ĐƯỢC VSQ CẢM TÁC BÀI XƯỚNG




                                                        Nữ nhũ lòi ra tựa búp liên

                                                        










XƯỚNG HỌA " THANH NIÊN' THƠ HOÀNG TỪ



Nhân ngày truyền thống Đoàn Thanh Niên Việt Nam 26-3
 ( 26-03-2013 )

THANH NIÊN
Thanh niên trụ cột nước non nhà 
Chống bọn  xâm lăng giữ đất ta 
Tổ quốc xây nghề vang tiếng hát 
Quê hương dựng nghiệp vọng lời ca 
Việt Nam yêu dấu tươi sông núi 
Làng xóm thân thương đẹp gấm hoa 
Hăng hái lên đường khi có giặc 
Cháu con xứng đáng với Ông Cha          
  Hoàng Từ

TIẾN LÊN ĐOÀN VIÊN
       Chào mừng ngày 26-3

Rường cột quốc gia dựng nước nhà
Nam thanh nữ tú mọi dân ta    
Đồng lòng phấn đấu tăng năng suất
Hiệp sức thi đua quyết giãn ca
Gặp lúc khó khăn không ủy mị
Được thời thuận lợi thỏa tươi hoa
Hăng say vững bước cùng xốc tới
Kẻo hổ sách đèn ,tủi mẹ cha .
                     Võ Làng Trâm
THANH NIÊN
"Màu xanh" nét đẹp của quê nhà 
Chung sức lúc cần, khó có ta 
Cứu trợ vùng xa vang khúc hát 
Giao lưu hải đảo rộn câu ca
 Một thời binh lửa ngời màu áo 
Những lúc thanh bình rạng sắc hoa 
Quyết chí đồng tâm vun đất 
TổHiếu trung giữ trọn, vẹn lời cha.  
             Trần văn Hạng


Bài họa
VÙNG LÊN
Tất cả vùng lên – giữ nước nhà
Đánh tan bọn cướp – biển đông ta
Đừng cho kẻ địch – ra khơi guậy
Chớ để quân thù – đứng đảo ca
Xẻ thịt nhổ răng – thôi láo khoét
Xé da moi mắt – hết ba hoa          
Mọi  người hăng hái – đồng lòng tiến
“Giết hết quân –  sư – đến chém cha”
*(quân, sư ,phụ – mà ta tiêu diệt rồi – còn lu la thì bỏ túi sau gọn gàng phải không huynh TỪ? Hihihi…
ĐỘC HÀNH

 




Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

XƯỚNG HỌA " TÌNH RIÊNG' THƠ THY LỆ TRANG





BÀI XƯỚNG
          TÌNH RIÊNG
Mình em góp nhặt mảnh tình riêng
Ngày tháng chưa vơi những muộn phiền
Sáu khắc mơ màng...sầu chất ngất...
Năm canh tỉnh giấc... lụy triền miên
Thề xưa trọn kiếp...toàn gian dối
Nguyện cũ ngàn đời ...chỉ đảo điên
Đã biết lòng người là thế đó
Sao còn ray rứt mãi chưa yên!
         THY LỆ TRANG
   MASSACHUSETS
BÀI HỌA
            TÌNH RIÊNG
Một đời ôm ấp nỗi buồn riêng
Khoắc khoải ngày qua dạ luống phiền
Ký ức xưa kia còn thổn thức
Nỗi đau thuở ấy mãi liên miên
Tưởng đâu chung thủy người yêu dấu
Khổ nổi tình si kẻ dại điên
Số phận an bày đành lận đận
Từ nay quên hết đặng bình yên
             THANH TRƯƠNG
             ƯU PHIỀN
Cuộc sống tình duyên lắm chuyện riêng
Niềm vui lẫn lộn những ưu phiền
Ngày đêm thổn thức mơ màng suốt
Sáng tối trở trăn ước mộng miên*
Lắm lúc quên đi- lòng thoải mái
Nhiều khi nhớ lại -dạ như điên
Thôi đành chấp nhận đời là thế
Số phận an bày để được yên
           HOÀNG TỪ
*ước mong,mộng mị triền miên
            HÃY QUÊN ĐI
"Góp nhặt" làm chi để giữ riêng
"Chưa vơi" chuyện cũ chỉ mua phiền
"Mơ màng "tiếc nuối thêm sầu thảm
"Tỉnh giấc" thương gì để lụy miên?
"Trọn kiếp" ghi sâu còn mắc dại
"Ngàn đời"nhớ mãi có mà điên
"Lòng người" bội bạc thường như vậy
"Ray rứt" đeo hoài , chẳng tịnh yên
            LƯƠNG THẾ HÙNG
               AN ỦI
Khuyên ai vướng phải mối sầu riêng
Chớ có suy tư-não dạ phiền
Trúc úa tìm mai-thay thế tiếp
Lan phai kiếm cúc-đổi liên miên
Thương hoài tình cũ-là thương dại
Nhớ mãi nghĩa xưa -ấy nhớ điên
Bão tố qua rồi trời lại sáng
Cuộc đời lập lại-sống bình yên
             ĐỘC HÀNH
           CÕI MUỘN PHIỀN
Sầu muộn đong đầy một cõi riêng
Người đi để lại nỗi ưu phiền
Sớm mai,chim hót- mơ câu nói
Đêm tối, trăng soi- nhớ giấc miên
Nát bút đề thơ, lời gượng gạo
Mềm môi nốc rượu ,trí cuồng điên
Nhủ lòng bỏ hết đừng suy nghĩ
Mà vẫn loay hoay dạ chẳng yên
             SÔNG THU
           NỖI LÒNG
Canh cánh bên lòng nỗi nhớ riêng
Nhân sinh thế tục lắm ưu phiền
Duyên xưa nhắc mãi -buồn dai dẳng
Nợ cũ khơi hoài- khổ lụy miên
Thuở ấy than thân không tỉnh táo
Giờ đây trách phận qúa rồ điện
Em ơi! Quẳng gánh lo vui sống
Thanh thản tâm hồn thế mới yên
            NHƯ THU
     NIỀM RIÊNG
Trăng khuya lẻ bóng gợi niềm riêng
Lắng đọng tâm can với nỗi phiền
Sầu buổi chia uyên còn mãi mãi
Hận ngày rẽ thúy vẫn liên miên
Buồn cho thế sự nhiều gian trá
Thương bởi tình đời lắm loạn điên
Cố sống hồn nhiên quên chuyện cũ
Sao lòng ray rức ,chẳng bình yên
          TRẦN VĂN HẠNG
Sao lòng ray rức 



         GÁC SỰ ĐỜI
Gác thượng thiền tâm một cõi riêng
Chẳng màng thế sự lắm ưu phiền
Chiều về xếp tính đừng suy tưởng
Tối đến buông toan hết mộng miên
Chụp giật cho nhiều gây nghiệp chướng
Bon chen càng lắm chuốc khùng điên
Mặc ai chìm đắm vòng danh lợi
Bỏ quách đua đòi sẽ tịnh yên .
                             Võ Làng Trâm